Tòa nhà Bộ Tư pháp Mỹ tại Washington, ngày 6/1/2026. (Ảnh: Madalina Kilroy/The Epoch Times)
Theo một đơn kiện liên bang được đệ trình tại tòa án ở Detroit, bang Michigan, một công dân Trung Quốc đang theo học tại một trường đại học ở Canada bị cáo buộc nói dối các quan chức Mỹ để che giấu việc chụp ảnh tại một cơ sở vận chuyển hàng hóa ở sân bay Chicago theo chỉ đạo của một người bị nghi là quan chức Trung Quốc.
Tăng Vĩ Hằng (Zend Weiheng), sinh năm 2004, đã bị buộc tội khai man trong một vụ việc thuộc thẩm quyền xử lý của liên bang. Theo bản khai có tuyên thệ được một nhân viên FBI đệ trình kèm theo đơn kiện lên tòa án, Tăng là một sinh viên đại học tại Đại học Waterloo ở bang Ontario, Canada, đã được Mỹ cấp thị thực du lịch B1/B2 vào tháng 10/2022 và kể từ đó đã nhập cảnh vào Hoa Kỳ 24 lần.
Tăng đã bị bắt vào ngày 26/8.
Hôm 23/8, các nhà chức trách Mỹ đã chặn Tăng tại tại cầu Ambassador ở Detroit để kiểm tra sơ bộ sau khi liên kết chiếc xe của anh ta với một vụ việc an ninh xảy ra tại cơ sở vận chuyển hàng hóa của FedEx ở Sân bay Quốc tế O’Hare ở thành phố Chicago hôm 21/4.
Vào ngày hôm đó (21/4), các nhân viên FedEx đã nhìn thấy một người đàn ông châu Á ở lại cơ sở này khoảng 20 phút. Đoạn video camera giám sát cho thấy người đàn ông này đã leo lên một chiếc xe nâng hàng để chụp ảnh và cố gắng mở một chiếc xe tải giao hàng và xe rơ moóc đang đậu tại cơ sở này trước khi lái một chiếc ô tô cỡ lớn mang biển số của bang Ontario rời đi.
Theo tài liệu tòa án Tăng đã trải qua ba cuộc thẩm vấn với các quan chức Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ trong quá trình kiểm tra an ninh bổ sung lần hai. Trong quá trình kiểm tra sàng lọc này, lời khai của anh ta về chuyến đi hồi tháng Tư đã thay đổi nhiều lần.
Theo lời nhà chức trách, trong cuộc thẩm vấn đầu tiên, Tăng khai rằng anh ta đến thăm các địa điểm du lịch trong chuyến đi hồi tháng Tư, và các bức ảnh máy bay trong điện thoại của anh ta là “hình ảnh máy bay mô hình đang được theo dõi cho một trang web theo dõi trực tuyến chuyến bay.” Khi bị gặng hỏi trong cuộc thẩm vấn thứ hai, Tăng được cho là đã thừa nhận đã đến cơ sở của FedEx để chụp ảnh các máy bay. Ngoài ra, Tăng còn tiết lộ rằng anh ta cũng đã xâm nhập trái phép vào một cơ sở của FedEx tại Sân bay Toronto Pearson vào năm 2025.
Theo tài liệu tòa án, trong cuộc thẩm vấn thứ ba, Tăng khai rằng người liên lạc ở Trung Quốc đã “chỉ định cho anh ta những máy bay cụ thể cùng với số hiệu đuôi của chúng để chụp ảnh” và anh ta đã được trả 20 đến 30 đô la cho mỗi bức ảnh.
Theo bản khai có tuyên thệ, trong cuộc thẩm vấn sau đó với Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI), Tăng đã thừa nhận rằng việc chụp ảnh máy bay là một câu chuyện che đậy do người điều khiển anh ta nghĩ ra, và “nhiệm vụ thực sự là chụp các bức ảnh chụp bên trong cơ sở của FedEx.”
Theo bản khai, người Trung Quốc liên lạc với anh ta “chủ yếu quan tâm đến thông tin về vận tải và hậu cần ở Hoa Kỳ” và “yêu cầu cung cấp thông tin về hậu cần vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không, các tuyến xe buýt, và các tuyến đường sắt cùng với lịch trình của chúng.”
Tăng cũng khai với FBI rằng anh ta nghi ngờ người Trung Quốc liên lạc với anh ta là một quan chức của chính quyền cộng sản Trung Quốc đang làm việc cho một trong những cơ quan an ninh Trung Quốc, một phần vì người này đã cung cấp cho anh ta “các video về những cảnh mà chỉ các quan chức an ninh mới có thể tiếp cận được.”
Theo bản khai, Tăng tiết lộ rằng để liên lạc với người liên lạc Trung Quốc, anh ta đã nhận được các thẻ SIM của tập đoàn viễn thông nhà nước Trung Quốc China Telecom, cho phép anh ta “bỏ qua mạng di động của Canada và kết nối trực tiếp với mạng cung cấp dịch vụ di động Trung Quốc” để gửi tin nhắn.
Tăng được chỉ đạo chỉ sử dụng các thẻ SIM này trong điện thoại do Huawei sản xuất và thay SIM mới mỗi vài tháng và tiêu hủy SIM cũ. Anh ta cũng được yêu cầu không bao giờ mang điện thoại theo trong các chuyến đi đến Hoa Kỳ.
Hoa Kỳ đã đưa tập đoàn công nghệ Trung Quốc Huawei vào danh sách đen vì những lo ngại về an ninh và cấm hãng công nghệ này:
Tăng cũng khai với FBI rằng người liên lạc Trung Quốc muốn anh ta đến các thành phố Orlando, Las Vegas và Los Angeles của Hoa Kỳ “đế chụp ảnh các địa điểm cụ thể xung quanh các sân bay” ở các thành phố này. Tăng cho biết anh ta đã từ chối, nhưng cuối cùng anh ta đã hoàn thành “hai nhiệm vụ” và nhận được tổng cộng 500 nhân dân tệ (khoảng 74 đô la) cho những bức ảnh anh ta chụp tại Sân bay Quốc tế Toronto Pearson ở Canada và Sân bay Quốc tế O’Hare ở thành phố Chicago, tiểu bang Illinois, Hoa Kỳ.
Theo bản khai, khi nói về động cơ của mình, Tăng khai với FBI rằng anh ta nghĩ việc đó sẽ “thật ngầu” và muốn “có cơ hội làm việc với những người như [đặc vụ] tại FBI.”
Tờ The Epoch Times không thể liên hệ với luật sư của Tăng để yêu cầu bình luận về vụ việc.
Trong một vụ việc khác, vào năm 2019, một sinh viên trao đổi người Trung Quốc đã bị kết án một năm tù giam liên bang sau khi nhận tội chụp ảnh các công trình quốc phòng tại Căn cứ Không quân Hải quân Key West của Hoa Kỳ ở tiểu bang Florida.
Theo Frank Fang / The Epoch Times
Ông Trump viết đảo Kharg, trung tâm xuất khẩu dầu mỏ quan trọng của Iran,…
Khoảng 7 tuổi, do gia đình cực kỳ nghèo khó, cha ông bán ông cho…
Một học sinh cho biết quyết định của Dawadi đã cứu mạng các em trong…
TP.HCM vừa công bố danh mục 8 khu vực có thể tiếp nhận bùn, đất…
Các nghiên cứu ước tính hiệu quả của vắc-xin cúm có một sai sót đáng…
Có người nhai đi nhai lại nỗi ấm ức, khiến một chuyện nhỏ trở thành…