Người phụ nữ thứ 7 cáo buộc Thống đốc New York Cuomo quấy rối tình dục

Ngày 12/3, người phụ nữ thứ 7 đã đứng ra cáo buộc ông Cuomo, Thống đốc phe Dân chủ tại New York, tội quấy rối tình dục. 

Hàng loạt cáo buộc quấy rối tình dục đối với Thống đốc Cuomo bang New York. (Ảnh: lev radin / Shutterstock).

Nữ phóng viên Jessica Bakeman đã viết một bài dài trên Tạp chí New York có tựa Cuomo khiến tôi không bao giờ quên rằng mình là phụ nữ, qua đó tiết lộ những vấn đề liên quan vào năm 2014 khi cô 25 tuổi được đãi ngộ là phóng viên của tờ Politico tại nghị viện bang New York.

Bài viết tố cáo ông Cuomo đã khiến cô thấy khó chịu bằng cách chạm vào cô một cách không phù hợp, Bakeman kể:

“Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng Thống đốc muốn quan hệ tình dục với tôi, điều đó không liên quan đến tình dục, có liên quan đến quyền lực,” cô viết. “Ông ấy dùng ám hiệu động chạm và tình dục để khơi dậy sợ hãi của chúng tôi. Đây là định nghĩa chuẩn về quấy rối tình dục có trong sách giáo khoa.”

“Bàn tay của Cuomo luôn chạm trên cơ thể tôi, trên cánh tay, vai, lưng và thắt lưng của tôi. Cuối năm 2014, tôi không muốn tham gia vào buổi gặp gỡ của ông ấy trong tòa nhà hành chính dành cho các phóng viên thành phố Albany”. Nhưng cuối cùng thì cô ấy đã tham dự buổi họp mặt: “Tôi nghĩ rằng nếu tôi vắng mặt trong buổi họp mặt, tôi có thể bỏ lỡ cơ hội củng cố bản thân như một phần của cộng đồng này. Tôi bỏ qua bản năng của mình và đi bộ cùng một vài đồng nghiệp từ tòa nhà Nghị viện đến tòa nhà hành chính của Thống đốc.”

“Tôi bước tới bên Thống đốc, ông ấy đang nói chuyện với một phóng viên khác, tôi đang chờ cơ hội xen vào. Ông ấy nắm lấy tay tôi không chịu buông. Sau đó buông tay ra và vòng tay còn lại vào lưng tôi, tay ông ấy đặt lên eo tôi khiến tôi không thể cử động, đồng thời cho nhiếp ảnh gia thấy rằng ông ấy muốn chúng tôi tạo dáng chụp ảnh.”

“Công việc của tôi là phân tích và xem xét ông ấy. Tôi không muốn thấy trong bức ảnh cảnh ông ấy chạm vào cơ thể tôi, nhưng tôi vẫn nở nụ cười trên môi. Tuy nhiên, đánh giá phản ánh của tôi là (theo bản năng thì hầu hết phụ nữ và những người bị thiệt thòi đều biết điều này) về sự cân bằng giữa rủi ro, quyền lực và khả năng tự bảo vệ. Tôi biết rằng một nụ cười ngắn trong khi chụp ảnh dễ dàng hơn nhiều so với việc thách thức người quyền lực nhất của bang này”. “Nhưng tính toán của tôi hơi sai lệch một chút, tôi nghĩ trải nghiệm này sẽ chỉ duy trì một lúc. Nhưng khi tôi gần như thoát khỏi bàn tay đang siết chặt của ông ấy thì Thống đốc lại buộc cơ thể tôi quay sang một hướng khác, tiếp theo là một bức ảnh khác, ông ấy không buông tay tôi ra.”

Sau đó ông Cuomo đã hỏi trước mặt tất cả các đồng nghiệp, “Tôi có đang làm cô khó chịu không? Tôi nghĩ chúng ta sẽ rất ổn”. Cô cho biết cảm giác lúc đó rằng cô đã đứng ngây ra, thấy rất sốc và nhục nhã, và đây chính là điều mà ông Cuomo muốn.

“Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng thống đốc muốn quan hệ tình dục với tôi, vấn đề không liên quan đến tình dục, có liên quan gì đến quyền lực. Ông ấy muốn tôi biết rằng tôi bất lực. Tôi nhỏ bé và yếu đuối, và tôi không nên có những gì tôi có với tư cách là một phóng viên, tức có vị trí khiến ông ta phải chịu trách nhiệm về lời nói và việc làm của ông ấy. Ông ta muốn tôi biết rằng bất kỳ lúc nào ông ta cũng có thể tước bỏ phẩm giá của tôi bằng những bình luận không phù hợp hoặc đặt tay lên eo tôi.”

Nhưng trải nghiệm tồi tệ đó không phải là duy nhất. Bakeman tiếp tục tiết lộ chi tiết tình hình trong những lần khác.

“Ông ấy nắm chặt tay tôi, kéo tôi áp sát vào ông ấy, khoác tay lên vai tôi và giữ nguyên vài phút cho đến khi ông ấy kể xong câu chuyện. Tôi đứng đó với đôi má nóng bừng, còn người đồng nghiệp thì cười khúc khích. Chúng tôi đều biết điều đó là không nên, nhưng chúng tôi không làm gì cả. Quấy rối tình dục xảy ra ở khắp mọi nơi tại Albany, trong khi chúng tôi thường không nghĩ như vậy,” cô Bakeman viết.

Cuối cùng cô kể, “Cho dù thống đốc từ chức, hết nhiệm kỳ, hoặc được bầu lại hoặc tranh cử vào một chức vụ công khác, truyền thống quấy rối tình dục ở Albany (thủ phủ bang New York) sẽ không kết thúc chỉ bởi sự ra đi của ông ấy.”

Bakeman không quên nhắc lại cảm giác khi rời Albany 5 năm trước để đến Florida: “Tôi như được sống lại, nhưng các đồng nghiệp cũ của tôi vẫn phải sống trong cái bóng của ông ấy.”

Theo hãng tin AP, 121 nghị sĩ của bang New York đã công khai yêu cầu từ chức hoặc luận tội Thống đốc từng được mệnh danh là ngôi sao của đảng Dân chủ trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19; hàng ngũ đó được bổ sung thêm vào tuần trước gồm Chủ tịch Hạ viện Pelosi, dân biểu Jerry Nadler…. Nhưng có vẻ Tổng thống Biden và Phó Tổng thống Harris giữ thái độ né tránh trước truyền thông về vấn đề này.

Tiêu Nhiên, Vision Times

Xem thêm:

Tiêu Nhiên

Published by
Tiêu Nhiên

Recent Posts

Ngày 10/4: Giá xăng giảm gần 2.000 đồng/lít, xuống thấp nhất trong 4 năm

Từ đầu năm đến nay, xăng RON 95 tăng 8 lần, giảm 7 lần.

8 giờ ago

Vietjet và AV AirFinance ký hợp tác 300 triệu USD để phát triển đội bay

Hãng hàng không Vietjet và AV AirFinance ký kết thỏa thuận hợp tác trị giá…

9 giờ ago

Doanh nghiệp xuất khẩu Trung Quốc chọn hủy đơn hàng giữa chừng để tránh thuế quan

Trong bối cảnh căng thẳng thương mại Mỹ Trung leo thang, một số nhà xuất…

10 giờ ago

Chứng khoán Việt Nam tăng kịch trần nhưng nhà đầu tư không thể mua

Tiếp đà thị trường chứng khoán Mỹ, thị trường chứng khoán Việt Nam tăng kịch…

11 giờ ago

Sự tương đồng đáng kinh ngạc giữa ‘Vụ đắm tàu Titan’ và tàu Titanic

Rạng sáng ngày 15/4/1912, con tàu được mệnh danh là Con tàu Không thể chìm…

12 giờ ago

Tổng thống Donald Trump tuyên bố Hoa Kỳ có vũ khí bí mật vượt trội

Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump mới đây đã tự hào nhấn mạnh sức mạnh…

13 giờ ago