Phó Tổng thống Mỹ JD Vance và Thủ tướng Hungary Viktor Orban tổ chức họp báo chung tại Hungary. (Ảnh chụp màn hình video)
Phó Tổng thống Mỹ JD Vance đã tới Budapest nhằm thể hiện sự ủng hộ đối với Thủ tướng Hungary Viktor Orban trước thềm cuộc bầu cử quan trọng.
Ông Vance đã có cuộc gặp với ông Orban tại Budapest trong chuyến thăm cấp cao diễn ra ngay trước cuộc bầu cử quốc hội mang tính then chốt. Đảng của Thủ tướng Hungary hiện đang tụt lại trong các cuộc thăm dò so với đối thủ thân Liên minh châu Âu (EU), và ông Orban cáo buộc Liên minh châu Âu can thiệp vào cuộc bầu cử.
Ông Vance đến Budapest vào ngày thứ Ba và được Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto đón tiếp. Trong một đoạn video ngắn đăng trên mạng xã hội, ông Szijjarto gọi chuyến thăm này là dấu hiệu của “kỷ nguyên vàng trong quan hệ Hungary – Mỹ”. Ông Vance là quan chức Mỹ cấp cao nhất thăm thủ đô Hungary kể từ khi cựu Tổng thống George W. Bush đến đây năm 2006.
Sau đó, ông Vance và ông Orban tổ chức họp báo chung. Tại đây, ông Vance mô tả Thủ tướng Hungary là “một trong số rất ít chính khách thực thụ ở châu Âu”. Ông cho biết chuyến thăm nhằm “gửi tín hiệu tới tất cả mọi người, đặc biệt là các quan chức quan liêu ở Brussels, những người đã làm mọi cách để kìm hãm người dân Hungary”.
Chuyến thăm diễn ra vào thời điểm mang tính quyết định đối với ông Orban cũng như EU. Người dân Hungary sẽ đi bỏ phiếu vào Chủ nhật trong cuộc tổng tuyển cử. Các khảo sát trước bầu cử cho thấy đảng Fidesz của ông Orban đang tụt lại phía sau đảng Tisza thân EU do Peter Magyar lãnh đạo, và chiến dịch tranh cử diễn ra rất gay gắt.
Brussels đã áp dụng các biện pháp kiểm duyệt mạng xã hội nghiêm ngặt trước thềm bầu cử, được cho là có lợi cho ông Magyar. Các quan chức Tisza, gián điệp Ukraine và EU, cùng các nhà báo đối lập đều bị cáo buộc can thiệp vào bầu cử. Một âm mưu nghe lén nhằm vào ông Szijjarto đã bị phát hiện tháng trước, đồng thời Ukraine cũng đã cắt nguồn cung dầu Nga cho Hungary.
Đối với Brussels và Kiev, cuộc bầu cử này có ý nghĩa rất lớn. Ông Orban phản đối việc Ukraine gia nhập NATO và EU, đã nhiều lần ngăn cản các vòng trừng phạt nhằm vào Moscow để tiếp tục mua năng lượng Nga, và hiện đang phủ quyết gói vay 90 tỷ euro (104 tỷ USD) của EU dành cho Ukraine.
Ông Orban mô tả cuộc bầu cử là sự lựa chọn giữa lợi ích quốc gia của Hungary và những nỗ lực “tự sát” của EU nhằm kéo dài xung đột tại Ukraine.
Ông Vance ca ngợi ông Orban là “nhà lãnh đạo có tầm nhìn sâu sắc nhất châu Âu về an ninh và độc lập năng lượng”, đồng thời cho rằng ông Orban và Tổng thống Mỹ Donald Trump là “hai nhà lãnh đạo đã làm nhiều nhất để thực sự chấm dứt” cuộc xung đột.
Đề cập đến EU và Ukraine, ông Vance phát biểu tại cuộc họp báo rằng: “Những gì đã xảy ra ở đất nước này [Hungary], trong chiến dịch tranh cử lần này, là một trong những ví dụ tồi tệ nhất về can thiệp bầu cử từ bên ngoài mà tôi từng thấy hoặc từng đọc. Các quan chức ở Brussels đã cố gắng phá hoại nền kinh tế Hungary, làm giảm tính độc lập năng lượng của nước này, và đẩy chi phí sinh hoạt của người dân lên cao — tất cả chỉ vì họ không ưa ông này [Orban]”. Ông nói “có những thành phần trong cơ quan tình báo Ukraine tìm cách tác động đến kết quả bầu cử Mỹ hoặc Hungary — đó đơn giản là điều họ vẫn làm”.
Theo các quan chức an ninh Hungary, Ukraine đã đào tạo ít nhất một điệp viên trong đảng của ông Magyar. Ngoại trưởng Szijjarto cũng ám chỉ các đặc vụ Ukraine có thể đứng sau âm mưu đánh bom đường ống Balkan Stream – một nhánh của tuyến TurkStream, vận chuyển khí đốt Nga tới Hungary qua Serbia. Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic cho biết lực lượng chức năng đã phát hiện chất nổ có sức công phá lớn gần đường ống này.
Chuyến thăm Budapest của ông Vance, diễn ra chỉ vài ngày trước cuộc bầu cử mà các cuộc thăm dò độc lập cho thấy ông Orban có nguy cơ thất cử, cho thấy phong trào “MAGA” của ông Trump coi việc ông Orban tái đắc cử là hết sức quan trọng.
Ông Magyar đã bác bỏ chuyến thăm của ông Vance, cho rằng đây là hành động can thiệp từ bên ngoài. “Không quốc gia nào được phép can thiệp vào bầu cử Hungary,” ông viết trên mạng xã hội. “Lịch sử Hungary không được viết ở Washington, Moscow hay Brussels — mà được viết trên đường phố và quảng trường của Hungary.”
Tuy nhiên, trong một bài đăng sau đó, ông đã giảm nhẹ chỉ trích, cho biết nếu đảng Tisza lên nắm quyền, họ sẽ “coi Mỹ là đối tác then chốt, cả trong NATO lẫn kinh tế”, đồng thời sẵn sàng chào đón Tổng thống và Phó Tổng thống Mỹ tới Budapest.
Trong khi đó, đông đảo người ủng hộ đảng Fidesz đã tập trung tại nhà thi đấu MTK Sportpark ở Budapest, nơi ông Vance và ông Orban dự kiến sẽ phát biểu vào ngày thứ Tư trong một cuộc mít tinh mang tên “Tình hữu nghị Hungary – Mỹ”.
Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Ba (7/4) đã ca ngợi Thủ tướng Hungary Viktor Orban trong một cuộc gọi bất ngờ phát trực tiếp tại cuộc vận động tranh cử do Phó Tổng thống JD Vance chủ trì.
“Thưa Tổng thống, ông đang nói chuyện với khoảng 5.000 người Hungary yêu nước, và tôi nghĩ họ còn yêu mến ông hơn cả Viktor Orban,” ông Vance nói khi kết nối cuộc gọi được phát qua hệ thống loa tại sự kiện ở Hungary.
Phát biểu qua điện thoại trước khoảng 5.000 người ủng hộ trước thềm cuộc bầu cử vào Chủ nhật, ông Trump ca ngợi ông Orban là “một người tuyệt vời” và đã “làm rất tốt công việc lãnh đạo đất nước”.
“Tôi yêu Hungary và tôi rất quý Viktor, tôi nói thật,” ông Trump nói. “Ông ấy là một người tuyệt vời. Chúng tôi có mối quan hệ rất tốt đẹp, và ông ấy làm việc rất hiệu quả. Các bạn còn nhớ không? Ông ấy đã không để người ta tràn vào đất nước và xâm nhập như những nơi khác, nơi mà họ đã phá hỏng đất nước của mình.”
Ông Trump tiếp tục nhấn mạnh: “Thành thật mà nói, ông ấy đã giữ cho đất nước các bạn ổn định. Ông ấy giữ người Hungary ở lại trong đất nước mình. Và ông ấy đã làm một công việc xuất sắc”.
Tổng thống Mỹ cho rằng lập trường cứng rắn về nhập cư của ông Orban đã giúp Hungary “vững mạnh”, đồng thời nhận xét người Hungary là “kiểu người của tôi”.
Ông Trump cũng khẳng định Mỹ đứng về phía ông Orban “đến cùng”.
Kết thúc bài phát biểu ngắn, ông Trump nói với đám đông: “Thật vinh dự khi được nói chuyện với các bạn: các bạn là những con người tuyệt vời, đầy nhiệt huyết và thông minh”.
“Những con người xuất sắc, và tôi thực sự yêu điều đó. Các bạn có một nhà lãnh đạo đã giữ cho đất nước mạnh mẽ và tốt đẹp, và các bạn không gặp phải những vấn đề mà nhiều quốc gia khác đang đối mặt vì họ đã để đất nước bị xâm nhập,” ông nói thêm. “Các bạn không có vấn đề đó là nhờ Viktor Orban. Đó là lý do duy nhất. Ông ấy đã chịu rất nhiều áp lực nhưng không làm theo, trong khi các nước khác đã mắc sai lầm lớn. Vì vậy, tôi chúc các bạn may mắn và tôi yêu tất cả các bạn.”
Sau phát biểu của ông Trump, ông Vance kêu gọi đám đông ủng hộ việc tái đắc cử của Thủ tướng Orban.
Chuyến thăm này phá vỡ thông lệ lâu nay của các chính quyền Mỹ, vốn tránh công khai ủng hộ một phe trong các cuộc bầu cử nước ngoài, đặc biệt là đối với một chính phủ có quan hệ gần gũi với Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Ông Orban vẫn duy trì quan hệ tương đối thân thiện với Moscow bất chấp chiến sự tại Ukraine, đồng thời cho rằng năng lượng từ Nga là yếu tố thiết yếu đối với Hungary.
Trước đó, ông Trump đã công khai ủng hộ ông Orban, gọi ông là “một nhà lãnh đạo thực sự mạnh mẽ và quyền lực”. Trong khi đó, ông Vance cũng hết lời ca ngợi các chính sách của Thủ tướng Hungary, từ lĩnh vực năng lượng cho tới cách tiếp cận đối với cuộc chiến ở Ukraine.
“Tôi có mặt ở đây vì sự hợp tác về giá trị giữa hai nước chúng ta, bởi vì những gì Hoa Kỳ và Hungary cùng đại diện dưới sự lãnh đạo của Viktor và Tổng thống Trump chính là bảo vệ nền văn minh phương Tây,” ông Vance nói.
Về phần mình, ông Orban — đang đối mặt với cuộc tái tranh cử khó khăn nhất sau 16 năm cầm quyền — ca ngợi mối quan hệ Hungary – Mỹ đang bước vào “thời kỳ hoàng kim” dưới thời Tổng thống Trump.
Đại sứ Mỹ tại LHQ Mike Waltz khẳng định eo biển Hormuz không được phép…
Gần đây, trên mạng Trung Quốc lan truyền một đoạn video cực kỳ gây chú…
Nhiều hãng hàng không ở châu Á đã phải cắt giảm chuyến bay, nạp thêm…
ông Lưu Lương vẫn nhắc đến một số trải nghiệm vượt ngoài hiểu biết thông…
Iran đã kêu gọi người trẻ trên toàn quốc tập trung bên ngoài các nhà…
Chúng ta thường nghe kể gương người xưa “cột tóc lên xà nhà, lấy dùi…