Thế Giới

Người sống sót Nepal: Quản lý người Trung Quốc rời đi trước khi đường hầm bị nhấn chìm

Một công nhân sống sót sau trận lũ ở Nepal cáo buộc rằng trước khi đường hầm của Dự án Thủy điện Trishuli 3A bị nước lũ nhấn chìm, các công nhân đã yêu cầu rút lui, nhưng một quản lý người Trung Quốc yêu cầu mọi người tiếp tục làm việc rồi tự mình rời đi. Sau đó, nước lũ và bùn đất tràn vào, cuốn trôi nhiều công nhân.

Lực lượng cứu hộ đang tìm kiếm nạn nhân ở Nepal sau trận lũ dữ hôm 26/8/2026. (Ảnh: Cảnh sát Nepal)

Người sống sót Raj Chhetri kể lại trong một cuộc phỏng vấn rằng, khi sự việc xảy ra, họ đang làm việc bên trong đường hầm thì một trận bão bất ngờ ập đến, sau đó điện bị cắt.

“Chúng tôi nói với người quản đốc Trung Quốc đó: ‘Có chuyện rồi, bão đến rồi.’ Chúng tôi bảo ông ta đưa chúng tôi ra ngoài, nhưng ông ta chỉ nói: ‘Làm việc, làm việc,’” ông Chhetri kể.

Ông cho biết sau đó người quản đốc nói: “Tôi đi xem một chút rồi sẽ quay lại”, rồi rời đi, “để chúng tôi lại bên trong”.

Theo ông Chhetri, ngay sau đó nước lũ dữ dội tràn vào đường hầm, “xe cộ, vật tư, con người, tất cả đều bị cuốn đi”. Ông và những công nhân khác chỉ còn cách chạy thoát để tìm đường sống. Do vị trí làm việc của ông ở gần cửa đường hầm hơn, cuối cùng ông đã chạy thoát được.

Theo India Today, khi đó ông Chhetri đang làm việc tại đường hầm số 3. Ông ước tính khi lũ tràn vào, bên trong đường hầm có khoảng 265 công nhân. Ông cho biết mình cùng 3 người khác đã chạy thoát thành công.

Ông Chhetri cũng mô tả tình cảnh bên trong đường hầm vô cùng thảm khốc. Ông cho biết có thể nhìn thấy thi thể của những công nhân thiệt mạng bên trong, đồng thời vẫn còn người sống và liên tục kêu cứu.

“Nhiều thi thể của công nhân thủy điện nằm trong đường hầm phía trên. Nhiều người vẫn còn sống. Chúng tôi có thể nghe thấy tiếng kêu ‘Cứu tôi, cứu tôi’,” ông nói. Khi đó, ông rơi vào một lựa chọn tuyệt vọng: cố gắng cứu những người khác hay trước hết cứu lấy mạng sống của chính mình.

Ông Chhetri cho biết sau khi thoát khỏi dòng lũ, ông và những người sống sót khác ban đầu ở lại trong rừng trong vài ngày, ngủ dưới một gốc cây. Do liên lạc bị gián đoạn, các công nhân không thể báo cho gia đình biết mình đã sống sót. Ông Chhetri cho biết mãi đến khi mạng liên lạc di động được khôi phục, ông mới có thể liên lạc với gia đình.

  • Video đội cứu hộ Nepal tìm kiếm người mất tích và nạn nhân sau thảm họa:

Theo India Today, nhân viên của Tập đoàn Điện lực Trung Quốc (POWERCHINA) phụ trách giám sát công trình Trishuli 3A.

Ông Chhetri cáo buộc với truyền thông rằng phía Trung Quốc đã không đưa ra cảnh báo nguy hiểm thích đáng cho công nhân, đồng thời nói: “Cách làm của Chính phủ Trung Quốc (ĐCSTQ) là sai. Họ biết về tình hình lũ lụt và sạt lở đất”.

Ông nói: “Nếu chúng tôi nhận được thông báo trước, nhiều người và tài sản lẽ ra đã có thể được cứu”.

Hoạt động cứu hộ bị cản trở bởi cơ sở hạ tầng bị hư hại, thời tiết khắc nghiệt và việc khó tiếp cận các công trình ngầm. Tại Trishuli 3A, lực lượng cứu hộ đang sử dụng thiết bị hạng nặng và các kỹ thuật chuyên dụng để tìm cách tiến vào đường hầm bị bùn đất và đất đá vùi lấp.

Thứ Sáu (4/9), công tác cứu hộ đã có bước đột phá. Theo Associated Press (AP), 9 ngày sau khi xảy ra trận lũ, lực lượng cứu hộ cuối cùng đã lần lượt đưa được 2 công nhân ra khỏi đường hầm tại công trường Trishuli 3A. 2 người lần lượt là một quản đốc cơ khí và một giám sát cơ khí; một người trong tình trạng nguy kịch. Sau đó, cả hai đều được đưa bằng đường hàng không đến bệnh viện ở Kathmandu.

Một trong những người được giải cứu nói với lực lượng cứu hộ rằng bên trong đường hầm vẫn còn người sống. Sáng hôm đó, lực lượng cứu hộ trước tiên nghe thấy tiếng động phát ra từ bên trong đường hầm. Sau khi xác nhận có người sống sót, họ mới xác định được vị trí của 2 người.

AP dẫn lời Hiệp hội các nhà sản xuất điện độc lập Nepal cho biết, hiện có ít nhất 557 công nhân tại Dự án Thủy điện Trishuli 3A mất tích, trong đó khoảng 115 người được cho là đang mắc kẹt trong đường hầm. Tại 12 dự án thủy điện bị ảnh hưởng ở Nepal, có khoảng 900 công nhân mất tích, trong đó khoảng 500 người có thể đang mắc kẹt dưới lòng đất.

Theo số liệu mới nhất của cơ quan quản lý thiên tai Nepal, trận lũ xảy ra ngày 26/8 đã khiến ít nhất 1.259 người thiệt mạng và hơn 5.000 người mất tích tại địa phương.

Trần Đình

Published by
Trần Đình

Recent Posts

Trường trung học và việc sử dụng trí tuệ nhân tạo

Trí tuệ nhân tạo đang thay đổi việc học một cách toàn diện. Làm thế…

24 phút ago

Tháng 8: Quân đội Mỹ bắn hạ gần 100 drone nghi của các băng nhóm buôn ma túy

Tháng 8, quân đội Mỹ đã bắn hạ “khoảng 100” máy bay không người lái…

29 phút ago

Truyện ngắn: Những ngày đánh mất – Dino Buzzati

"Ông làm ơn nghe tôi nói. Ông cho tôi xin lại ba ngày. Tôi van…

34 phút ago

Sau trận lũ, Tây Tạng đóng cửa với phóng viên nước ngoài

“Tây Tạng” đã nằm trong danh sách những chủ đề nhạy cảm của chính quyền…

35 phút ago

Lộ động cơ vụ nữ du học sinh Trung Quốc bị sát hại, phân xác tại Hàn Quốc

Cảnh sát Hàn Quốc ngày 4/9 cho biết, Trịnh Xương Thánh (Zheng Changsheng), giảng viên…

36 phút ago

Vẻ đẹp ôn nhu thùy mị của người phụ nữ truyền thống đến từ Thiên đạo

Những phẩm đức của người phụ nữ không phải một sự áp đặt, mà chính…

43 phút ago