Ngày 18 tháng 7 năm 2026, các học viên Pháp Luân Công tại Los Angeles đã tổ chức lễ thắp nến tưởng niệm trước Lãnh sự quán Trung Quốc, kêu gọi mọi người trên khắp thế giới cùng nhau chung tay chấm dứt cuộc đàn áp và kiềm chế sự trấn áp xuyên quốc gia. (Li Xusheng/Thời báo Kỷ nguyên)
Ngày 18/7 (thứ Bảy), nhân dịp tròn 27 năm Pháp Luân Công phản đối cuộc đàn áp, gần 300 học viên Pháp Luân Công tại Los Angeles đã tổ chức lễ tưởng niệm bằng nến trước Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc, kêu gọi cộng đồng quốc tế cùng chung tay chấm dứt cuộc đàn áp và ngăn chặn chiến dịch đàn áp xuyên quốc gia.
Khi màn đêm buông xuống, các học viên Pháp Luân Công cầm nến, ngồi sát bên nhau để tưởng niệm những đồng tu tại Trung Quốc đã thiệt mạng trong cuộc đàn áp của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Những bức ảnh của các nạn nhân được trưng bày tại hiện trường ghi lại khuôn mặt của từng người đã mất vì cuộc bức hại.
Trong số các học viên tham gia buổi tưởng niệm có người từng trực tiếp trải qua cuộc đàn áp tại Trung Quốc đại lục, cũng có người hiện vẫn còn người thân đang bị bức hại. Ông Triệu Tường là một trong số đó. Tại sự kiện, ông kể lại những hình thức tra tấn mà bản thân từng phải chịu.
Ông cho biết sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 2006, ông luôn sống theo nguyên lý “Chân – Thiện – Nhẫn”, trở thành một người tốt hơn, cả thể chất lẫn tinh thần đều được cải thiện và còn lan tỏa ảnh hưởng tích cực đến những người xung quanh. Tuy nhiên, năm 2010, vì kiên trì với đức tin của mình, ông đã bị công an bắt giữ trái phép và đưa vào trại tạm giam Tây Bình.
Trong thời gian bị giam giữ, cảnh sát trói ông vào một dụng cụ tra tấn hình “chữ Công” (một hình thức kéo căng cơ thể). Tay và chân ông bị cố định vào hai đầu của các thanh thép, trong khi lưng ép sát vào một thanh kim loại nhỏ.
Ông Triệu kể: “Người bị trói vào dụng cụ này chỉ có thể đứng hoặc nằm, hoàn toàn không thể trở mình, cũng không thể tự đi vệ sinh. Cảnh sát trói tôi trên đó suốt mười ngày mười đêm. Mỗi bữa họ chỉ cho một miếng màn thầu cỡ quả trứng và hai ngụm cháo loãng. Mắt cá chân tôi bị cùm sắt mài đến mức bê bết máu”.
Ông nói thêm: “Sau khi bị giam một năm trong trại tạm giam, tôi tiếp tục bị kết án trái phép bốn năm tù và bị chuyển đến nhà tù”.
Khi nhắc đến gia đình, ông nghẹn ngào: “Người thân không được gặp mặt, con cái bị kỳ thị ở trường học. Để nuôi sống gia đình, vợ tôi phải tha phương làm thuê khắp nơi, còn cha mẹ thì ngày nào cũng rơi nước mắt… Các học viên Pháp Luân Công đều là những người lương thiện, lấy ‘Chân – Thiện – Nhẫn’ làm tiêu chuẩn để sống tốt hơn. Họ không đáng phải chịu sự bức hại vô lý như thế”.
Theo thống kê chưa đầy đủ của Minh Huệ Net, kể từ khi cuộc đàn áp bắt đầu, những thông tin vượt qua được sự kiểm duyệt Internet của ĐCSTQ cho thấy đã có 5.359 học viên Pháp Luân Công được xác nhận tử vong do bị bức hại, nhưng con số thực tế được cho là còn lớn hơn rất nhiều. Ngoài ra còn có vô số học viên bị kết án tù trái phép, bị tra tấn, buộc phải sống ly tán, gia đình tan vỡ, thậm chí trở thành nạn nhân của hoạt động thu hoạch nội tạng quy mô lớn.
Đại diện khu vực bờ Tây của tổ chức Các bác sĩ chống cưỡng bức thu hoạch nội tạng (DAFOH), bác sĩ Dana Churchill, cho biết vô số học viên Pháp Luân Công đã bị lấy nội tạng và sát hại.
Ông nói: “Trong hơn hai thập kỷ qua, ĐCSTQ đã phạm những tội ác chống nhân loại gây chấn động. ĐCSTQ hiện diện ở khắp nơi và là một thế lực vô cùng tà ác”.
Ông cũng cho biết hiện cả hai đảng tại Mỹ đang phối hợp thúc đẩy các dự luật nhằm trừng phạt những cá nhân tham gia hoạt động thu hoạch nội tạng cưỡng bức.
Ngày 20/7/1999, ĐCSTQ phát động chiến dịch đàn áp có hệ thống đối với Pháp Luân Công, đồng thời ban hành chính sách mang tính diệt chủng “bôi nhọ danh dự, cắt đứt nguồn sống và hủy diệt về thể xác”, thậm chí bị cáo buộc thực hiện hoạt động cưỡng bức thu hoạch nội tạng.
Tuy nhiên, Pháp Luân Công không bị xóa sổ mà ngược lại đã được truyền rộng tới hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.
Theo bài viết, trong những năm gần đây, ĐCSTQ tiếp tục mở rộng chiến dịch đàn áp ra nước ngoài thông qua các hình thức như chiến tranh pháp lý, chiến tranh truyền thông, đe dọa, tấn công cá nhân, phá hoại tài sản, bạo lực và giám sát, nhằm đưa chính sách đàn áp vào các xã hội tự do.
Theo báo cáo điều tra mới nhất do Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp công bố ngày 16/7, chiến dịch đàn áp xuyên quốc gia nhằm vào các học viên Pháp Luân Công đã gia tăng đáng kể và đã lan tới 30 bang của Mỹ. Báo cáo cho rằng “chiến dịch này được triển khai từ cấp lãnh đạo cao nhất của ĐCSTQ”.
Tại Los Angeles, nhiều học viên Pháp Luân Công cho biết họ đã bị chửi bới, đe dọa, thậm chí bị tấn công bằng bạo lực trong quá trình phổ biến thông tin. Những người hành hung và phá hoại tài sản đã bị cảnh sát Mỹ bắt giữ và đang đối mặt với truy tố.
Người phát ngôn của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Los Angeles, giáo sư Ngô Anh Niên thuộc Đại học California, Los Angeles (UCLA), cho biết sau khi nghiên cứu báo cáo, ông nhận thấy số vụ đàn áp xuyên quốc gia được ghi nhận trong năm 2025 đã tăng hơn 10 lần so với năm 2020.
Ông cho biết Đoàn Nghệ thuật Shen Yun trong hơn hai năm qua đã nhận 302 lời đe dọa giết người, đồng thời các hình thức đàn áp cũng đã mở rộng từ quấy rối bằng bạo lực sang chiến tranh pháp lý, chiến tranh thông tin và thâm nhập vào xã hội Mỹ.
Ông Ngô nói: “Điều đáng chú ý nhất của bản báo cáo này không chỉ là sự gia tăng về số lượng, mà còn là việc nó cho thấy cuộc đàn áp Pháp Luân Công của ĐCSTQ đã mở rộng từ trong lãnh thổ Trung Quốc sang xã hội Mỹ”.
Ông nói thêm: “Trên thực tế, ĐCSTQ đang đe dọa nền pháp quyền bình thường của phương Tây. Đây không chỉ là vấn đề tự do tín ngưỡng mà còn là bài toán quan trọng về việc các quốc gia dân chủ phải bảo vệ quyền tự do ngôn luận, an toàn cá nhân và các nguyên tắc pháp quyền như thế nào”.
Chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp khu vực Tây Nam nước Mỹ Lý Hữu Phủ cũng cho rằng: “ĐCSTQ đang lợi dụng quyền tự do ngôn luận và môi trường cởi mở của các nước dân chủ để truyền bá tư tưởng cộng sản cực đoan và đầu độc người dân ở mọi tầng lớp trên thế giới”. Ông kêu gọi các chính phủ nâng cao cảnh giác.
Chủ tịch Đảng Dân chủ Xã hội Trung Quốc, ông Lưu Nhân Toàn, cũng có mặt để bày tỏ sự ủng hộ đối với các học viên Pháp Luân Công.
Ông trước hết gửi lời chia buồn sâu sắc tới các học viên đã thiệt mạng trong cuộc đàn áp, đồng thời bày tỏ sự kính trọng đối với người sáng lập Pháp Luân Đại Pháp.
Ông cho rằng Pháp Luân Đại Pháp đã được truyền bá trên khắp thế giới và mang lại lợi ích cho hàng trăm triệu người. Nếu môn tu luyện này được tự do phát triển tại Trung Quốc thì Trung Quốc ngày nay có thể đã trở thành quốc gia văn minh nhất thế giới.
Theo ông Lưu, trong hơn một năm qua, ông nhiều lần chứng kiến các bản tin về việc học viên Pháp Luân Công bị tấn công. Khi xem xét tổng thể các vụ việc, ông nhận thấy đây không phải là những vụ việc riêng lẻ mà đều có “bàn tay đen của ĐCSTQ” đứng phía sau chỉ đạo.
Ông nhận định nếu để cuộc đàn áp nhằm vào các học viên Pháp Luân Công tiếp tục kéo dài thì ĐCSTQ sẽ mở rộng mục tiêu sang các tầng lớp khác và lan ra nhiều quốc gia hơn nữa.
Ông nói: “Bảo vệ các quyền hợp pháp của học viên Pháp Luân Công cũng chính là bảo vệ các quyền con người cơ bản của mỗi chúng ta”.
Cuối cùng, ông Lưu kêu gọi các tổ chức của cộng đồng người Hoa ở hải ngoại, bao gồm các tổ chức Cơ Đốc giáo, phong trào dân chủ, các nhà bất đồng chính kiến và các nhóm tu luyện Pháp Luân Công, cùng đoàn kết để gửi báo cáo tới Tổng thống Mỹ, Bộ Ngoại giao, Quốc hội và Cục Điều tra Liên bang (FBI), yêu cầu Mỹ tăng cường điều tra các hoạt động đàn áp xuyên quốc gia cùng các hành vi phạm tội khác mà ĐCSTQ bị cáo buộc thực hiện.
Khi xung đột Mỹ–Iran leo thang, hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz gần…
Cựu Thị trưởng vùng Greater Manchester Andy Burnham chính thức trở thành Thủ tướng Anh…
Bộ Công an đề xuất bổ sung nhiều tội danh mới vào Bộ luật Hình…
Tổng thống Mỹ gần đây trong bài diễn văn phát sóng toàn quốc đã cáo…
Một nhà phát triển phần mềm họ Trần sống tại Bắc Kinh cho biết Claude…
Nghệ sĩ Alcántara đã bị chính quyền Cuba nhắm mục tiêu vì đã sử dụng…