Thế Giới

Ông Musk rút lại tuyên bố ngừng hoạt động tàu vũ trụ Dragon

Giữa cuộc tranh cãi công khai gay gắt với Tổng thống Donald Trump vào ngày thứ Năm (5/6), tỷ phú Elon Musk đã tuyên bố rằng SpaceX sẽ bắt đầu “ngưng hoạt động các tàu vũ trụ Dragon ngay lập tức”, nhưng chỉ vài giờ sau đã nhanh chóng thay đổi lập trường.

Tàu vũ trụ Dragon của SpaceX. (Ảnh: NASA)

Ông Musk đưa ra tuyên bố ban đầu về việc ngừng hoạt động Dragon sau khi Tổng thống Trump đăng một thông điệp trên mạng xã hội Truth Social, rằng: “Cách dễ nhất để tiết kiệm ngân sách của chúng ta – [hàng chục tỷ USD] – là chấm dứt các khoản trợ cấp và hợp đồng chính phủ dành cho Elon. Tôi luôn ngạc nhiên vì ông Biden lại không làm như vậy!

Ông Musk đã đáp trả trong một bài đăng trên mạng xã hội X: “Với lời tuyên bố của Tổng thống về việc hủy bỏ các hợp đồng chính phủ của tôi, SpaceX sẽ bắt đầu ngừng hoạt động tàu vũ trụ Dragon ngay lập tức”. 

Sau tuyên bố của ông Musk, bà Bethany Stevens, Tham vụ Báo chí của NASA, viết trên mạng xã hội X rằng: “NASA sẽ tiếp tục thi hành theo tầm nhìn của Tổng thống về tương lai không gian. Chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác với các đối tác trong ngành của mình để bảo đảm các mục tiêu không gian do Tổng thống đề ra được thực hiện”. 

Chỉ hơn năm tiếng đồng hồ sau tuyên bố ngừng hoạt động Dragon, ông Musk đã thay đổi lập trường. 

Một tài khoản trên mạng xã hội X với tên @Fab25june đã viết cho ông Musk: “Thật đáng tiếc khi [đấu khẩu] qua lại như thế này. Cả hai ông đều tốt hơn thế này. Hãy bình tĩnh lại và tạm lùi một bước trong vài ngày”. 

Ông Musk hồi đáp: “Lời khuyên hữu ích đấy. Được rồi, chúng tôi sẽ không ngừng hoạt động Dragon nữa”. 

Trong khi Tổng thống Trump đang vận động cho “Đạo luật lớn tuyệt đẹp” đã được Hạ viện thông qua hồi tháng trước và đang được xem xét tại Thượng viện, thì ông Elon Musk lại quyết liệt phản đối dự luật này, gọi đó là “một sự ghê tởm đáng khinh”. 

Bài đăng trên Truth Social có nhắc đến ông Musk gần nhất của ông Trump, có nội dung: Tôi không bận tâm chuyện Elon quay lưng lại với tôi, nhưng lẽ ra ông ấy nên làm điều đó từ vài tháng trước. Đây là một trong những đạo luật vĩ đại nhất từng được trình trước Quốc hội. Đây là lần cắt giảm chi tiêu kỷ lục – 1,6 ngàn tỷ USD – và cũng là đợt giảm thuế lớn nhất từ trước đến nay. Nếu đạo luật này không được thông qua, sẽ có mức tăng thuế lên tới 68%, và còn nhiều điều tệ hại hơn thế nữa. Tôi không phải là người gây ra tình trạng hỗn loạn này. Tôi chỉ đến đây để sửa chữa nó. Đạo luật này sẽ đưa đất nước ta bước lên con đường vĩ đại. HÃY LÀM NƯỚC MỸ VĨ ĐẠI TRỞ LẠI!” 

Thiên Vân

Tôi yêu thích và quan tâm tình hình chính sự và thông tin thời cuộc thế giới, bình luận và phân tích về chính trị Mỹ, Trung và thế giới nói chung. Hiện tại tôi đang đóng góp cho chuyên mục Thế giới của báo trithucvn.org.

Published by
Thiên Vân

Recent Posts

Đọc mấy câu thơ truyện Kiều, lại ngẫm về chữ Hiếu

Đây là những câu thơ mô tả một phần tâm trạng của Thúy Kiều lúc…

1 phút ago

Chuyện Sĩ Nhiếp giúp Giao Châu bình yên sung túc, tránh nạn Tam Quốc

Ngô Sĩ Liên viết về Sĩ Nhiếp như sau:"Vương độ lượng khoan hậu, khiêm tốn,…

12 phút ago

Nguồn gốc cách nói “miệng mật bụng gươm”

Thành ngữ cổ có câu: "Khẩu mật phúc kiếm", miệng mật bụng gươm, miệng nam…

21 phút ago

Nhân vật bảo thủ nổi tiếng Kirk bị bắn chết, ông Trump lệnh treo cờ rủ toàn quốc

Vào thứ Tư (10/9), nhà hoạt động bảo thủ Mỹ, đồng sáng lập tổ chức…

29 phút ago

Người Việt hiện đại đang khao khát điều gì?

Điều gì đã liên kết chúng ta trở thành một thể, để người Việt trở…

31 phút ago

Trí tuệ cổ nhân: Nhường đường cho người, đường của mình mới rộng rãi

Khi phát sinh mâu thuẫn với người khác, nếu có đủ lòng bao dung, có…

42 phút ago