Nữ TikToker lang thang tại Campuchia từng tự nhận là bạn gái của “trùm lừa đảo”

Umi (tên thật Ngô Chân Trinh, 20 tuổi), nữ hot TikToker đến từ Phúc Kiến, Trung Quốc, mới đây được phát hiện lang thang trên đường phố Sihanoukville, Campuchia trong tình trạng gãy xương hai chân, tinh thần hoảng loạn. Bệnh viện địa phương tiến hành xét nghiệm tóc cho thấy cô dương tính với ma túy đá và ketamine (còn gọi là bột K), đồng thời mắc nhiều bệnh lý. Nhiều cư dân mạng cho biết trước đó Ngô Chân Trinh từng tự xưng trên mạng xã hội là “người phụ nữ của Bàn tổng”, các ảnh chụp màn hình liên quan đã gây xôn xao dư luận.

Một nữ hot girl mạng người Phúc Kiến bị phát hiện lang thang trên đường phố Campuchia, khuôn mặt tiều tụy, chân nghi bị gãy xương, sự việc thu hút sự chú ý của cư dân mạng. (Ảnh chụp màn hình video)

Theo China Newsweek, nhiều người dùng mạng phát hiện trong phần bình luận trên tài khoản TikTok của Ngô Chân Trinh xuất hiện nhiều ý kiến gọi cô là “người phụ nữ của Bàn tổng”. Trước những bình luận này, cô từng đáp lại rằng “đã từng”. “Bàn tổng” là cách gọi kẻ cầm đầu lớn nhất của các đường dây “sát trư bàn” (lừa đảo trực tuyến kiểu giết lợn), ám chỉ các quản lý cấp cao trong ngành công nghiệp lừa đảo.

Ngô Chân Trinh cho biết, tháng 3/2025, cô sang Campuchia theo sự giới thiệu của bạn bè để làm việc trong ngành dịch vụ. Trong thời gian làm việc, cô quen bạn trai tại địa phương rồi sau đó chia tay. Nói về lý do phải sống lang thang, cô cho biết do khả năng đi lại hạn chế, sức khỏe kém, chủ nhà lo ngại vấn đề an toàn nên đã đuổi cô ra ngoài.

Cô cho biết trí nhớ mơ hồ, từng nhiều lần nhắc đến việc bị người khác giam giữ vài ngày nhưng không thể nói rõ nguyên nhân cũng như địa điểm bị giam. Cô cũng nhiều lần nói rằng mình làm phục vụ tại Campuchia, song không muốn tiết lộ cụ thể nội dung công việc.

Hiện Ngô Chân Trinh đang được điều trị tại Bệnh viện Tongji ở Sihanoukville, Campuchia. Người phụ trách bệnh viện cho biết, khi nhập viện, cô có các triệu chứng ho, khó thở kèm đau bụng, chướng bụng, bí tiểu, mệt mỏi toàn thân. Qua kiểm tra, cô được chẩn đoán nhiễm trùng phổi, viêm màng phổi, tràn dịch màng phổi, bí tiểu, đồng thời mắc rối loạn dạng cơ thể và hạ protein máu. “Sau vài ngày điều trị, các chỉ số sinh tồn của bệnh nhân đã ổn định, cảm giác thèm ăn tăng dần và ý thức giao tiếp chủ động cũng được cải thiện”.

Trước đó, truyền thông Trung Quốc Đại Lục đưa tin, vào tháng 4/2025, Ngô Chân Trinh nói dối rằng đang làm việc tại tỉnh Chiết Giang, sau đó bí mật xuất cảnh sang Campuchia. Trong thời gian này, cô liên tục dùng video để che giấu hành tung với gia đình, trong vòng 9 tháng đã nhiều lần xin tiền cha, tổng cộng hơn 80.000 nhân dân tệ.

Khi được phát hiện vào ngày 26/12/2025, Ngô Chân Trinh trong tình trạng kiệt quệ trên đường phố Tây Cảng, hai chân đầy vết bầm tím đen tím, đầu gối bị gãy, tay cầm phim CT, tinh thần suy sụp, hoàn toàn khác xa hình ảnh trước đây.

(Ảnh chụp màn hình)

Trước đó, cô từng xây dựng hình tượng “thượng lưu” trên mạng xã hội, ăn mặc chỉn chu, thường xuyên đăng video vui chơi tại quán bar. Nay phải lang thang trên đường phố Campuchia với mái tóc rối bù đã tạo nên sự tương phản mạnh mẽ với hình ảnh hào nhoáng trước kia.

Sau đó, hình ảnh Ngô Chân Trinh ăn cháo “bát bảo” tại trạm cứu trợ được lan truyền. Có cư dân mạng cho rằng lý do cô chỉ có thể ăn đồ lỏng là vì “răng đã bị nhổ hết”, cơ thể “đã bị lợi dụng đến mức không còn giá trị sử dụng”. Những thông tin rùng rợn này tuy chưa được cơ quan chức năng xác nhận nhưng đã làm dấy lên làn sóng tranh luận lớn trong dư luận.

Số lượng người theo dõi tài khoản TikTok “Umi” của Ngô Chân Trinh đã tăng từ 24.000 lên 44.000. Nhiều người để lại bình luận dưới video, mong cô sớm được bình an trở về nhà.

Theo Elephant News, cha của Ngô Chân Trinh, ông Ngô, vô cùng đau lòng trước cảnh con gái lưu lạc trên đường phố Campuchia. Ông nghẹn ngào nói: “Tôi là nông dân, ở nhà làm việc vặt, thật sự không biết phải làm sao để đón con bé về”.

Cover News dẫn lời bà Tạ, mẹ cô, cho biết: “Có một cuộc gọi từ số điện thoại thuộc khu vực Sihanoukville, Campuchia, nói rằng con bé đang nằm viện, cần người nhà sang đó đón”. Tuy nhiên, bà và chồng chưa từng xuất cảnh, nên hy vọng chính phủ có thể hỗ trợ đưa con gái về nước.

Ngày 4/1, tài khoản Weibo của Đại sứ quán Trung Quốc tại Campuchia đăng thông báo cho biết, chiều 3/1, cơ quan này đã tìm thấy Ngô Chân Trinh tại một bệnh viện địa phương. Do tình trạng sức khỏe khi đó rất kém, cô đã được chuyển sang một bệnh viện khác để tiếp tục điều trị. Ngô Chân Trinh thừa nhận rằng cô đến Campuchia chính vì sự cám dỗ từ “công việc lương cao”.

Trước khi sang Campuchia, cô từng livestream khoe với người hâm mộ rằng bạn trai giàu có của cô rất nghiêm túc trong mối quan hệ này. Và bi kịch cũng bắt đầu từ khi người bạn trai “giàu có” lừa cô sang Campuchia với những lời hứa hẹn “việc nhẹ lương cao” cùng “một tương lai tươi sáng”.

Hân Nhi

Published by
Hân Nhi

Recent Posts

Chính quyền Trump cân nhắc trả tiền trực tiếp cho cư dân Greenland – Reuters

Ý tưởng về việc trả tiền trực tiếp cho cư dân Greenland đã được thảo…

1 giờ ago

Tổng thống Trump đề xuất ngân sách quốc phòng 1,5 nghìn tỷ USD cho năm tài chính 2027

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Tư (7/1) đã đề xuất kế hoạch ngân…

1 giờ ago

Đảng đối lập lớn nhất tại Greenland kêu gọi đàm phán trực tiếp với Mỹ, bỏ qua Đan Mạch

Lãnh đạo đảng đối lập lớn nhất tại đảo Bắc Cực này đã kêu gọi…

1 giờ ago

Tướng Flynn: Sẽ có những hệ quả chiến lược nghiêm trọng nếu Mỹ không bắt Maduro

Tướng Flynn nói rằng sẽ có những hệ quả chiến lược nghiêm trọng nếu Mỹ…

1 giờ ago

Musk hé lộ bí mật về đế chế: Chip tự phát triển và điểm kỳ dị của AI

Trí tuệ nhân tạo không còn là công cụ, mà là một cơn sóng thần…

1 giờ ago

Thống đốc DeSantis: Florida đang xem xét việc truy tố ông Maduro

Thống đốc bang Florida cáo buộc cựu lãnh đạo Venezuela Nicolás Maduro đã đưa ma…

2 giờ ago