Thế Giới

Ông Tập thăm Mỹ: Pháp Luân Công kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp

Ngày 24/9, tại Quảng trường Tưởng niệm Hải quân Mỹ, nằm giữa Nhà Trắng và Điện Capitol, các nghị sĩ Quốc hội Mỹ, lãnh đạo nhân quyền và đại diện các tổ chức phi chính phủ cùng hơn 300 học viên Pháp Luân Công tổ chức một cuộc tập trung, kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Công của ĐCSTQ và tình trạng vi phạm nhân quyền có hệ thống đối với người dân Trung Quốc.

Ngày 24/9, các nghị sĩ Quốc hội Mỹ, lãnh đạo nhân quyền và đại diện các tổ chức phi chính phủ cùng hơn 300 học viên Pháp Luân Công tổ chức một cuộc tập trung, kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Trong ảnh, Dân biểu liên bang bang New York Pat Ryan phát biểu tại cuộc tập trung. (Ảnh: Ôn Thánh Duyên/ The Epoch Times)

Dân biểu liên bang bang New York thuộc Đảng Dân chủ Pat Ryan, cựu Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách Dân chủ, Nhân quyền và Lao động Robert Destro, Giám đốc Trung tâm Tự do Tôn giáo thuộc Viện Hudson Nina Shea, nhà hoạt động nhân quyền nổi tiếng Trần Quang Thành cùng hơn 20 người khác, trong đó có những người sống sót sau cuộc đàn áp, đã lên phát biểu, yêu cầu ĐCSTQ chấm dứt đàn áp Pháp Luân Công và lập tức chấm dứt việc cưỡng bức thu hoạch nội tạng.

Dân biểu Pat Ryan nói: “Đây không phải lần đầu tiên tôi đứng lên. Tôi tự hào được đứng cùng cộng đồng Pháp Luân Công, phản đối cuộc đàn áp có hệ thống của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công cũng như những hành vi vi phạm nhân quyền đáng kinh hãi.”

Cựu Trợ lý Ngoại trưởng Robert Destro phát biểu: “Khi tôi quay lại nhìn những biểu ngữ có dòng chữ ‘Chân, Thiện, Nhẫn’, tôi cảm thấy những chữ này mang ý nghĩa phi thường — không chỉ liên quan đến cách con người chung sống với nhau, mà còn liên quan đến cách các quốc gia chung sống với nhau. Đây là những nguyên tắc vĩ đại và nên định hướng chính sách đối ngoại của Mỹ”.

Ngày 24/9, các nghị sĩ Quốc hội Mỹ, lãnh đạo nhân quyền và đại diện các tổ chức phi chính phủ cùng hơn 300 học viên Pháp Luân Công tổ chức một cuộc tập trung, kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Công của ĐCSTQ. (Ảnh: Ôn Thánh Duyên/ The Epoch Times)
Ngày 24/9, các nghị sĩ Quốc hội Mỹ, lãnh đạo nhân quyền và đại diện các tổ chức phi chính phủ cùng hơn 300 học viên Pháp Luân Công tổ chức một cuộc tập trung, kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Công của ĐCSTQ. (Ảnh: Ôn Thánh Duyên/ The Epoch Times)
Ngày 24/9, các nghị sĩ Quốc hội Mỹ, lãnh đạo nhân quyền và đại diện các tổ chức phi chính phủ cùng hơn 300 học viên Pháp Luân Công tổ chức một cuộc tập trung, kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Công của ĐCSTQ. (Ảnh: Ôn Thánh Duyên/ The Epoch Times)

Dân biểu Mỹ: Bảo vệ Pháp Luân Công khỏi cuộc đàn áp của ĐCSTQ là đồng thuận của lưỡng đảng

Ngày 24/9, các nghị sĩ Quốc hội Mỹ, lãnh đạo nhân quyền và đại diện các tổ chức phi chính phủ cùng hơn 300 học viên Pháp Luân Công tổ chức một cuộc tập trung, kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Công của ĐCSTQ. Trong ảnh, Dân biểu liên bang bang New York Pat Ryan phát biểu tại cuộc tập trung. (Ảnh: Ôn Thánh Duyên/ The Epoch Times)

Dân biểu Pat Ryan cho biết: “Đây không phải lần đầu tiên tôi đứng lên. Tôi tự hào được đứng cùng cộng đồng Pháp Luân Công, phản đối cuộc đàn áp có hệ thống của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công cũng như những hành vi vi phạm nhân quyền đáng kinh hãi”.

“Như tôi đã nói, hôm nay ông Tập Cận Bình đang ở trên lãnh thổ Mỹ. Điều này xúc phạm các giá trị của chúng ta với tư cách người Mỹ, đồng thời xúc phạm các cử tri của tôi. Chúng ta biết rằng nhiều cử tri của tôi từng bị (ĐCSTQ) đàn áp, bị cưỡng bức thu hoạch nội tạng, hoặc nhiều người và thân nhân của họ bị giam trong các nhà tù.”

“Vì vậy, tôi có mặt ở đây để tự hào đứng cùng các cử tri của mình, đứng cùng Pháp Luân Công và lớn tiếng kêu gọi — ông Tập Cận Bình, như tôi từng nói, về vấn đề nhân quyền, ông là kẻ ác lớn nhất trên thế giới.”

Ông Ryan tốt nghiệp Học viện Quân sự Mỹ West Point và từng là sĩ quan tình báo trong Lục quân Mỹ. Ông nói: “Hôm nay, chúng ta phải đối mặt với một thực tế: ông Tập Cận Bình, người gây ra tình trạng đàn áp tôn giáo và chống tự do hàng đầu trên thế giới, đang ở trên lãnh thổ Mỹ”.

“Chúng ta biết rõ rằng trong số các cử tri của tôi có những người đã bị sát hại dã man, cơ thể họ bị tàn phá một cách tàn nhẫn trong hoạt động ‘cưỡng bức thu hoạch nội tạng’ có hệ thống — một trong nhiều hành vi vi phạm nghiêm trọng nhân quyền và phẩm giá con người mà ĐCSTQ đã liên tục thực hiện trong nhiều thập niên và có bằng chứng ghi nhận. Bất chấp những nỗ lực to lớn của tất cả quý vị có mặt tại đây, hành vi tàn bạo này vẫn tiếp diễn.”

Ông cho biết ông hy vọng các học viên Pháp Luân Công có mặt tại đây hiểu rằng: “Ngay tại Quốc hội Mỹ, cách đây chưa đầy nửa dặm, lưỡng đảng luôn duy trì sự ủng hộ đối với tự do tôn giáo, đặc biệt là cam kết bảo vệ việc thực hành đức tin của các học viên Pháp Luân Công”.

Ông Ryan cho biết họ sẽ tiếp tục thúc đẩy việc thông qua Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công. Ông nói: “Tôi tự hào là đồng tác giả của Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công; đây là một dự luật nhận được sự ủng hộ rộng rãi và mạnh mẽ của lưỡng đảng, đồng thời đã được Hạ viện Mỹ thông qua. Điều này thể hiện lập trường của người dân Mỹ trong việc đứng cùng các học viên Pháp Luân Công và dành cho quý vị sự ủng hộ vững chắc trên mọi phương diện của đức tin và tự do”.

“Nếu có một niềm tin mà nước Mỹ kiên định bảo vệ, thì đó là tự do ở mọi cấp độ, đặc biệt là tự do tôn giáo — phản đối sự đàn áp, và bảo vệ tự do một cách trọn vẹn, không pha tạp.”

Ông Ryan nói: “Cảm ơn quý vị vì sự tự hào và kiên định mà quý vị đã thể hiện tại đây”.

Cựu Trợ lý Ngoại trưởng: Dùng “Chân, Thiện, Nhẫn” để định hướng chính sách đối ngoại Mỹ

Trong ảnh, ông Robert Destro, cựu Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách Dân chủ, Nhân quyền và Lao động, giáo sư luật tại Đại học Công giáo Mỹ, phát biểu tại cuộc tập trung. (Ảnh: Ôn Thánh Duyên/ The Epoch Times)

Cựu Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách Dân chủ, Nhân quyền và Lao động, hiện là giáo sư luật tại Đại học Công giáo Mỹ, ông Robert Destro trước tiên cảm ơn các học viên Pháp Luân Công. Ông nói: “Tôi chân thành cảm ơn Pháp Luân Công, cảm ơn tấm lòng chân thành, niềm tin kiên định và tầm nhìn của họ về một Trung Quốc tốt đẹp — một Trung Quốc rộng mở và bao dung đối với tất cả những người sinh sống tại đó”.

Ông Destro từng giữ chức Trợ lý Ngoại trưởng và Đặc phái viên về vấn đề Tây Tạng trong chính quyền Tổng thống Trump nhiệm kỳ đầu tiên, đồng thời có nhiều kinh nghiệm chuyên môn pháp lý trong việc bảo vệ tù nhân chính trị và thúc đẩy tự do tôn giáo quốc tế. Ông nói: “Trung Quốc không phải là kẻ thù của chúng ta; trên thực tế, ĐCSTQ là một ký sinh trùng bám vào cơ thể chính trị của Trung Quốc”.

Ông cho rằng chính sách đối ngoại của Mỹ nên được định hướng bởi “Chân, Thiện, Nhẫn”.

Ông nói: “Khi tôi quay lại nhìn những biểu ngữ có dòng chữ ‘Chân, Thiện, Nhẫn’, tôi cảm thấy những chữ này mang ý nghĩa phi thường — không chỉ liên quan đến cách con người chung sống với nhau, mà còn liên quan đến cách các quốc gia chung sống với nhau. Đây là những nguyên tắc vĩ đại và nên định hướng chính sách đối ngoại của Mỹ”.

Ông một lần nữa nhấn mạnh: “Đây chính là lý do Pháp Luân Công, với tư cách một phong trào tinh thần và một hình mẫu, lại quan trọng đối với đối thoại Mỹ-Trung đến vậy: bởi Pháp Luân Công là một trong số ít tổ chức trên thế giới nhìn thấu bản chất thực sự của ĐCSTQ”.

Giám đốc viện nghiên cứu kêu gọi ông Trump nêu vấn đề tự do tôn giáo với ông Tập

Trong ảnh, bà Nina Shea, Giám đốc Trung tâm Tự do Tôn giáo thuộc Viện Hudson, phát biểu tại cuộc tập trung. (Ảnh: Ôn Thánh Duyên/ The Epoch Times)

Bà Nina Shea, Giám đốc Trung tâm Tự do Tôn giáo thuộc Viện Hudson ở Washington, là một luật sư về nhân quyền, từng là đại diện của Mỹ tại Liên Hợp Quốc về nhân quyền và 7 lần được Quốc hội Mỹ bổ nhiệm làm ủy viên Ủy ban Mỹ về Tự do Tôn giáo Quốc tế (USCIRF). Bà cho biết đã tham dự các cuộc tập trung của Pháp Luân Công trong nhiều thập niên để bày tỏ sự ủng hộ.

“Hiện nay đang xuất hiện một làn sóng mới — một phong trào ủng hộ Pháp Luân Công và những tín đồ của các tôn giáo khác ở Trung Quốc đang bị đàn áp.”

Bà Shea nói. “ĐCSTQ đàn áp tín ngưỡng tôn giáo bằng nhiều hình thức áp bức và tàn bạo. Một số biện pháp đẫm máu và man rợ, trong khi một số khác lạnh lùng, vô nhân đạo và mang tính công nghệ. Từ ‘ghế cọp’, cưỡng hiếp tập thể, đến triệt sản cưỡng bức và cưỡng bức thu hoạch nội tạng, đặc biệt nhằm vào những người tu luyện Pháp Luân Công, cùng với dùi cui điện”.

Bà đặc biệt đề cập đến Luật Thúc đẩy Đoàn kết và Tiến bộ Dân tộc của ĐCSTQ có hiệu lực từ tháng 7 năm nay, cho rằng đạo luật này có các điều khoản về quyền tài phán ngoài lãnh thổ nhằm vào các tổ chức và cá nhân ở nước ngoài, trong đó có Mỹ. “Cuộc biểu tình của chúng ta hôm nay rất có thể bị coi là vi phạm điều khoản ‘quyền tài phán vươn dài’ này.”

Bà nhấn mạnh: “Việc đàn áp quyền tự do tín ngưỡng ngay trên đất Mỹ và đàn áp những tiếng nói chỉ trích sự đàn áp tôn giáo trực tiếp vi phạm Tu chính án thứ Nhất của Hiến pháp Mỹ và Tuyên ngôn Nhân quyền. Chúng tôi hy vọng Tổng thống Trump hôm nay có thể nêu những vấn đề này. Chúng tôi yêu cầu ông ấy hôm nay nêu những vấn đề này với Tổng Bí thư ĐCSTQ Tập Cận Bình”.

Bà Shea cho biết theo những gì bà được biết, Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun đã nhận 310 lời đe dọa sát hại chỉ riêng tại Mỹ, còn email cá nhân của bà từng bị tin tặc do ĐCSTQ chỉ đạo đánh cắp. “Tất cả những điều này đều đe dọa đến chính quyền tự do của chúng ta. Đây không chỉ là những gì xảy ra bên trong Trung Quốc, mặc dù bản thân những hành vi đó đã hết sức nghiêm trọng; Mỹ phải áp dụng một chính sách toàn diện khi ứng phó.”

Chủ tịch Viện Tự do Tôn giáo: Lập tức chấm dứt đàn áp Pháp Luân Công

Trong ảnh, ông David Trimble, Chủ tịch Viện Tự do Tôn giáo (Religious Freedom Institute), phát biểu tại cuộc tập trung. (Ảnh: Ôn Thánh Duyên/ The Epoch Times)

Ông David Trimble, Chủ tịch Viện Tự do Tôn giáo, kêu gọi lãnh đạo ĐCSTQ Tập Cận Bình lập tức chấm dứt cuộc đàn áp và yêu cầu lập tức chấm dứt việc cưỡng bức thu hoạch nội tạng.

Ông nói: “Hôm nay, cũng như chúng ta từng đứng cùng những người bị đàn áp khác, chúng ta đứng cùng Pháp Luân Công. Chúng tôi kêu gọi ông Tập Cận Bình lập tức chấm dứt cuộc đàn áp này”.

Ông đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế cùng lên tiếng về vấn đề cưỡng bức thu hoạch nội tạng: “Toàn thế giới nên lớn tiếng kêu gọi chấm dứt, lập tức chấm dứt việc cưỡng bức thu hoạch nội tạng! Chúng ta nên chấm dứt điều đó, và phải chấm dứt ngay bây giờ”.

Ông Trimble cho rằng tự do tôn giáo là một nguyên tắc “không có biên giới”. Ông lấy các nhóm như người Cơ Đốc giáo, người Hồi giáo, người Yazidi, Phật tử Tây Tạng và Pháp Luân Công làm ví dụ, chỉ ra rằng những người có tín ngưỡng khác nhau đều có chung phẩm giá con người và đều phải được tự do sống theo tín ngưỡng của mình. Ông nói các nhà lãnh đạo Mỹ và trên toàn thế giới nên cùng đứng lên “phản đối những người đàn áp và hạn chế quyền tự do này, bất kể sự đàn áp đó xảy ra ở đâu”.

Trước quan điểm cho rằng tự do tôn giáo nên nhường chỗ cho các vấn đề như kinh tế và an ninh quốc gia, ông Trimble đáp rằng những nhà lập quốc Mỹ đã ghi quyền này vào Tu chính án thứ Nhất của Hiến pháp chính vì nó nằm ở trung tâm của tự do, đồng thời là nền tảng của sự ổn định xã hội và an ninh quốc gia. “Cuộc đối thoại này không bao giờ được phép bị gạt ra bên lề, mà phải được đặt ở vị trí ưu tiên.”

Giám đốc trung tâm nghiên cứu Mỹ: Hy vọng người dân Trung Quốc thoát khỏi ĐCSTQ, giành lại tự do

Trong ảnh, ông Bradley Thayer, Giám đốc Chính sách Trung Quốc thuộc Trung tâm Chính sách An ninh Mỹ, phát biểu tại cuộc tập trung. (Ảnh: Ôn Thánh Duyên/ The Epoch Times)

Ông Bradley A. Thayer, Giám đốc Chính sách Trung Quốc thuộc Trung tâm Chính sách An ninh Mỹ, phát biểu tại cuộc tập trung: “Những hành vi vi phạm nhân quyền do chính quyền Trung Quốc (ĐCSTQ) gây ra phải được tất cả các quốc gia trong nền chính trị quốc tế và toàn thể cộng đồng quốc tế quan tâm và lên án”.

Ông Thayer đã nghiên cứu lâu năm về Trung Quốc, an ninh quốc gia Mỹ và chiến lược quốc tế. Ông nói rằng nhân chuyến thăm Washington của ông Tập Cận Bình, cần suy ngẫm về một số vấn đề. “Bất kể chế độ cộng sản tồn tại ở đâu, đó đều là một hình thức chính quyền thiếu tính chính danh. Dù là Liên Xô trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh hay Bắc Kinh ngày nay, đều như vậy.”

Ông chỉ ra rằng chủ nghĩa cộng sản ở bất cứ nơi nào cũng đi kèm những hành vi vi phạm nhân quyền nghiêm trọng, “như những gì chúng ta đang chứng kiến ở Trung Quốc ngày nay, bao gồm cuộc đàn áp Pháp Luân Công và tất cả công dân Trung Quốc, bất kể họ đang ở Tân Cương, Tây Tạng hay những nơi khác”.

Ông Thayer cho biết kể từ năm 1917, chủ nghĩa cộng sản đã khiến hơn 100 triệu người trên toàn thế giới thiệt mạng, “và trong hơn 100 triệu người chết dưới chế độ cộng sản, phần lớn đã chết ở Trung Quốc, dưới tay Đảng Cộng sản Trung Quốc”.

Ông nói trong lúc ông Tập Cận Bình gặp Tổng thống Trump và các quan chức khác, “chuyến thăm của ông ấy sẽ không diễn ra mà không có tiếng nói phản đối”.

“Những hành động chúng ta thực hiện hôm nay là vì hy vọng một ngày nào đó, người dân Trung Quốc có thể giành lại tự do.”

Ông Thayer nói. “Người dân Trung Quốc vĩ đại sẽ có thể tự do thực hành tín ngưỡng tôn giáo của mình, thực hiện các quyền chính trị và một lần nữa được hưởng đầy đủ nhân quyền”.

Nhà hoạt động nhân quyền: Các chế độ độc tài cuối cùng sẽ sụp đổ

Trong ảnh, bà Suzanne Scholte, Chủ tịch Quỹ Diễn đàn Quốc phòng, phát biểu tại cuộc tập trung. (Ảnh: Ôn Thánh Duyên/ The Epoch Times)

“Hôm nay, chúng tôi đứng cùng tất cả quý vị, bởi quý vị đang nỗ lực vì công lý và chính nghĩa,” bà Suzanne Scholte, Chủ tịch Quỹ Diễn đàn Quốc phòng Mỹ, phát biểu tại cuộc tập trung. “Tôi tin rằng cuối cùng chúng ta nhất định sẽ giành thắng lợi trong những cuộc đấu tranh này, bởi mọi chế độ độc tài cuối cùng đều sẽ sụp đổ.”

Bà Scholte từ lâu quan tâm đến vấn đề nhân quyền và tự do tôn giáo tại Triều Tiên. Bà cho biết ban đầu bà biết đến cuộc đàn áp các học viên Pháp Luân Công từ những mục sư Hàn Quốc và người tị nạn Triều Tiên từng bị giam tại các trung tâm tạm giữ ở Trung Quốc. Những người này nói với bà rằng các học viên Pháp Luân Công trong các trung tâm tạm giữ gồm các bà nội trợ và sinh viên, “đều là những người rất tốt bụng. Họ hoàn toàn không có lý do gì để bị giam giữ ở đó”.

“Chúng ta phải đoàn kết và ủng hộ lẫn nhau, bởi nguồn gốc của những đau khổ mà người tị nạn Triều Tiên, Pháp Luân Công, người Hồng Kông và người Duy Ngô Nhĩ phải chịu thực ra đều giống nhau,” bà Scholte nói.

Dẫn lời nhà văn đoạt giải Nobel Văn học Aleksandr Solzhenitsyn, bà nói: “Sâu trong cốt lõi tư tưởng của hệ thống triết học Marx và Lenin là sự căm ghét đối với Thượng đế”. Bà cho rằng để đạt được mục tiêu, chủ nghĩa cộng sản phải phá hủy tín ngưỡng và bản sắc dân tộc. Điều này giải thích “tại sao Pháp Luân Công luôn ở trung tâm của cuộc đấu tranh này”.

Bà cũng đề cập đến Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun: “Đây là một đoàn thể rất tuyệt vời, họ nỗ lực bảo tồn vẻ đẹp của văn hóa Trung Hoa và lịch sử Trung Quốc theo một cách thức có sức truyền cảm rất lớn, nhưng họ cũng phải chịu đàn áp”.

Suzanne Scholte là Chủ tịch Quỹ Diễn đàn Quốc phòng, Chủ tịch Liên minh Tự do Triều Tiên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân quyền Triều Tiên và Chủ tịch danh dự Đài Phát thanh Tự do Triều Tiên, đồng thời là người nhận Giải Hòa bình Seoul. Bà Scholte là một nhà hoạt động nhân quyền nổi tiếng, từng hỗ trợ soạn thảo Đạo luật Nhân quyền Triều Tiên của Mỹ và lãnh đạo liên minh toàn cầu chống lại các trại tù chính trị, nạn buôn người và sự đàn áp của nhà nước.

Nhà hoạt động nhân quyền nổi tiếng Trần Quang Thành: Đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ đã trở thành một chiến trường không tiếng súng

Trong ảnh, nhà hoạt động nhân quyền nổi tiếng Trần Quang Thành (bên phải) phát biểu tại cuộc tập trung. (Ảnh: Ôn Thánh Duyên/ The Epoch Times)

Nhà hoạt động nhân quyền nổi tiếng người Trung Quốc đang sống tại Mỹ Trần Quang Thành phát biểu tại cuộc tập trung: “ĐCSTQ là kẻ thù chung của nhân loại, nhưng lãnh đạo ĐCSTQ lại trở thành khách quý của nước Mỹ văn minh. Đây là một điều đáng buồn”. Ông nói chủ nghĩa cộng sản đi đến đâu thì “không nơi nào không tràn ngập nạn đói, thảm họa, thảm sát và chiến tranh”.

Ông Trần cho rằng kể từ khi Trung Quốc và Mỹ thiết lập quan hệ ngoại giao, mỗi khi quan hệ hai bên tốt đẹp, đó đều là lúc ĐCSTQ lợi dụng Mỹ để củng cố sức mạnh của mình và đánh cắp công nghệ Mỹ. Sau khi lớn mạnh, ĐCSTQ không mang lại phúc lợi cho người dân Trung Quốc mà đàn áp người dân trong nước, đồng thời thâm nhập và làm suy yếu thế giới tự do ở bên ngoài.

Ông cho biết hoạt động đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ thông qua hệ thống tuyên truyền đối ngoại quy mô lớn và hệ thống Mặt trận Thống nhất “thực tế đã khai hỏa một cuộc Thế chiến thứ ba không tiếng súng”.

Ông nêu tên một số người vẫn đang bị giam giữ, trong đó có luật sư nhân quyền Cao Trí Thịnh, người đã bị “mất tích” hơn 9 năm và chưa rõ sống chết; nhà báo công dân Trương Triển; cùng Đinh Gia Hỷ và Hứa Chí Vĩnh. Ông cũng đề cập đến tình cảnh của Lê Trí Anh, Lý Trác Nhân, Trâu Hạnh Đồng, Hà Tuấn Nhân, Hoàng Chi Phong và những người khác tại Hồng Kông.

“Hãy nhìn lại Hồng Kông. Nền văn minh của Hồng Kông có đủ không? Nhà nước pháp quyền và tự do được tích lũy trong hơn một thế kỷ có đủ không? Nhưng hiện nay Hồng Kông có còn tự do hay không?”

Ông Trần kêu gọi thế giới tự do thay đổi cách nhìn đối với ĐCSTQ, không để những lợi ích ngắn hạn “làm mờ mắt”. Ông nói quan hệ giữa ĐCSTQ và thế giới tự do càng chặt chẽ thì “về lâu dài chắc chắn là điều xấu chứ không phải điều tốt”.

Chủ tịch Trung tâm Dịch vụ Thoái đảng Toàn cầu: Lên tiếng vì sự thật, lương tri và tương lai nhân loại

Trong ảnh, ông Uông Chí Viễn, Chủ tịch Trung tâm Dịch vụ Thoái đảng Toàn cầu, phát biểu tại cuộc tập trung. (Ảnh: Ôn Thánh Duyên/ The Epoch Times)

Ông Uông Chí Viễn, Chủ tịch Trung tâm Dịch vụ Thoái đảng Toàn cầu, cho biết các học viên Pháp Luân Công hôm nay có mặt tại thủ đô Washington của Mỹ “không chỉ lên tiếng cho các học viên Pháp Luân Công đang bị đàn áp, mà còn lên tiếng vì sự thật, vì lương tri và vì tương lai của nhân loại”.

Ông nói 27 năm trước, cựu lãnh đạo ĐCSTQ Giang Trạch Dân đã khăng khăng phát động cuộc đàn áp toàn diện đối với Pháp Luân Công. Trong 27 năm qua, vô số học viên Pháp Luân Công bị bắt giữ trái phép, giam cầm và tra tấn, vô số gia đình ly tán. Theo thống kê chưa đầy đủ của trang web Minh Huệ (minghui.org), hơn 5.000 học viên Pháp Luân Công đã bị bức hại đến chết, đồng thời hoạt động cưỡng bức thu hoạch nội tạng quy mô lớn đối với các học viên Pháp Luân Công đang diễn ra tại Trung Quốc Đại Lục. Tuy nhiên, 27 năm đã trôi qua, ĐCSTQ không thể tiêu diệt Pháp Luân Công mà ngược lại còn khiến chính mình chìm sâu vào tội ác và từng bước đi đến tan rã.

Ông nói ngay trong tháng 8 năm nay, ĐCSTQ vẫn khẳng định quyết định đàn áp Pháp Luân Công của Giang Trạch Dân khi đó, thậm chí còn định nghĩa tội ác nghiêm trọng này là “cứu vãn ĐCSTQ”.

“ĐCSTQ đàn áp Pháp Luân Công, đẩy Trung Quốc xuống vực thẳm của thảm họa; cuộc đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ cũng đang đưa cái ác vào nước Mỹ, vào từng xã hội tự do!” Tuy nhiên, người dân Trung Quốc đã phát động một phong trào thức tỉnh tinh thần chưa từng có. Tính đến ngày 23/9, đã có hơn 465 triệu người Trung Quốc, sử dụng tên thật hoặc bí danh, tuyên bố rút khỏi các tổ chức đảng, đoàn và đội của ĐCSTQ.

Ông Uông Chí Viễn nhấn mạnh: “Cuộc đàn áp này chưa bao giờ chỉ gây tổn hại cho Pháp Luân Công. Khi một chính quyền chỉ vì người dân tin vào ‘Chân, Thiện, Nhẫn’ mà bắt giữ, tra tấn họ, thậm chí tước đoạt mạng sống của họ, thì thứ mà nó hủy hoại chính là pháp luật, đạo đức và phẩm giá con người của toàn xã hội.”

Người sống sót sau cưỡng bức thu hoạch nội tạng, nạn nhân đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ Trần Bội Minh: Cưỡng bức thu hoạch nội tạng là tội ác lớn nhất đối với nhân loại

Trong ảnh, ông Trần Bội Minh (bên trái), người sống sót sau cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ và nạn nhân của cuộc đàn áp xuyên quốc gia nhằm vào Pháp Luân Công của ĐCSTQ, phát biểu tại cuộc tập trung. (Ảnh: Ôn Thánh Duyên/ The Epoch Times)

Ông Trần Bội Minh bị ĐCSTQ cưỡng bức lấy nội tạng vì tu luyện Pháp Luân Công. Trong tù, ông phải chịu sự đàn áp không ngừng và những hình thức tra tấn không giới hạn.

Ông Trần Bội Minh, người sống sót sau cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ và nạn nhân của cuộc đàn áp xuyên quốc gia nhằm vào Pháp Luân Công của ĐCSTQ, nói:

“Một phần phổi và một phần gan của tôi đã bị cưỡng bức lấy đi, để lại một vết sẹo dài 35 cm. Cơn đau luôn đi cùng tôi. Đi lại thì khó thở, ngủ cũng khó thở, trời âm u thì đau. Nó đã cướp đi sức khỏe trong cuộc đời tôi. Cuộc sống đau đớn đến mức sống không bằng chết này đã kéo dài đến hôm nay được 25 năm.”

Ông Trần Bội Minh nói: “Dù đau đớn đến đâu, tôi vẫn phải sống, chính là để phơi bày việc ĐCSTQ cưỡng bức thu hoạch nội tạng. Ở Trung Quốc, việc lấy nội tạng đã được hợp pháp hóa! Cưỡng bức thu hoạch nội tạng là tội ác, là tội ác lớn nhất đối với nhân loại. ĐCSTQ là ma quỷ. Ông Tập Cận Bình, hãy trả lại nội tạng cho tôi, trả lại phổi, trả lại gan cho tôi. Cảm ơn những người bạn lương thiện đã cùng nhau đứng lên, ngăn chặn tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng, cùng bảo vệ sinh mạng và phẩm giá con người.”

Kế toán viên ở Washington D.C. kêu gọi Mỹ giải cứu mẹ là bà Vương Hữu Mai

Trong ảnh, học viên Pháp Luân Công tại Washington D.C. Alisa Zhou kêu gọi Mỹ giải cứu mẹ là bà Vương Hữu Mai. (Ảnh: Ôn Thánh Duyên/ The Epoch Times)

Bà Alisa Zhou, một kế toán viên và học viên Pháp Luân Công tại Washington D.C., kêu gọi Chính phủ Mỹ giải cứu mẹ mình là bà Vương Hữu Mai tại cuộc tập trung.

“Hôm nay tôi đứng ở đây để lên tiếng thay cho mẹ tôi, bởi bà không thể tự lên tiếng cho mình.” Bà Zhou cho biết ngày 15/4 năm nay, bà Vương Hữu Mai cùng 16 học viên Pháp Luân Công khác bị cảnh sát bắt giữ tại Vũ Hán và hiện đang bị giam tại Trại tạm giam số 1 thành phố Vũ Hán. Đây là lần thứ 5 bà Vương bị bắt kể từ khi ĐCSTQ bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công vào năm 1999.

“‘Tội’ duy nhất mà họ bị cáo buộc là tu luyện Pháp Luân Công — một phương pháp tu luyện ôn hòa lấy Chân, Thiện, Nhẫn làm nguyên tắc.”

Bà Zhou cho biết trường hợp của mẹ mình không phải là cá biệt. Bà nói ngày 10/6 năm nay, bà Hồ Thượng Tú, một học viên Pháp Luân Công 63 tuổi và là một công chức đã nghỉ hưu tại Vũ Hán, bị cảnh sát đưa khỏi nhà và qua đời chưa đầy 24 giờ sau đó. Sau đó, hàng chục học viên Pháp Luân Công ở Hắc Long Giang, Trường Xuân, Sơn Tây và những nơi khác lần lượt bị bắt giữ, trong đó có không ít người cao tuổi ngoài 60.

“Tôi trân trọng kêu gọi Tổng thống Trump và Ngoại trưởng Marco Rubio: Xin hãy thúc giục ĐCSTQ chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Công cũng như việc giam giữ những người bị cầm tù vì tín ngưỡng hoặc hoạt động vận động ôn hòa,” bà Zhou nói.

Bà đồng thời kêu gọi Quốc hội tiếp tục nêu những trường hợp này với Bộ Ngoại giao Mỹ và Chính phủ ĐCSTQ, đồng thời thúc giục Thượng viện thúc đẩy Đạo luật Bảo vệ Nạn nhân Pháp Luân Công và Cưỡng bức Thu hoạch Nội tạng (S.4009).

Cha bị kết án 8 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công, Chu Du kêu gọi Mỹ giải cứu

Trong ảnh, học viên Pháp Luân Công tại New York Chu Du kêu gọi Mỹ và cộng đồng quốc tế giải cứu cha mình là ông Chu Đức Dũng. (Ảnh: Ôn Thánh Duyên/ The Epoch Times)

Học viên Pháp Luân Công Chu Du (Joe Zhou) kể tại cuộc tập trung về trải nghiệm gia đình mình bị đàn áp và kêu gọi chính phủ Mỹ giúp giải cứu cha ông, ông Chu Đức Dũng, người vẫn đang bị giam giữ.

Năm 2021, ông Chu Đức Dũng bị bắt tại Đông Doanh, tỉnh Sơn Đông, sau đó bị kết án 8 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công. Ông Chu Du cho biết cùng ngày hôm đó, hơn 10 người khác tại địa phương cũng bị bắt.

Ông Chu Du cho biết năm 2012, mẹ ông bị tố cáo khi đang nói với những người xa lạ trên đường phố về sự thật liên quan đến cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Sau đó, bà bị đưa vào một lớp tẩy não trong hai tháng và bị buộc xem các video công kích Pháp Luân Công nhằm ép bà từ bỏ tín ngưỡng.

“Điều này cho bạn thấy ĐCSTQ sợ hãi đến mức nào. Điều họ sợ chính là những gì bạn đang suy nghĩ.”

Ông Chu Du cho biết trường hợp của cha ông đã nhận được sự quan tâm của giới chính trị Mỹ. Dân biểu liên bang bang Florida Gus Bilirakis từng 3 lần gửi thư cho ông Tập Cận Bình yêu cầu trả tự do cho ông Chu Đức Dũng. Thượng nghị sĩ liên bang Marco Rubio khi đó cũng từng gửi thư cho Bộ Ngoại giao Mỹ, yêu cầu Chính phủ Mỹ hành động.

“Hôm nay, tôi chân thành kêu gọi Tổng thống Trump quan tâm đến vấn đề nhân quyền của Pháp Luân Công, đồng thời kêu gọi trả tự do cho cha tôi là ông Chu Đức Dũng, cùng các học viên Pháp Luân Công đang bị giam giữ gồm Khang Thục Mai, Hầu Lệ Quân, Vương Hữu Mai, Đồng Thục Anh và Ngô Quế Hồng.” Ông Chu Du nói. “Hãy để họ được trở về nhà, để nhân quyền một lần nữa trở nên vĩ đại.”

Hoa Phủ

Published by
Hoa Phủ

Recent Posts

Ông Trump châm biếm truyền thông Trung Quốc Đại Lục

Ngày 24/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo ĐCSTQ Tập Cận Bình có…

16 phút ago

Thượng đỉnh Trump-Tập: Các vấn đề tồn đọng, cạnh tranh lớn hơn tiếp diễn

Ngày 24/9, cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc…

30 phút ago

Các hãng hàng không Iran bị cấm bay đến UAE và Oman do lệnh trừng phạt mới của Mỹ

Hôm thứ Năm (24/9), do các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ, các hãng…

53 phút ago

Trung Quốc đẩy mạnh robot hình người: Sự thật đằng sau những màn trình diễn hào nhoáng

Một dấu hiệu khác là giá robot đang chịu sức ép giảm khi các doanh…

1 giờ ago

Nhà Trắng công bố thực đơn tiệc chiêu đãi cấp nhà nước dành cho ông Tập

Bữa tiệc lần này chủ yếu sử dụng nguyên liệu Mỹ, đồng thời kết hợp…

2 giờ ago

Đánh học viên Pháp Luân Công tại Washington, một người thân cộng bị bắt

Học viên Pháp Luân Công bị đánh là bà Tân Cần, đã kể với The…

2 giờ ago