Tổng thống Trump hôm thứ Ba (26/8) tại cuộc họp Nội các ở Nhà Trắng, đang lắng nghe câu chuyện của phóng viên NTDTV Đào Minh (bên phải). (Ảnh chụp màn hình Fox News)
Hôm thứ Ba (26/8), tại cuộc họp Nội các ở Nhà Trắng, Tổng thống Trump phát biểu rằng chính phủ sẽ tìm cách áp dụng án tử hình trong các vụ giết người xảy ra ở Washington D.C, và coi đây là biện pháp trọng tâm để trấn áp tội phạm thủ đô.
Ngày 26/8/2025, một binh sĩ Vệ binh Quốc gia Mỹ tuần tra tại Quảng trường Quốc gia (National Mall) gần Nhà Trắng ở Washington D.C. Hôm đó Tổng thống Donald Trump tuyên bố chính phủ sẽ tìm cách áp dụng án tử hình đối với các vụ án giết người tại thủ đô, nhằm kiềm chế tội phạm gia tăng. (Ảnh: Saul Loeb/AFP via Getty Images)
Ông nói bất kỳ ai phạm tội giết người ở thủ đô sẽ phải đối mặt với án tử hình. Chúng tôi sẽ yêu cầu án tử. Đây là một biện pháp răn đe rất mạnh mẽ.
Ông bổ sung rằng tại các bang khác trên toàn quốc, các tiểu bang có thể tự quyết định. Nhưng ở Washington D.C., nếu ai giết người thì sẽ phải đối mặt với án tử hình.
Tuyên bố này của ông Trump bắt nguồn từ chia sẻ của cô Đào Minh (Iris Tao), phóng viên Đài truyền hình NTD, cơ quan truyền thông anh em của Epoch Times, tại cuộc họp Nội các. Cô tiết lộ rằng 2 năm trước mình từng bị tấn công ở Washington D.C., và may mắn thoát chết.
Ông Trump nhấn mạnh rằng tình huống này cho thấy sự cần thiết phải xử lý nghiêm khắc tội phạm bạo lực.
Hiện tại, Washington D.C. không áp dụng chế độ tử hình. Năm 1972, Tòa án Tối cao Mỹ phán quyết án tử hình tại D.C. là vi hiến; các nỗ lực khôi phục sau đó đều thất bại.
Đến năm 1981, Hội đồng thành phố D.C. chính thức bãi bỏ án tử hình. Tuy nhiên, do quyền công tố ở đây trực thuộc liên bang, Bộ Tư pháp Mỹ vẫn có thể truy tố theo luật liên bang, về mặt lý thuyết mở ra khả năng áp dụng án tử hình.
Quan chức Nhà Trắng nhấn mạnh, động thái này là một phần trong “chính sách an ninh cứng rắn” của ông Trump. Đầu tháng Tám, ông đã ra lệnh liên bang hóa lực lượng cảnh sát Washington D.C. và triển khai Vệ binh Quốc gia hỗ trợ tuần tra.
Theo số liệu của Nhà Trắng, kể từ khi chiến dịch bắt đầu ngày 7/8, đã có hơn 1.094 người bị bắt, trong đó có thành viên băng MS-13 và băng “Tren de Aragua” (Tàu hỏa Aragua của Venezuela). Ngoài ra, hai trẻ em mất tích được giải cứu, 115 khẩu súng bị tịch thu, và 49 khu trại của người vô gia cư đã bị dỡ bỏ.
Sau khi Tổng thống Trump công bố chiến dịch, Washington D.C. đã trải qua 12 ngày liên tiếp không ghi nhận vụ giết người nào mới.
Trong chiến dịch tranh cử năm 2024, ông Trump nhiều lần bày tỏ ủng hộ khôi phục án tử hình, thậm chí kêu gọi mở rộng áp dụng đối với các tội như buôn bán ma túy. Việc lần này ông gắn án tử hình với các vụ giết người ở thủ đô được coi là bước đi mới nhất trong việc hiện thực hóa cam kết “khôi phục luật pháp và trật tự” của mình.
Tại Washington, nơi có hơn 700.000 dân, hàng nghìn binh sĩ Vệ binh Quốc gia cùng lực lượng liên bang đang hiện diện trên đường phố.
Theo tuyên bố của Lực lượng Đặc nhiệm Liên hợp-DC, binh sĩ được trang bị súng lục M17 hoặc súng trường M4, nhưng chỉ được phép sử dụng vũ lực “như biện pháp cuối cùng và để đối phó với mối đe dọa có thể gây tử vong hoặc gây thương tích nghiêm trọng”, Al Jazeera đưa tin.
Động thái này diễn ra sau khi ông Trump tuyên bố rằng đã “không có tội phạm và không có vụ án mạng nào ở D.C.” kể từ khi ông triển khai binh sĩ đến thủ đô.
Mưa lớn đêm 26/8 đến sáng 27/8 ghi nhận trên 100 mm tại nhiều nơi…
Trong 24 giờ tiếp theo, 10h ngày 29/8, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo…
Dữ liệu cho thấy Quân đội Cộng sản Trung Quốc ít tham gia chiến đấu,…
Châu Phi đang trở thành thị trường xuất cảng tăng trưởng nhanh nhất của Trung…
Văn phòng Tổng công tố Ukraine tuyên bố hơn 250.000 ca đào ngũ kể từ…
Một chiếc xe BMW đã tông và liên tục cán vào người đi bộ trên…