Tổng thống Donald Trump nói chuyện với báo giới trước khi lên chuyên cơ Marine One tại bãi cỏ phía Nam Nhà Trắng để đến Căn cứ Liên hợp Andrews, Maryland, thứ Sáu, ngày 9 tháng 1 năm 2026. (Ảnh: Molly Riley/ Nhà Trắng)
Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Ba (13/1) cho biết Nhà Trắng đã “hủy tất cả các cuộc gặp” với các quan chức Iran và rằng “viện trợ đang trên đường” trong bối cảnh các cuộc biểu tình chưa từng có tiền lệ nổ ra nhiều ngày qua tại nước này nhằm phản đối chính quyền.
“Những người yêu nước Iran, HÃY TIẾP TỤC BIỂU TÌNH – HÃY TIẾP QUẢN CÁC THỂ CHẾ CỦA CÁC BẠN!” ông Trump viết trên Truth Social. “Hãy lưu lại tên của những kẻ giết người và lạm dụng. Chúng sẽ phải trả một cái giá rất đắt.”
“Tôi đã hủy tất cả các cuộc gặp với các quan chức Iran cho đến khi việc giết hại vô nghĩa những người biểu tình DỪNG LẠI. SỰ VIỆN TRỢ ĐANG TRÊN ĐƯỜNG ĐẾN,” ông nói thêm.
Ông kết thúc bài đăng trên Truth Social bằng chữ “MIGA”, tức “Make Iran Great Again” (Hãy làm cho Iran vĩ đại trở lại).
Cuối tuần qua, ông Trump từng phát tín hiệu rằng ông sẵn sàng đàm phán với chính quyền Iran sau khi nhận được liên lạc từ Tehran trong những ngày gần đây và cho biết một cuộc gặp có thể sẽ diễn ra. Tuy nhiên, tuyên bố hôm thứ Ba cho thấy ông không còn tin rằng một cuộc gặp như vậy sẽ mang lại lợi ích.
Tổng thống Mỹ không cung cấp thêm chi tiết, mặc dù một ngày trước đó, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết quân đội Mỹ có thể tiến hành các cuộc tấn công để đáp trả việc trấn áp người biểu tình trên diện rộng.
Cũng trong ngày thứ Hai, ông Trump viết rằng chính quyền của ông sẽ áp thuế 25% đối với bất kỳ quốc gia nào làm ăn với Iran. Một số nền kinh tế lớn có quan hệ thương mại với Iran bao gồm Trung Quốc, Nga, Brazil và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.
Một tổ chức nhân quyền có trụ sở tại Mỹ, Cơ quan Tin tức của các Nhà hoạt động Nhân quyền (HRANA), cho biết gần 2.000 người đã thiệt mạng cho đến nay trong các cuộc biểu tình bắt đầu từ cuối tháng 12.
Internet và một số trang web truyền thông nhà nước của Iran đã bị gián đoạn trên khắp cả nước, khiến việc đánh giá quy mô biểu tình cũng như số người thiệt mạng từ bên ngoài trở nên khó khăn.
Giới chức Iran cho rằng các cuộc biểu tình, ban đầu bùng phát do lạm phát tiền tệ và nhanh chóng chuyển sang nhắm vào chính quyền, đang được các thế lực nước ngoài hậu thuẫn.
Lãnh tụ tối cao Iran, Đại giáo chủ Ali Khamenei, trong một tuyên bố được truyền hình nhà nước phát sóng, cho biết hàng chục ngàn người phản đối biểu tình đã tham gia các cuộc tuần hành ủng hộ chính phủ trên toàn quốc vào ngày thứ Hai. Tổng chưởng lý Iran cảnh báo rằng bất kỳ ai tham gia biểu tình sẽ bị coi là “kẻ thù của Thượng đế”, một cáo buộc có thể bị kết án tử hình.
“Đây là lời cảnh báo gửi tới các chính trị gia Mỹ rằng hãy chấm dứt sự lừa dối và đừng dựa vào những lính đánh thuê phản bội,” ông Khamenei nói thêm. “Dân tộc Iran mạnh mẽ, hùng cường và nhận thức rõ kẻ thù.”
Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi nói với báo Al Jazeera trong một cuộc phỏng vấn phát sóng tối thứ Hai rằng đất nước này đã sẵn sàng cho chiến tranh sau các phát ngôn của ông Trump và các quan chức khác của Nhà Trắng.
“Nếu Washington muốn thử lựa chọn quân sự mà họ đã từng thử trước đây, chúng tôi sẵn sàng đối mặt,” ông Araghchi nói, đồng thời bày tỏ hy vọng Nhà Trắng sẽ lựa chọn con đường đàm phán. Ông cũng cáo buộc Israel và cho rằng Chính phủ Mỹ đang hành động nhằm phục vụ lợi ích của nước này.
“Những ý tưởng và lời đe dọa mà Washington đưa ra đối với đất nước chúng tôi là không thể chấp nhận được,” ông nói với kênh truyền hình này, đồng thời cho biết Iran vẫn đang tìm kiếm các cuộc đàm phán liên quan đến chương trình hạt nhân của mình.
Vào mùa hè năm ngoái, Mỹ và Israel đã tiến hành một loạt cuộc không kích nhằm vào chương trình hạt nhân của Iran trong một cuộc chiến trên không kéo dài 12 ngày. Cuộc xung đột này cũng bao gồm các đợt phóng tên lửa từ Tehran nhằm vào các mục tiêu của Mỹ và Israel trong khu vực.
Bà Phan Thị Thu Hường và ông Võ Văn Hoài bị bắt tạm giam do…
Khi xây kinh thành Huế, một nhánh sông đã được ngăn chặn lại, một phần…
Thị trường vốn đã phản ứng nhanh chóng và sẽ thành lập một quỹ ETF…
Tới ngày con cất tiếng khóc chào đời mới hiểu rằng mang bầu vẫn chưa…
Cuộc đàm phán được tổ chức tại Nara, quê hương của Thủ tướng Takaichi, và…