Hàng ngàn người Mỹ gốc Cuba đã tham gia một cuộc biểu tình ủng hộ sự can thiệp của Mỹ vào chính quyền cộng sản Cuba. Những người tham dự cầm tấm biển ghi "Cuba Next" ở Florida, Mỹ, vào ngày 25/3/2026. (Ảnh: Troy Myers/The Epoch Times)
Cựu lãnh đạo Cuba Raúl Castro đang phải đối mặt với các cáo buộc giết người từ một bản cáo trạng của Mỹ được công bố đầu tuần này. Người Mỹ gốc Cuba cho rằng đây không chỉ là một cử chỉ mang tính biểu tượng — đó là lời hứa rằng vị cựu lãnh đạo 94 tuổi này sẽ sớm phải đối mặt với công lý.
Các nguồn tin chia sẻ với tờ The Epoch Times rằng, nhìn vào những hành động của Hoa Kỳ đối với Venezuela (với việc bắt giữ lãnh đạo Nicolás Maduro tại Caracas) và việc loại bỏ một số nhân vật cấp cao của chính quyền Iran, chính phủ cộng sản Cuba sẽ thật dại dột nếu xem nhẹ những tuyên bố cứng rắn của Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với đảo quốc này.
“Hoa Kỳ là siêu cường, chúng ta là quốc gia tự do nhất, tốt đẹp nhất trên thế giới, và nếu các ngươi đang phạm tội ác chống lại loài người ở bán cầu của chúng ta, thì nhiệm vụ của chúng ta là giải quyết điều đó và mang lại công lý cho những người đang bị ảnh hưởng,” một người đàn ông Mỹ gốc Cuba chia sẻ với tờ The Epoch Times vào ngày 22/5.
Theo bản cáo trạng được đệ trình lên tòa án liên bang ở Miami, ông Raúl bị cáo buộc liên quan đến vụ bắn hạ hai chiếc máy bay Cessna vào năm 1996 thuộc tổ chức nhân đạo “Brothers to the Rescue” (Anh em đến viện trợ), khiến ba công dân Mỹ và một thường trú nhân hợp pháp thiệt mạng.
Ông Raúl cùng 5 đồng phạm khác bị cáo buộc một tội danh âm mưu giết hại công dân Mỹ, bốn tội danh giết người và hai tội danh phá hủy máy bay.
Ông Raúl Castro là em trai của nhà độc tài lâu năm Fidel Castro. Cùng với nhân vật cách mạng Marxist Che Guevara, hai anh em nhà Castro đã lãnh đạo cuộc cách mạng lật đổ nhà độc tài Fulgencio Batista vào năm 1959.
Sau khi sức khỏe của ông Fidel Castro suy yếu, ông Raúl Castro đã tiếp quản quyền kiểm soát hòn đảo và chính thức trở thành nhà lãnh đạo vào năm 2008, cho đến khi ông chuyển giao quyền lực tại Cuba cho ông Miguel Díaz-Canel vào năm 2018.
Bản cáo trạng này là động thái mới nhất trong chuỗi hành động của Mỹ nhằm vào ban lãnh đạo Cuba — đất nước đang phải đối mặt với các lệnh trừng phạt, tình trạng mất điện trên diện rộng, lệnh phong tỏa dầu mỏ, khủng hoảng năng lượng và sự xuất hiện của một tàu sân bay Mỹ ngay trước cửa ngõ.
“Bản cáo trạng đại diện cho một sự thay đổi tiềm năng ở Cuba, một điều mà chúng tôi đã chờ đợi gần 70 năm qua tính đến thời điểm này,” một nguồn tin Mỹ gốc Cuba khác nói với tờ The Epoch Times vào ngày 22/5.
Ông Jordi Martinez-Cid, người điều hành công ty luật và là chủ tịch Hiệp hội Luật sư Mỹ gốc Cuba, cho biết ông và những người khác trong tổ chức của mình “hoàn toàn vui mừng” trước bản cáo trạng đối với ông Raúl. Ông đã chia sẻ chi tiết về một kế hoạch được xây dựng suốt 20 năm qua nhằm giúp Cuba chuyển giao quyền lực một khi chế độ này sụp đổ.
Cha mẹ của ông Martinez-Cid đã rời bỏ Cuba vào những năm 1960. Cha ông từng là một đứa trẻ trong chương trình “Peter Pan” — một phần thuộc chiến dịch mang tên “Chiến dịch Pedro Pan” của Hoa Kỳ, được thành lập dành cho những đứa trẻ có cha mẹ đang chiến đấu chống lại anh em nhà Castro.
Theo hồ sơ của Viện Smithsonian, từ tháng 12/1960 đến cuối năm 1962, hơn 14.000 trẻ em không có người lớn đi kèm (trong độ tuổi từ 4 đến 16) đã được cha mẹ gửi từ Cuba đến Miami. Cha của ông Martinez-Cid sau đó đã trở thành một trong những người sáng lập Hiệp hội Luật sư Mỹ gốc Cuba, và anh trai của ông cũng từng là chủ tịch của tổ chức này.
Ông trở thành người đứng đầu tổ chức vào đầu năm nay và chia sẻ với tờ The Epoch Times rằng ông hy vọng sẽ được chứng kiến sự thay đổi ở Cuba trong nhiệm kỳ của mình, nhưng ông không ngờ nó lại diễn ra nhanh chóng đến thế.
“Rất may là, ở một mức độ nào đó, Hiệp hội Luật sư Mỹ gốc Cuba đã lên kế hoạch cho việc này từ khá lâu,” ông Martinez-Cid nói. “Chúng tôi đã cùng với các cộng đồng người Cuba lưu vong trên khắp thế giới, kết hợp với ý kiến đóng góp từ các nhà bất đồng chính kiến trên đảo để xây dựng một dự thảo luật chuyển giao cơ bản.”
Nhưng ông cho rằng đó không phải là một bản hiến pháp hoàn chỉnh.
Ông mô tả đây là một văn bản đơn giản được soạn thảo trong suốt 20 năm, tuân thủ các chuẩn mực quốc tế và sẽ giúp ngăn chặn bất kỳ khoảng trống quyền lực nào nếu chế độ Cuba sụp đổ, cho dù là tự sụp đổ hay có sự can thiệp của Hoa Kỳ.
“Hy vọng đây sẽ là văn bản cầu nối giúp thu hẹp khoảng cách giữa hệ thống Cuba đang bất ổn hiện tại và một hiến pháp lâu dài hơn của Cuba — nơi tôn trọng các nguyên tắc dân chủ, nhân quyền và quyền sở hữu tư nhân,” ông Martinez-Cid tuyên bố.
Các nguồn tin cho biết người dân Cuba tại quê nhà và tại Hoa Kỳ đã sẵn sàng cho một hình thức quản trị mới. Nhiều người Mỹ gốc Cuba, bao gồm cả con gái ruột của ông Fidel Castro, đã chia sẻ với tờ The Epoch Times rằng việc thay đổi chế độ đã quá muộn.
Người Mỹ gốc Cuba, từ các nhóm thanh niên đến những người giữ vị trí cấp cao trong chính phủ liên bang, đều phản đối chủ nghĩa cộng sản tại đảo quốc này. Hàng ngàn người thường xuyên đổ về các cuộc tuần hành “Free Cuba” (Tự do cho Cuba) ở Miami để ủng hộ áp lực từ phía Hoa Kỳ và một sự can thiệp tiềm tàng.
Miguel Granda, chủ tịch Nhóm Cộng hòa Trẻ Miami kiêm ứng cử viên cho một ghế trong Hạ viện bang Florida, cho biết ông đã chứng kiến sự ủng hộ áp đảo dành cho việc thay đổi chế độ trong cộng đồng người Mỹ gốc Cuba ở Nam Florida.
Ông Granda là con trai của một gia đình người Cuba đã trốn thoát vào đầu những năm 1960 và chưa bao giờ quay trở lại.
Ông nói rằng người Mỹ gốc Cuba có niềm đam mê mãnh liệt với tình hình đất nước của mình vì họ hoặc là những người đã trốn chạy và sống sót, hoặc lớn lên được nghe những câu chuyện kể từ cha mẹ mình.
“Từ khi còn nhỏ, tất cả chúng tôi đều tham gia vào chính trị ở Miami, chỉ để đảm bảo rằng tiểu bang và đất nước của chúng ta không đi vào vết xe đổ đó,” ông Granda chia sẻ.
Ông Martinez-Cid cũng lưu ý rằng đang có nhiều nhân vật người Mỹ gốc Cuba giữ vai trò trong bộ máy lãnh đạo cấp cao của chính quyền ông Trump, chẳng hạn như Ngoại trưởng Marco Rubio — người thường xuyên chỉ trích quốc gia cộng sản này và kêu gọi người dân Cuba từ bỏ ban lãnh đạo của họ, và Biện lý Hoa Kỳ Jason Reding Quiñones — người đang dẫn đầu việc truy tố ông Raúl Castro.
Ông Martinez-Cid nhận định với tốc độ mà chính quyền này đã thực hiện để bắt giữ hoặc loại bỏ các đối thủ như ở Venezuela và Iran, ông sẽ không ngạc nhiên nếu ông Raúl bị Mỹ bắt giữ trước mùa hè này.
“Chính quyền này đã làm điều tương tự với ông Maduro. Không có lý do gì để tin rằng họ sẽ không làm điều tương tự với Raúl.”
Ông Granda cũng đồng tình, và hy vọng nhìn thấy ông Raúl đối mặt với công lý tại Mỹ là “tâm nguyện của hầu hết mọi người ở Miami.”
Ông cho biết mình còn nhiều người thân ở Cuba nhưng không rõ là bao nhiêu vì ông chưa từng đến đó. Ông nói thêm rằng một số người họ hàng của ông đã bị chế độ bỏ tù. Cả ông và cha mẹ đều không thể liên lạc được nhiều với họ ngoài việc nhắn tin qua Facebook hoặc WhatsApp.
“Có lẽ có hàng chục người thân trong gia đình mà tôi chưa từng gặp,” ông Granda nói. “Tôi muốn được chứng kiến một vị tổng thống thực sự tôn trọng cộng đồng người gốc Tây Ban Nha bằng cách tiêu diệt những kẻ đã hủy hoại cuộc sống gia đình chúng tôi.”
Theo The Epoch Times
Phạm Duy biên dịch
Xem thêm:
Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã ban hành sắc lệnh yêu cầu khôi phục kết…
Ông Rubio nhấn mạnh rằng cải cách nhập cư là một quá trình sẽ trải…
Sự cố rò rỉ hóa chất nguy hiểm tại quận Cam, California đã bước sang…
Nguyễn Huy Tựu có công lớn với giúp nhà Lê - Trịnh vượt qua giai…
Các cuộc đàm phán với Iran đang tiến triển tốt đẹp! Thỏa thuận này sẽ…
Hầu hết các nhân vật mà Hồ Biểu Chánh yêu mến và muốn cổ xuý…