Ông Mojtaba Khamenei, con trai thứ hai của cố Lãnh tụ Tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei, thăm văn phòng Hezbollah tại Tehran, Iran hôm 01/10/2024. (Ảnh: Văn phòng Lãnh tụ Tối cao Iran)
Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth hôm 13/3 cho biết, lãnh tụ tối cao mới được bổ nhiệm của Iran, ông Mojtaba Khamenei, “bị thương và có khả năng bị biến dạng”.
“Ông ta đã đưa ra một tuyên bố ngày hôm qua, thực ra là một tuyên bố yếu ớt, nhưng không có giọng nói và cũng không có video. Đó chỉ là một tuyên bố bằng văn bản,” Hegseth nói tại cuộc họp báo ở Lầu Năm Góc.
Ông đặt câu hỏi về quyết định công bố thông điệp dưới dạng văn bản thay vì bài phát biểu bằng âm thanh hoặc video.
“Iran có rất nhiều máy quay và rất nhiều thiết bị ghi âm. Vậy tại sao lại là một tuyên bố bằng văn bản? Tôi nghĩ các bạn biết lý do,” ông nói. “Cha ông ta đã chết, ông ta sợ hãi, bị thương, đang bỏ chạy và thiếu tính chính danh.”
Một quan chức an ninh cấp cao của Israel nói với Epoch Magazine rằng Israel có dấu hiệu cho thấy ông Mojtaba Khamenei bị thương ở chân trong các cuộc không kích nhằm vào boong-ke của cha ông, cựu lãnh đạo Iran Ali Khamenei.
Quan chức Israel cho biết mức độ thương tích của Mojtaba Khamenei vẫn chưa rõ ràng.
Ông. Mojtaba Khamenei trở thành lãnh tụ tối cao mới của Iran hôm 8/3 sau cuộc bỏ phiếu của Hội đồng Chuyên gia. Ngày 12/3, ông đưa ra tuyên bố công khai đầu tiên trên cương vị lãnh đạo, dù chưa xuất hiện trực tiếp trước công chúng.
Trong tuyên bố, ông cho biết Iran sẽ theo đuổi một chiến dịch trả đũa kéo dài.
“Tôi bảo đảm với mọi người rằng chúng ta sẽ không kiềm chế việc trả thù cho máu của các liệt sĩ,” ông nói, đồng thời cho biết mỗi cái chết của dân thường sẽ được coi là một trường hợp riêng cần phải trả đũa.
Ông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng chiến lược của Eo biển Hormuz — tuyến vận tải biển quan trọng của thế giới, nơi khoảng 1/5 lượng dầu toàn cầu đi qua — cho thấy Iran sẽ tiếp tục gây sức ép lên giao thông hàng hải quốc tế.
“Đòn bẩy đóng cửa Eo biển Hormuz chắc chắn cũng phải tiếp tục được sử dụng,” ông nói.
Ông cũng cho biết Iran đã nghiên cứu “mở các mặt trận khác mà kẻ thù có ít kinh nghiệm và sẽ rất dễ bị tổn thương”.
Ông ca ngợi các lực lượng Iran vì đã chống lại điều mà ông mô tả là sự gây hấn từ nước ngoài và cảm ơn các chiến binh đã “chặn đường tiến của kẻ thù bằng những đòn đánh mạnh mẽ của họ”.
Ông Mojtaba Khamenei là lãnh tụ tối cao thứ ba của Iran kể từ sau Cách mạng Iran năm 1979, sự kiện thiết lập hệ thống chính trị Hồi giáo hiện nay của nước này.
Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 10/3 cho biết ông thất vọng trước việc Iran lựa chọn lãnh đạo mới.
“Tôi thất vọng vì chúng tôi cho rằng điều đó sẽ chỉ dẫn đến nhiều vấn đề tương tự hơn nữa cho đất nước này,” ông Trump nói tại một cuộc họp báo ở Câu lạc bộ Golf Trump National Doral tại Miami.
Tổng thống Donald Trump ngày 13/3 xác nhận các báo cáo cho thấy Trung Quốc…
Bộ trưởng Hegseth đã phê chuẩn yêu cầu của CENTCOM về việc điều một đơn…
Nhiều dấu hiệu cho thấy Trung Quốc có thể đang bí mật thúc đẩy các…
Khi cuộc chiến giữa Mỹ – Israel và Iran bước sang ngày thứ 14, giá…
Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer cho biết Chính phủ Mỹ hy vọng duy…
Trong thời gian Douglas MacArthur ở Nhật, rất nhiều người Nhật đã gửi thư cảm…