Đồng đội của các phi công Mỹ thiệt mạng: Khởi tố Raul Castro chỉ là bước đầu
- Lâm Yến
- •
Reinaldo Martin, cựu phi công của tổ chức nhân đạo Mỹ “Brothers to the Rescue”, cho biết ông đã tận mắt chứng kiến việc khởi tố một số quan chức Cuba liên quan vụ bắn rơi 2 máy bay của tổ chức này năm 1996, nhưng ông nhấn mạnh rằng đây chỉ là bước khởi đầu.
Hôm thứ Tư (20/5), ông Martin xuất hiện tại Tháp Tự do ở Miami, Florida, tham dự họp báo của Bộ Tư pháp Mỹ về việc khởi tố ông Raul Castro và một số người khác.
Ông Raul Castro là 1 trong 6 người bị truy tố hình sự trong bản cáo trạng vừa được công bố. Ông bị cáo buộc âm mưu giết người công dân Mỹ, phá hủy máy bay và tội giết người.
Vụ tấn công bằng máy bay quân sự Cuba nhắm vào 2 máy bay dân sự của “Brothers to the Rescue” năm 1996 đã khiến 4 người thiệt mạng, trong đó có 3 công dân Mỹ.
Trong cuộc phỏng vấn với CNN, Martin cho biết ông là bạn của 2 trong số các nạn nhân, và lẽ ra ông sẽ thực hiện chuyến bay vào ngày xảy ra sự việc.
Ông Martin hồi tưởng về những người bạn đã mất, mô tả họ là “những con người tốt bụng và nhân đạo”.
Trong lúc lật xem những bức ảnh, ông nghẹn ngào nói: “Chúng tôi đã làm rất nhiều việc, rất nhiều điều tốt, và đó là ký ức của tôi về họ”.
Khi nghe quyền Bộ trưởng Tư pháp Todd Blanche thông báo các cáo buộc hình sự đối với ông Castro, ông Martin đã hô to: “Cuối cùng cũng đến lúc rồi!”
“Chúng tôi lúc đó đang ở vùng biển quốc tế, họ không có quyền bắn hạ chúng tôi như vậy,” ông Martin nói với CNN.
Ông nhấn mạnh, ông Castro “lẽ ra đã phải ngồi tù từ 30 năm trước”.
“Quá trình này rất khó khăn, vì kể từ khi sự kiện xảy ra, chúng tôi luôn nỗ lực, và tôi cảm thấy cuối cùng chúng tôi sắp thành công,” ông bổ sung.
Các máy bay của tổ chức “Brothers to the Rescue” thường bay ngoài không phận Cuba và phát hàng ngàn tờ rơi chống chính quyền Cuba.
Theo các công tố viên Mỹ, vào ngày 24/2/1996 khi vụ tấn công xảy ra, các điệp viên Cuba tại Miami đã cung cấp trước kế hoạch bay cho quân đội Cuba và đảm bảo rằng lãnh đạo tổ chức gián điệp Cuba tại Mỹ không có mặt trên một trong các máy bay.
Martin cho biết, việc khởi tố ông Raul Castro chỉ là bước đầu. Ông hy vọng người dân Cuba sẽ nhận ra “Brothers to the Rescue” từng giúp đỡ họ, và cần phải có nhiều thay đổi hơn trong tương lai.
“Thông điệp này rất rõ ràng: Chúng ta cần giải phóng Cuba, để người dân Cuba, giống như chúng ta ở Mỹ, có quyền bỏ phiếu, bầu chọn những người mình muốn, đó mới là điều đúng đắn. Chứ không phải sống như 67 năm qua,” ông Martin nói.
Từ khóa Raul Castro Cuba quan hệ Mỹ Cuba
































