Tòa nhà The New York Times tại thành phố New York, ngày 5/2/2024. (Ảnh: Samira Bouaou / The Epoch Times)
Hôm 21/6, Tổng thống Donald Trump đã tái khẳng định khả năng khởi kiện tờ The New York Times, cáo buộc tờ báo này đăng tải những bài viết mang tính “phản quốc”, làm giảm nhẹ tác động của cuộc chiến kéo dài gần 4 tháng với Iran.
“Tôi sẽ bổ sung tất cả những bài viết sai sự thật và lố bịch của họ vào vụ kiện trị giá nhiều tỷ USD mà tôi đang theo đuổi. Họ là những kẻ tội phạm”, ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social ngày 21/6.
Phát biểu này được đưa ra sau một bài viết của phóng viên Neil MacFarquhar đăng ngày Chủ nhật (21/6), ông Trump nhắc đến tiêu đề của New York Times: “Điều gì đã thay đổi sau gần 4 tháng chiến tranh? Các nhà phân tích nói rằng không nhiều”. (‘What Changed After Almost 4 Months of War? Analysts Say Not Much.’ REALLY?”)
“THẬT SAO?” ông Trump viết.
“Quân đội của họ đã bị đánh gục, hải quân đã không còn, không quân đã không còn, các bệ phóng, tên lửa, máy bay không người lái và năng lực sản xuất những thứ đó gần như đã bị xóa sổ; hai tầng lớp lãnh đạo cao nhất của họ đã không còn; lạm phát ở mức 250%; nền kinh tế đã suy sụp; binh sĩ không được trả lương; eo biển Hormuz vẫn mở; dầu mỏ đang tuôn chảy; còn thị trường chứng khoán và việc làm của Mỹ đang ở mức cao kỷ lục”, ông nói.
Trong bài viết, MacFarquhar cho rằng nhiều người hoài nghi “tỏ ra bối rối” về việc cuộc chiến đã thay đổi điều gì, đồng thời lập luận rằng “cả cuộc chiến lẫn thỏa thuận đều không chấm dứt các mối đe dọa chính xuất phát từ Iran”.
Bài báo cũng dẫn lời Caitlin Talmadge, giáo sư MIT chuyên về an ninh Vùng Vịnh Ba Tư, cho rằng bản ghi nhớ đạt được giữa Mỹ và Iran tuần trước “là kết quả của việc Mỹ đã ôm đồm vượt quá khả năng của mình”.
Ông Trump đáp trả bằng một loạt bài đăng trên Truth Social, gọi tờ báo là “tham nhũng và thất bại”, đồng thời khẳng định chiến dịch Mỹ–Israel đã làm tê liệt năng lực quân sự của Iran, loại bỏ giới lãnh đạo hai lần và phá hủy nền kinh tế nước này.
“Eo biển Hormuz đã mở lại, dầu đang tuôn chảy, thị trường chứng khoán và việc làm của Mỹ ở mức kỷ lục. Đó chính là những gì đã thay đổi”, ông viết, đồng thời gọi các phóng viên là “những kẻ hèn nhát tham nhũng và vô đạo đức”.
Trong một bài đăng khác, ông Trump cáo buộc New York Times đưa tin “FAKE & MADE UP FACTS” (sự thật giả mạo và bịa đặt), đồng thời gọi cách đưa tin này là “phản quốc”.
Một phát ngôn viên của New York Times trả lời The Epoch Times qua email rằng việc đưa tin của tờ báo về cuộc chiến giữa Mỹ và Iran “luôn dựa trên các sự kiện từ khu vực, từ Washington và từ khắp nơi trên thế giới”.
“Chúng tôi đã đưa tin một cách công bằng, toàn diện và trên hết là chính xác tới độc giả”, phát ngôn viên nói. “Những bài viết này được Tu chính án thứ Nhất bảo vệ và đóng vai trò thiết yếu trong việc bảo đảm công chúng được tiếp cận thông tin đầy đủ.”
Trong một bài đăng khác, ông Trump chia sẻ ảnh chụp màn hình bài viết trên X của Thượng nghị sĩ Lindsey Graham, người cũng chỉ trích New York Times.
“Việc nói rằng không có gì thay đổi sau các chiến dịch Chiến dịch Búa Tạ Nửa Đêm (Midnight Hammer) và Chiến dịch Cuồng Nộ Sử Thi (Epic Fury) là một sự xúc phạm đối với những người đàn ông và phụ nữ đang phục vụ trong quân đội của chúng ta”, ông Graham viết.
“Việc nói rằng không có gì thay đổi cũng đồng nghĩa với việc phủ nhận những thiệt hại mà nền kinh tế Iran phải gánh chịu do lệnh phong tỏa và các sức ép kinh tế khác mà Tổng thống Trump áp đặt”.
“Bài phân tích này của New York Times phản ánh định kiến của họ đối với Tổng thống Trump nhiều hơn là phản ánh những thực tế không thể phủ nhận về tình hình hiện nay ở Iran.”
Bài viết của New York Times đăng ngày 21/6 cho rằng, khoảng 100 ngày sau khi chiến sự bắt đầu, Mỹ và Iran đã đạt được một bản ghi nhớ mang tính khái quát nhằm chấm dứt chiến tranh, nhưng nhiều người hoài nghi vẫn bối rối về việc rốt cuộc điều gì đã thay đổi.
Bài báo nhận định: “Cả cuộc chiến lẫn thỏa thuận đều không loại bỏ được những mối đe dọa mà các quan chức Mỹ và Israel cho là xuất phát từ Iran. Chương trình hạt nhân của nước này dù bị tổn hại nặng nề nhưng chưa bị xóa bỏ; số phận của nó được để lại cho các cuộc đàm phán trong tương lai.”
Vào tháng 9/2025, ông Trump đã đệ đơn kiện New York Times cùng các phóng viên của tờ báo này, yêu cầu bồi thường 15 tỷ USD với cáo buộc phỉ báng.
Đơn kiện được nộp lên Tòa án Liên bang Mỹ tại bang Florida, liên quan đến một số bài báo và một cuốn sách do hai phóng viên của New York Times thực hiện trong giai đoạn cao điểm của cuộc bầu cử năm 2024. Ông Trump cho rằng các nội dung này được xây dựng với “ác ý thực sự, nhằm gây tổn hại tối đa” cho ông.
Đơn kiện nêu rõ: “Các bị đơn đã cố ý xuất bản cuốn sách và các bài báo này dù biết rằng chúng chứa đầy sự bóp méo và bịa đặt đáng lên án về Tổng thống Trump.”
Khi được The Epoch Times liên hệ, phát ngôn viên của New York Times dẫn lại tuyên bố mà tờ báo đưa ra vào tháng 10 năm ngoái.
“Tòa soạn cho rằng vụ kiện này không có cơ sở. Không có gì thay đổi vào hôm nay. Đây chỉ là một nỗ lực nhằm bịt miệng hoạt động báo chí độc lập và thu hút sự chú ý của dư luận, nhưng New York Times sẽ không bị khuất phục bởi các biện pháp đe dọa”, tuyên bố cho biết.
“New York Times sẽ không lùi bước trước các chiến thuật đe dọa. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo đuổi sự thật một cách công bằng, không thiên vị và bảo vệ quyền của các nhà báo theo Tu chính án thứ Nhất trong việc đặt câu hỏi thay mặt cho người dân Mỹ.”
Trước đó, khi công bố vụ kiện trên Truth Social, ông Trump nói rằng New York Times đã trở thành “cơ quan ngôn luận trên thực tế của phe Dân chủ cánh tả cấp tiến”, đồng thời nhắc đến việc tờ báo ủng hộ ứng cử viên tổng thống của Đảng Dân chủ khi đó là Phó Tổng thống Kamala Harris.
“Việc họ ủng hộ Kamala Harris thậm chí còn được đặt ngay chính giữa trang nhất của New York Times, điều trước đây chưa từng có tiền lệ”, ông Trump nói.
Với cú đúp này, Messi nâng tổng số bàn thắng tại các kỳ World Cup…
Không giống như trầm cảm hay lo âu, tự kỷ không được xếp vào nhóm…
Trong bối cảnh vừa chịu trừng phạt kéo dài của Mỹ vừa sụp đổ kinh…
Sherrill Manufacturing được cho là doanh nghiệp “duy nhất” tại Mỹ sản xuất 100% dao…
Tổng thống Donald Trump đang trao cho Iran một “phao cứu sinh kinh tế”,
Việc Mỹ và Iran ký kết thỏa thuận hòa bình đã khiến trên mạng xã…