Ông Hegseth: Quân đội Mỹ sẽ đảm bảo Iran tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn
An F/A-18E Super Hornet, attached to Strike Fighter Squadron (VFA) 151, makes an arrested landing on the flight deck of Nimitz-class aircraft carrier USS Abraham Lincoln (CVN 72) in support of Vào ngày 3 tháng 3 năm 2026, một chiếc F/A-18E Super Hornet thuộc Phi đội tiêm kích tấn công số 151 (VFA-151) của Hải quân Hoa Kỳ đã hạ cánh xuống tàu sân bay USS Abraham Lincoln (CVN 72) trong Chiến dịch Epic Fury. (Hải quân Hoa Kỳ)
Thứ Tư (ngày 8/4), Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, Tướng Cain, đã tổ chức họp báo tại Lầu Năm Góc về các hoạt động quân sự của Hoa Kỳ đối với Iran. Hegseth cho biết quân đội Mỹ sẽ đảm bảo Iran tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn.
Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, Tướng Không quân Hoa Kỳ Dan Caine, tại cuộc họp báo về Chiến dịch “Cơn thịnh nộ sử thi” (Epic Fury) tại Lầu Năm Góc, Washington, D.C., ngày 2/3/2026. (Ảnh: Trung sĩ Không quân Hoa Kỳ Madelyn Keech/ Bộ Chiến tranh Mỹ)
Tổng thống Donald Trump tối thứ Ba tuyên bố đồng ý ngừng bắn trong hai tuần, với điều kiện Iran phải “mở hoàn toàn, ngay lập tức và an toàn Eo biển Hormuz”.
Trong cuộc họp báo, Hegseth nói Iran đã cầu xin ngừng bắn và chiến dịch quân sự “Cơn thịnh nộ sử thi” của Mỹ đã phá hủy sức mạnh quân sự của Iran.
Ông Hegseth: Mỹ sẽ đảm bảo Iran tuân thủ mọi điều khoản
Ông Hegseth cho biết Lầu Năm Góc “hiện đã hoàn thành phần việc của mình”. Tuy nhiên, dù đạt được thỏa thuận, quân đội Mỹ vẫn sẽ ở lại Trung Đông để giám sát việc thực thi.
Ông nói: “Đúng vậy, chúng tôi sẽ giữ vững vị trí, chúng tôi không rời đi. Chúng tôi sẽ đảm bảo Iran tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn, và cuối cùng đưa các bên trở lại bàn đàm phán để đạt được một thỏa thuận”.
Ông nhấn mạnh: “Chúng tôi sẽ duy trì trạng thái sẵn sàng phía sau hậu trường để đảm bảo Iran tuân thủ tất cả các điều khoản hợp lý (của thỏa thuận)”.
Ông cũng ca ngợi “lòng dũng cảm và tinh thần phi thường” của quân đội Mỹ, cho rằng chiến dịch này đã làm suy yếu đáng kể chính quyền Iran. Đồng thời, ông khẳng định không ai giỏi đạt được thỏa thuận hơn Tổng thống Trump.
Iran sẽ không thể tác chiến hiệu quả trong nhiều năm
Ông Hegseth cho biết Mỹ đã giành được “chiến thắng quân sự mang tính quyết định” trước Iran.
Ông nói: “Chiến dịch ‘Cơn thịnh nộ sử thi’ là một chiến thắng lịch sử, áp đảo trên chiến trường.” và bổ sung rằng chiến dịch này đã “giáng đòn nặng nề vào sức mạnh quân sự của Iran, khiến họ không thể tác chiến hiệu quả trong nhiều năm tới”.
Ông cho biết: “Không quân Iran đã bị phá hủy. Iran không còn hệ thống phòng không nào đáng kể. Chúng tôi kiểm soát không phận của họ. Chương trình tên lửa của họ về cơ bản đã bị phá hủy. Các bệ phóng, cơ sở sản xuất và kho dự trữ đều bị tiêu hao, phá hủy gần như hoàn toàn”.
Theo ông, quân đội Mỹ đã tiến hành 800 cuộc không kích vào tối thứ Ba, phá hủy cơ sở công nghiệp quốc phòng của Iran.
Ông nói thêm: “(Iran) sẽ không còn khả năng sản xuất tên lửa, rocket, bệ phóng hay máy bay không người lái. Các nhà máy của họ đã bị san phẳng”.
Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo: “Họ vẫn có thể nổ súng, chúng tôi biết điều đó. Nhưng năng lực chỉ huy và kiểm soát của họ đã bị tổn hại nghiêm trọng, họ gần như không thể phối hợp. Vì vậy nếu còn nổ súng lẻ tẻ thì đó sẽ là một quyết định rất, rất thiếu khôn ngoan”.
Ông cũng đề cập đến một số chi tiết về cuộc chiến, bao gồm việc một tàu sân bay của Mỹ bị Iran nhắm mục tiêu, nhưng cuộc tấn công đã thất bại.
“Iran đã phóng hàng trăm tên lửa và máy bay không người lái tấn công một chiều vào các tàu sân bay của chúng tôi. Họ bị ám ảnh bởi điều đó, nhưng cuối cùng không thể tiếp cận được dù chỉ một chút”, Hegseth nói với các phóng viên tại Lầu Năm Góc.
“Mọi quả tên lửa đều dễ dàng bị bắn hạ cách tàu USS Abraham Lincoln hàng dặm. Chúng chỉ đang lãng phí thời gian mà thôi”, ông nói thêm.
Kể từ khi Hoa Kỳ và Israel phát động chiến dịch chống lại Iran vào ngày 28/2, nhóm tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln, với tư cách là lực lượng nòng cốt của quân đội Hoa Kỳ, hiện đang tiến hành các hoạt động ở Biển Ả Rập.
Con tàu khổng lồ này có thể đóng vai trò như một sân bay di động, hỗ trợ cất cánh và hạ cánh cho tối đa 90 máy bay cánh cố định và trực thăng. Đơn vị không quân chính là Không đoàn tàu sân bay số 9, bao gồm một phi đội máy bay tác chiến điện tử EA-18G “Growler”.
Hệ thống phòng thủ của tàu USS Lincoln, kết hợp radar tiên tiến, tên lửa đánh chặn tốc độ cao và khả năng tác chiến điện tử hiệu quả cao, tạo nên nền tảng cốt lõi cho sức mạnh răn đe của Hải quân Hoa Kỳ trong các cuộc xung đột khu vực. Trước chiến thuật “biển tên lửa”, tàu Lincoln có thể duy trì khả năng phát hiện chính xác cao và đánh chặn tự động, chứng minh khả năng sống sót cực cao của các nhóm tác chiến tàu sân bay trong chiến tranh hiện đại.
Tướng Cain: Ngừng bắn chỉ mang tính tạm thời
Tướng Cain cho biết dù Iran đã đồng ý ngừng bắn, mở lại Eo biển Hormuz và sẵn sàng đàm phán, nhưng thỏa thuận hiện tại chỉ mang tính tạm thời.
Ông nói: “Chúng ta cần rõ ràng một điều: lệnh ngừng bắn chỉ là tạm thời.” và nhấn mạnh: “Nếu được lệnh hoặc cần thiết, lực lượng liên quân vẫn sẵn sàng nối lại chiến đấu với tốc độ và độ chính xác như trong 38 ngày qua. Nhưng chúng tôi hy vọng điều đó sẽ không xảy ra”.
Ông cũng bày tỏ sự tri ân đối với 13 binh sĩ Mỹ đã thiệt mạng trong chiến dịch.
Ông Hegseth: Sức mạnh răn đe buộc Iran phải đàm phán
Ông Hegseth cho biết Iran đã nhận ra rằng năng lực sản xuất và năng lượng của họ “nằm trong tay chúng tôi, nằm trong tay Tổng thống Trump”.
Ông nói: “Đó là lý do họ ngồi vào bàn đàm phán. Chúng tôi đã nói rõ rằng chúng tôi có thể lấy đi mọi thứ của các bạn, tước bỏ năng lực xuất khẩu năng lượng, và quân đội Mỹ có thể tấn công các mục tiêu đó mà không bị cản trở”.
Ông kết luận: “Chính mối đe dọa đó đã buộc họ cuối cùng phải nói rằng, được thôi, chúng tôi đồng ý đạt được thỏa thuận này”.
Mỹ có thể tấn công lại nếu Iran không giao nộp uranium làm giàu
Ông Hegseth cho biết Iran sẽ “tự nguyện giao nộp” uranium đã làm giàu, nếu không Mỹ có thể tiến hành các cuộc tấn công tương tự như trước đây phối hợp với Israel nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran.