Thế Giới

Nội Mông: Đi cắm trại bị lũ quét, 10 người thiệt mạng, 2 người mất tích

Vào ngày 17/8, cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp của thành phố Bayannur, Nội Mông, tuyên bố rằng một trận lũ quét đã xảy ra ở huyện Urat Hậu, thành phố Bayannur, Nội Mông, khiến 10 người cắm trại thiệt mạng và 2 người mất tích.

Vào khoảng 10 giờ tối ngày 16/8/2025, một trận lũ quét đã tấn công một vùng núi ở Bayannur, Nội Mông, khiến 10 người cắm trại thiệt mạng và hai người mất tích. (Ảnh chụp màn hình trang web)

Vào khoảng 22 giờ ngày 16/8, tại khu vực thượng lưu khe núi Đông Ughai, xã Ughai, huyện Urat Hậu, thành phố Bayannur, khu tự trị Nội Mông, một trận lũ quét bất ngờ đã xảy ra, khiến nhiều người đi cắm trại ngoài trời mất tích. Đến 17 giờ 20 phút ngày 17 tháng 8, đã có 10 người chết, 2 người mất tích và 1 người được cứu.

Theo một số cư dân địa phương chia sẻ trên mạng, những người bị nạn dường như là sinh viên mới thi tốt nghiệp, và khu vực xảy ra tai nạn không phải là điểm du lịch. Họ đã tự phát đi vào vùng núi để cắm trại, nhưng địa hình ở đây rất đặc biệt, chỉ cần mưa lớn là dễ dàng xảy ra lũ quét. Cảnh sát, lực lượng vũ trang và lính cứu hỏa đã được huy động tham gia ứng cứu.

Ông Kỷ, một cư dân địa phương, cho biết với Epoch Times rằng hiện tại thông tin về vụ việc bị kiểm duyệt rất nghiêm ngặt. Sự việc đã gây thiệt hại nặng nề cho nhiều gia đình nhưng các bậc phụ huynh không thể lên tiếng, và chính quyền cũng không cung cấp thông tin rõ ràng về việc liệu các nạn nhân là sinh viên đại học hay là những học sinh vừa hoàn thành kỳ thi tuyển sinh đại học. Vụ lũ quét ở Nội Mông rất nghiêm trọng, nhưng người dân địa phương gặp phải thiên tai gì thì bên ngoài hoàn toàn không biết. Đặc biệt, trước thềm lễ duyệt binh quân sự 3/9 của Đảng Cộng sản Trung Quốc, không có bất kỳ thông tin tiêu cực nào được phép lan truyền.

Vào lúc 4:52 sáng ngày 17/8/2025, Đài Khí tượng Nội Mông đã phát tín hiệu cảnh báo mưa lớn màu đỏ: trong vòng 3 giờ, lượng mưa tại huyện Urat Trung, thành phố Bayannur đã đạt hơn 100mm và mưa vẫn tiếp tục. Khu vực mưa lớn có thể gặp phải lũ quét, ngập lụt đô thị và các thảm họa khác.

Do mưa lớn, chính quyền đã ra lệnh ngừng tổ chức các cuộc hội họp, nghỉ học và ngừng hoạt động kinh doanh (trừ các ngành đặc thù), đồng thời yêu cầu thực hiện công tác phòng chống và cứu nạn liên quan đến lũ quét, sạt lở đất và lũ bùn đá.

Vào ngày 8 tháng 7 trước đó, tại khu vực thượng lưu khe núi Tiền Đạt Môn, thị trấn Ujia, huyện Urat Trung, thành phố Bayannur, đã xảy ra mưa lớn bất ngờ, kèm theo mưa mạnh trong thời gian ngắn, bão sấm, gió mạnh và mưa đá, cùng với các hiện tượng thời tiết cực đoan khác.

Do mưa lớn gây ra lũ quét, cộng thêm khu vực Tiền Đạt Môn là vùng núi với độ cao chênh lệch lớn và độ dốc cao, lực xung kích của dòng nước đột ngột rất mạnh. Vào khoảng 0 giờ 10 phút ngày 9/7, đoạn đường G335 tại km 1066, phía tây cầu Tiền Đạt Môn bị lũ cuốn trôi, khiến một người rơi vào nước và mất tích.

Lý Ngọc

Published by
Lý Ngọc

Recent Posts

Mắm Hồ Đắc Châu Đốc

Hoàng Mắm chở tôi đi từ xưởng mắm, ở ngoại ô, ra những con đường…

3 phút ago

6 kiểu người đáng giá kết thâm giao

Mạnh Tử nói: “Bạn bè kết giao với nhau không cậy lớn bé, không cậy…

13 phút ago

Triều đình Đại Việt thời xưa làm gì để giúp dân kêu oan?

Nhiều trường hợp dân chúng không còn tin tưởng các quan ở địa phương. Như…

23 phút ago

Vui cùng niềm vui của dân chúng, lo cùng nỗi lo của dân chúng

Thi nhân thời Tống Âu Dương Tu là một người nhân từ nhân ái với…

32 phút ago

Bí ẩn chữ “Thần” ở núi Thạch Bi, Thanh Hóa

Cửa biển Thần Phù là nơi cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ, cuốn hút nhiều…

42 phút ago

Blog: Ông Cao Trí Thịnh đã mất tích 8 năm, ĐCSTQ không diệt vong, thiên lý bất dung

Ông Cao Trí Thịnh, một công dân hợp pháp của Trung Quốc, một người cha,…

49 phút ago