Hy sinh cứu người giữa lũ dữ, quản đốc người Nepal sống sót kỳ diệu sau 9 ngày
- Lý Ngôn
- •
Khi sườn núi phía trên nhà máy điện nơi Sanjay Sah làm việc ở Nepal bị sạt lở, người quản đốc cơ khí này phải đối mặt với một lựa chọn: bỏ chạy hay ở lại. Anh đã chọn ở lại để giúp đỡ những người khác. Cuối cùng, giống như hàng trăm công nhân khác, anh bị dòng bùn đá và lũ lụt dữ dội nhấn chìm, mắc kẹt trong những đường hầm tối tăm dưới lòng đất.
Two people rescued from Nepal tunnel more than a week after flash floodhttps://t.co/nLZSHLdJcV pic.twitter.com/xpRKmSIuZt
— BBC News (World) (@BBCWorld) September 4, 2026
Tuy nhiên, 9 ngày sau thảm họa xảy ra tại khu vực biên giới Trung Quốc–Nepal, phép màu đã xuất hiện. Hôm thứ Sáu (4/9), anh cùng một công nhân khác được giải cứu, mang lại tia hy vọng hiếm hoi cho chiến dịch tìm kiếm cứu nạn, trong khi hàng ngàn người vẫn đang mất tích.
Khoảnh khắc quyết định, hy sinh cứu người; sống sót nhờ lời cầu nguyện
Cuối tháng 8, một trận lũ quét và sạt lở đất thảm khốc được cho là do sụp đổ sông băng gây ra đã tấn công khu vực Tây Tạng của Trung Quốc và miền Bắc Nepal, tàn phá nhiều dự án thủy điện dọc sông Trishuli. Thảm họa này đã khiến hơn 1.300 người thiệt mạng và hơn 5.600 người mất tích.
Tại khu vực Rasuwa, gần biên giới Trung Quốc–Nepal, Nhà máy Thủy điện Upper Trishuli 3A bị khối lượng khổng lồ băng, đá và đất đá vụn bất ngờ nhấn chìm. Khi thảm họa xảy ra, Sah, 30 tuổi, đang ở trong phòng điều khiển dưới đường hầm.
Trong thời khắc sinh tử, Sah không chọn cách tự mình chạy thoát. Sau khi nghe thấy tiếng động dữ dội từ thượng nguồn, anh lập tức cảnh báo hàng chục đồng nghiệp trong và xung quanh phòng điều khiển, thúc giục mọi người sơ tán. Tuy nhiên, khi anh quay lại định chạy thoát, dòng bùn đá và đất sạt lở đã chặn kín lối ra. Sah và Kabir Maharjan, 45 tuổi, quản lý cơ khí, không may bị mắc kẹt sâu bên trong đường hầm tối tăm dưới lòng đất.
Theo Reuters, trong 9 ngày sống trong tình cảnh tuyệt vọng, Sah đã tụng các câu thần chú và lời cầu nguyện để duy trì ý chí, đồng thời cố gắng liên lạc với một số đồng nghiệp sống sót khác trong đường hầm thông qua những lối đi ngầm.
Đến thứ Sáu, ngày thứ 9 kể từ khi bị mắc kẹt, lực lượng cứu hộ quân đội Nepal cuối cùng đã mở được đường tiếp cận và đưa Sah cùng Maharjan, lúc này mặt mũi đầy bùn đất, ra ngoài.
Các nhân viên cứu hộ quân đội có mặt tại hiện trường nói với BBC rằng họ cũng phát hiện một công nhân thứ ba trong cùng đường hầm, nhưng người này đã không may thiệt mạng. Người này được cho là đã bị nước lũ cuốn trôi khi cố gắng thoát khỏi đường hầm.
Sau khi được giải cứu, Sah và Maharjan lập tức được trực thăng đưa khẩn cấp đến bệnh viện quân đội ở thủ đô Kathmandu để điều trị tại phòng chăm sóc đặc biệt.
Gia đình Sah ở huyện Saptari biết được phép màu anh sống sót qua những bức ảnh hiện trường được lan truyền trên mạng. Cha anh, ông Ramphal, xúc động nói với CNN: “Khi nhìn thấy những bức ảnh, tôi vui mừng đến mức không biết phải làm gì”.
Khi được giải cứu, Sah vẫn tỉnh táo, chỉ bị thương nhẹ và có thể nói chuyện. Câu đầu tiên anh hỏi các nhân viên cứu hộ tại hiện trường là: “Hôm nay là thứ mấy?”
Trong khi đó, quản lý Maharjan bị thương nặng, không thể cử động tứ chi và hiện vẫn đang được theo dõi tại phòng chăm sóc đặc biệt.
Chiến dịch tìm kiếm cứu nạn trên diện rộng tiếp tục
Hiện quân đội đang dốc toàn lực tìm kiếm khoảng 900 công nhân được cho là vẫn mắc kẹt trong các đường hầm của sáu dự án thủy điện dọc sông Trishuli.
Sah và Maharjan là những công nhân đầu tiên được giải cứu từ sâu bên trong các đường hầm của những dự án thủy điện này. Vài giờ sau khi thảm họa xảy ra, một số ít công nhân đã tìm cách thoát ra qua một đường hầm khác. Tính đến nay, hơn 270 công nhân đã được giải cứu khỏi các dự án thủy điện.
Theo số liệu mới nhất tính đến ngày 4/9 của Cơ quan Giảm nhẹ và Quản lý Rủi ro Thiên tai Quốc gia Nepal (NDRRMA) và phía Trung Quốc, sau thảm họa xuyên biên giới quy mô lớn được cho là do sông băng ở dãy Himalaya sụp đổ gây ra, tại Nepal, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 1.287 thi thể và có 5.083 người được đăng ký mất tích, trong đó có hàng trăm du khách và người đi bộ đường dài nước ngoài.
Trong khi đó, theo số liệu do Đảng Cộng sản Trung Quốc công bố, tại Tây Tạng có 21 người thiệt mạng và 541 người mất tích.
Tuy nhiên, do liên lạc bị gián đoạn tại một số khu vực bị ảnh hưởng ở Tây Tạng và khu vực này không mở cửa cho bên ngoài, các nhà phân tích cho rằng số người thương vong và mất tích thực tế ở phía Trung Quốc có thể cao hơn đáng kể so với số liệu chính thức.
Hiện các đội cứu hộ biên giới của Nepal và Trung Quốc cùng các chuyên gia địa chất vẫn đang tiến hành tìm kiếm trên diện rộng dọc lưu vực sông Trishuli, nơi chịu ảnh hưởng nặng nề của thảm họa.
Từ khóa Lở đất lũ lụt Lũ lụt Tây Tạng - Nepal Nepal Tây Tạng







![[VIDEO] Nhân sinh cảm ngộ: Sinh tử hữu mệnh](https://trithucvn2.net/wp-content/uploads/2026/09/Nhan-sinh-cam-ngo-Sinh-tu-huu-menh-01-446x295.jpg)


























