Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Nguồn: Fanpage Nhà Trắng)
Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Ba (5/5) cho biết năng lực quân sự của Iran đã bị giáng đòn nặng nề, nhưng việc nước này vẫn phô trương thanh thế chỉ khiến người khác coi thường. Ông nói Tehran “nên giương cờ trắng đầu hàng”, nhưng vì thể diện nên vẫn chần chừ.
Phát biểu với báo chí tại Phòng Bầu dục, ông Trump nói sức mạnh quân sự của Iran đã suy giảm đến mức chỉ còn bắn được “súng đồ chơi”. Ông chỉ ra rằng dù Iran tỏ ra cứng rắn trước công chúng, nhưng phía sau lại rất muốn đạt được một thỏa thuận.
“Họ đang giở trò, nhưng tôi nói cho các bạn biết, họ muốn đạt thỏa thuận,” ông Trump nói. “Khi sức mạnh quân sự của bạn gần như mất sạch, thì ai lại không muốn chứ?”
Ông nói thêm: “Điều tôi không thích ở Iran là khi nói chuyện với tôi thì họ tỏ ra cực kỳ tôn trọng, nhưng rồi lại lên truyền hình phủ nhận. Họ nói: ‘Chúng tôi không hề nói chuyện với tổng thống’… tức là họ đang dở trò. Nhưng Iran thực sự nên giương cờ trắng đầu hàng”.
Ông Trump ca ngợi chiến dịch phong tỏa các cảng của Iran do quân đội Mỹ thực hiện, gọi đó là “bất khả xâm phạm”, “rắn chắc như thép”.
“Không ai dám thách thức lệnh phong tỏa này. Tôi cho rằng mọi thứ đang tiến triển rất tốt,” ông nói, đồng thời dự đoán hệ thống tài chính của Iran sẽ sụp đổ.
“Ừ, tôi nghĩ là vậy, vì chúng tôi đang đẩy nó đến chỗ sụp đổ,” ông nói. “Tôi muốn nó sụp đổ, vì tôi muốn chiến thắng.”
Ông Trump cũng mỉa mai rằng Iran đang “chạy khắp nơi tìm xuồng nhỏ để cạnh tranh với hải quân vĩ đại của chúng ta”. Trước đó, sau khi ông tuyên bố Mỹ sẽ dẫn dắt tàu thuyền đi qua eo biển dầu mỏ trọng yếu Hormuz, hai bên đã xảy ra giao tranh tại khu vực này.
Cùng ngày, Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth cho biết “lệnh ngừng bắn vẫn chưa kết thúc”. Khi được hỏi hành động nào sẽ bị coi là vi phạm thỏa thuận ngừng bắn, ông Trump trả lời: “Đến lúc đó các bạn sẽ biết, tôi sẽ thông báo… Họ biết mình nên làm gì và không nên làm gì”.
Ông Trump một lần nữa khẳng định Tehran thực chất muốn cầu hòa: “Nếu đây là một trận đấu võ, trọng tài đã dừng trận từ lâu rồi”.
Tại Nhà Trắng, khi công bố khôi phục “Giải thưởng Kiểm tra Thể lực Tổng thống” và ký thông báo, ông Trump — giữa vòng vây của các học sinh và nhà giáo dục — nhấn mạnh rằng nếu không có sự can thiệp của Mỹ, Iran đã sớm sở hữu vũ khí hạt nhân.
“Chúng ta lẽ ra đã phải đối mặt với một Iran có vũ khí hạt nhân, và có lẽ giờ này chúng ta cũng không còn ở đây nữa,” ông Trump cảnh báo. “Trung Đông sẽ bị hủy diệt, và Israel cũng sẽ không còn tồn tại.”
Ông gọi giới lãnh đạo Iran là những “kẻ bệnh hoạn”, “điên rồ”, và nhấn mạnh: “Chúng ta sẽ không để những kẻ điên có được vũ khí hạt nhân”.
Trước việc giá dầu gần đây tăng mạnh, ông nói đó là “cái giá rất nhỏ” để ngăn chặn tham vọng hạt nhân của Iran. Ông cho biết giá dầu mỗi thùng không tăng vọt như dự đoán ban đầu.
“Tôi từng nghĩ giá dầu có thể lên tới 200, 250, thậm chí 300 USD, và tôi biết điều đó chỉ là tạm thời,” ông nói. “Nhưng hôm nay tôi xem thì giá khoảng 102 USD — đó là cái giá rất nhỏ để những kẻ thực sự mất trí không còn vũ khí hạt nhân.”
Ông Trump dự đoán khi chiến tranh kết thúc, giá dầu “sẽ trở lại bình thường”.
Chính quyền Trung Quốc đang trì hoãn việc tiếp nhận những người nhập cư trái…
Hôm thứ Ba (5/5), Ngoại trưởng Rubio cảnh báo Tehran không nên thách thức quyết…
May mà còn có Huế để thấy được một phần nào diện mạo chung của…
Ông Trump cho rằng nếu không có vũ khí, ngay cả một số lượng lớn…
Hôm thứ Ba (5/5), Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio chủ trì họp báo thường kỳ…
Philippe de Champaigne đã thực hành và trải nghiệm con đường tâm linh, rồi đưa…