Tử tù Pannir Selvam Pranthaman. (Ảnh: Facebook)
Nhà tù Singapore đã treo cổ một công dân Malaysia phạm tội buôn ma túy vào thứ Tư (8/10), đánh dấu vụ hành quyết thứ 2 trong 2 tuần và nâng tổng số ca hành quyết tại quốc đảo này lên con số 12 trong năm nay, bất chấp sức ép kêu gọi bãi bỏ án tử hình, theo AP.
Một nhà hoạt động chống án tử hình ở Singapore, Kirsten Han, xác nhận rằng Pannir Selvam Pranthaman, 38 tuổi, đã bị hành quyết tại nhà tù Changi. Han, người đang đi cùng gia đình của Pannir, cho biết họ đã nhận lại di vật cá nhân của anh ta từ nhà tù.
Tử tù Pannir trước đó bị bắt vào năm 2014 vì tàng trữ 52 gram (khoảng 1,8 ounce) heroin và bị kết án tử hình vào năm 2017. Anh ta ban đầu được lên lịch thi hành án vào tháng 2/2025, nhưng được hoãn xử tử do còn các vấn đề pháp lý đang chờ giải quyết.
Cảnh sát Malaysia đã thẩm vấn Pannir vào ngày 27/9 khi các luật sư cho biết anh ta cung cấp thông tin về những người đã giao ma túy cho anh ta. Điều này làm dấy lên hy vọng việc hành quyết Pannir sẽ lại bị hoãn để điều tra lại. Tuy nhiên, Bộ Nội vụ Malaysia hôm thứ Ba (7/10) cho biết Pannir không cung cấp bất kỳ manh mối mới nào để cảnh sát tiến hành thêm các cuộc điều tra.
Vụ hành quyết Pannir diễn ra sau khi tòa án bác bỏ đơn kháng cáo cuối cùng và không được tổng thống ân xá. Đây là vụ hành quyết thứ 2 trong vòng 2 tuần, sau vụ hành quyết của công dân Malaysia Datchinamurthy Kataiah vào ngày 25/9. Các nhà hoạt động cho biết Pannir là người Malaysia thứ 4 và là người thứ 12 bị hành quyết tại Singapore trong năm nay, phần lớn là vì các tội danh liên quan đến ma túy. Con số này tăng so với 9 vụ hành quyết trong cả năm 2024.
“Thật không cách nào biện minh được khi Singapore vẫn tiếp tục tàn nhẫn tiến hành thêm nhiều vụ hành quyết dưới danh nghĩa kiểm soát ma túy”, bà Chiara Sangiorgio, cố vấn về án tử hình của Tổ chức Ân xá Quốc tế (Amnesty International), cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Tư (9/10). “Tuy nhiên, không có bằng chứng nào cho thấy án tử hình có tác dụng răn đe đặc biệt, hay rằng nó ảnh hưởng đến việc sử dụng và buôn bán ma túy”.
Luật ma túy nghiêm ngặt của Singapore quy định án tử hình bắt buộc đối với bất kỳ ai bị bắt giữ với hơn 15 gram heroin hoặc 500 gram cần sa. Các nhà phê bình cho rằng đạo luật này chỉ nhắm vào những kẻ buôn bán nhỏ và người vận chuyển, trong khi chính phủ Singapore bảo vệ lập trường của mình, coi đây là biện pháp thiết yếu để bảo đảm an toàn công cộng.
Gia đình của tử tù Pannir, luật sư của anh ta và nhiều nhóm nhân quyền khác nhau lưu ý rằng tòa án Singapore đã kết luận Pannir chỉ là một người vận chuyển ma túy. Pannir đã nói rằng anh không biết mình đang vận chuyển ma túy. Tuy nhiên, tòa án vẫn phải tuyên án tử hình sau khi các công tố viên từ chối cấp cho Pannir giấy chứng nhận hỗ trợ thực chất, xác nhận rằng anh ta đã hỗ trợ cuộc điều tra của họ, một điều kiện có thể giúp Pannir thỏa khỏi án tử, họ nói.
Theo các nhà hoạt động, Pannir là con thứ 3 trong gia đình có 6 anh chị em, con trai của một mục sư nhà thờ, người phải làm nghề lái xe tải để trang trải cuộc sống. Anh yêu âm nhạc và từng chơi trong ban nhạc của nhà thờ khi còn nhỏ. Trong tù, Pannir đã viết thư, sáng tác nhạc và làm thơ bày tỏ nỗi đau của người mang án tử hình và niềm hy vọng được trao cơ hội thứ hai.
Gia đình Pannir đã chia sẻ một số bài hát của anh, được nhiều ca sĩ Malaysia trình bày.
Hành động của Trường THPT số 3 Trung Mưu đã khiến dư luận mạng “dậy…
Cục Đường bộ Việt Nam đề nghị các chủ đầu tư miễn phí đường bộ…
Bộ phim “Hãy để tôi toả sáng” có sự tham gia của nữ diễn viên…
Palisades bùng phát vào ngày 7/1 và thiêu rụi hơn 23.000 mẫu Anh ở khu…
Las Vegas, Hoa Kỳ, là thủ đô giải trí nổi tiếng thế giới, được mệnh…
Johnson & Johnson tuyên bố sản phẩm của họ an toàn, không chứa amiăng và…