Thế Giới

Tác giả cuốn sách ‘Bị giết theo đơn đặt hàng’ được FQM trao giải “Tác giả xuất sắc nhất”

Gần đây, Tạp chí French Quarter (FQM) đã trao danh hiệu “Tác giả xuất sắc nhất của năm” cho ông Jan Jekielek (Dương Kiệt Khải), biên tập viên cấp cao của tờ The Epoch Times nhằm ca ngợi những thành tựu nổi bật của cuốn sách mới “Bị giết theo đơn đặt hàng: Ngành công nghiệp thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ và bản chất thực sự của đối thủ lớn nhất của nước Mỹ” (Killed to Order: China’s Organ Harvesting Industry and the True Nature of America’s Biggest Adversary, 2026). Lễ trao giải sẽ được tổ chức vào ngày 20/4 tại Đại sứ quán Pháp ở Washington, D.C, đồng thời ông  Jan Jekielek cũng sẽ tham gia một cuộc phỏng vấn chuyên sâu.

Bìa cuốn sách mới “Bị giết theo đơn đặt hàng” (Killed to Order,2026). Ông Jan Jekielek – tác giả cuốn sách, biên tập viên cấp cao của tờ The Epoch Times và là người dẫn chương trình “Các nhà lãnh đạo tư tưởng Mỹ” (American Thought Leaders) – đã được Tạp chí French Quarter trao danh hiệu “Tác giả xuất sắc nhất của năm” và sẽ được vinh danh tại Đại sứ quán Pháp ở Washington, D.C vào ngày 20/04/2026. (Ảnh: Madalina Kilroy/ The Epoch Times)

Ông Jan Jekielek hiện là người dẫn chương trình “Các nhà lãnh đạo tư tưởng Mỹ” trên kênh EpochTV và đã đưa tin về các hành vi vi phạm nhân quyền của ĐCSTQ trong hơn 20 năm. Cuốn sách bán chạy nhất này tiết lộ cách thức ĐCSTQ, thông qua cuộc đàn áp Pháp Luân Công, đã biến các thí nghiệm y học phi đạo đức của mình thành một chiến dịch thu hoạch nội tạng cưỡng bức quy mô lớn trong suốt hơn hai thập niên qua, đồng thời cho thấy việc Hoa Kỳ đã vô tình trở thành đồng lõa cho những tội ác của ĐCSTQ như thế nào.

Ông Jan Jekielek, biên tập viên cấp cao của The Epoch Times và người dẫn chương trình “American Thought Leaders,” phát biểu trong buổi ra mắt sách “Bị giết theo đơn đặt hàng” tại Trung tâm Trump-Kennedy ở Washington vào ngày 16/3/2026. (Ảnh: Madalina Kilroy/ The Epoch Times)

Bà Isabelle Karamooz, nhà sáng lập kiêm nhà xuất bản của Tạp chí French Quarter, cho biết: “Chúng tôi rất vinh dự công bố danh hiệu ‘Tác giả xuất sắc nhất năm 2026’ được trao cho nhà báo tài năng Jan Jekielek. Cuốn sách ‘Giết theo đơn đặt hàng’ của ông đã thu hút sự chú ý rộng rãi nhờ cuộc điều tra không khoan nhượng về một trong những cáo buộc vi phạm nhân quyền gây chấn động nhất của thời đại chúng ta”.

Bà Isabelle Karamooz, nhà sáng lập kiêm nhà xuất bản của Tạp chí French Quarter. (Ảnh chụp màn hình video)

Bà phát biểu: “Chủ đề này nghiêm trọng và gây chấn động – khi bạn đọc những nội dung trong sách, bạn sẽ thấy khó có thể tin được. Tuy nhiên, quá trình nghiên cứu sâu rộng, nguồn tư liệu vững chắc và điều tra chuyên sâu của ông Jan Jekielek khiến mọi điều không thể phủ nhận. Chủ đề của cuốn sách này không phải là chống Trung Quốc, cũng không xuất phát từ chính trị hay định kiến; trái lại, đây là sự thật tàn khốc và gây bất an được một nhà báo phơi bày sau hơn hai thập niên nghiên cứu và đưa tin một cách tỉ mỉ”.

Cuốn sách cũng nhận được sự đánh giá cao từ các nhà lãnh đạo nhân quyền quốc tế.

Cựu Đại sứ Mỹ về Tự do Tôn giáo Quốc tế, ông Sam Brownback. (Ảnh tư liệu: Samira Bouaou / Epoch Times)

Ông Sam Brownback, cựu Đại sứ Lưu động về Tự do Tôn giáo Quốc tế của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã viết lời tựa cho cuốn sách. Ông gọi cuốn sách này là một lời kêu gọi hành động khẩn cấp, đồng thời mô tả hành vi thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ là một tội ác cần phải bị xóa bỏ.

Ông Brownback đã nhấn mạnh khi phát biểu tại buổi hội thảo ra mắt cuốn sách “Bị giết theo đơn đặt hàng” được tổ chức gần đây tại Washington, D.C rằng: “Tình trạng này phải chấm dứt bởi chúng ta không thể coi một chế độ đáng sợ như vậy là một quốc gia bình thường như bất kỳ quốc gia nào khác hay một ‘đối tác thương mại bình thường'”.

“Những sự việc này chỉ có thể thay đổi khi được phơi bày… Tôi thực sự tin rằng 77 năm tàn phá đã là quá đủ, và cuốn ‘Bị giết theo đơn đặt hàng’ của ông Jan Jekielek đã vạch trần vực thẳm suy đồi đạo đức của ĐCSTQ. Điều này không chỉ là vô nhân đạo mà là hoàn toàn phi nhân tính. Cuối cùng, thế giới sẽ đứng lên chống lại sự suy đồi đạo đức này…Cuối cùng, người ta sẽ nhận thức được những tội ác tàn bạo mà Bắc Kinh gây ra đối với chính người dân của mình và cuốn sách này đã phơi bày những tội ác đó. Cuối cùng, chúng ta sẽ nói không với tham vọng lãnh đạo toàn cầu của ĐCSTQ”.

Cuốn sách cũng nhận được sự đánh giá cao từ giới chuyên môn y khoa.

Ông Eithan Haim, bác sĩ phẫu thuật và cũng là người tố giác trong lĩnh vực y tế. (Ảnh chụp màn hình video)

Ông Eithan Haim, bác sĩ phẫu thuật và cũng là người tố giác trong lĩnh vực y tế cho biết: “Là bác sĩ phẫu thuật, đặc biệt là bác sĩ trong lĩnh vực ghép tạng, chúng tôi hiểu rõ hơn ai hết những rủi ro của phẫu thuật – bao gồm biến chứng, thất bại và những đau đớn kéo dài trước khi bệnh nhân tử vong. Chúng tôi nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của việc duy trì chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp nghiêm ngặt trong lĩnh vực này”.

Ông Haim nói thêm: “Khi nói đến vấn đề cưỡng bức thu hoạch nội tạng, người ta thường chỉ nghĩ đến bác sĩ phẫu thuật ghép tạng tay cầm con dao mổ dính đầy máu trên một bệnh nhân đang hôn mê, giống như một nhân vật giống như Josef Mengele (1911-1979), người được mệnh danh là ‘Thiên thần tử thần’ thời Đức Quốc xã trong Thế chiến thứ hai. Nhưng lại bỏ qua toàn bộ hệ thống phía sau: bác sĩ phẫu thuật phụ, bác sĩ gây mê, kỹ thuật viên, điều dưỡng cùng những người vận hành hệ thống như điều phối viên ghép tạng, nhân viên xét nghiệm máu, quản lý bệnh viện và cả các tổ chức trung gian nữa”.

Ông Heim cũng cho biết, ông từng trao đổi với một đồng nghiệp về vấn đề cưỡng bức thu hoạch nội tạng, người này đã mô tả một bác sĩ sống xa hoa nhờ làm việc tại Trung Quốc nhưng nhanh chóng chuyển chủ đề.

Ông nói, “Dường như họ không muốn đối diện với sự thật – bởi điều đó sẽ dẫn đến những câu hỏi không thể né tránh: Trung Quốc lấy đâu ra nhiều ‘người hiến tạng’ đến vậy ? Điều gì đã xảy ra với những người bị giam giữ và bức hại trong tù? Liệu những bác sĩ phẫu thuật này có thực sự giết người vô tội để lấy nội tạng không? Và nếu có, ai đang đào tạo họ?”.

Trên thực tế, cho đến nay, vẫn có hàng trăm cơ sở y tế hàng đầu của Hoa Kỳ tiếp tục đào tạo chuyên gia y tế cho Trung Quốc, bao gồm cả các bác sĩ phẫu thuật ghép tạng. Đồng thời, Trung Quốc cũng dựa vào Hoa Kỳ và các quốc gia khác trong việc cung cấp các loại thuốc cần thiết để duy trì các ca ghép tạng.

Ông Heim nhấn mạnh: “Chúng ta phải nhận diện và đối mặt với đáy sâu nhất của sự suy đồi nhân tính, nếu không muốn đánh mất chính mình”.

Catherine Yang

Published by
Catherine Yang

Recent Posts

Vì sao Hải quân Mỹ công bố ảnh “bữa ăn tươi” trên tàu sân bay USS Abraham Lincoln?

"Các thủy thủ của chúng ta xứng đáng được hưởng - và đã nhận được…

30 phút ago

Thương vụ: Hãng chip Trung Quốc mua công ty Hà Lan đổ vỡ do Mỹ phản đối

Đây là lần thứ hai CFIUS ngăn chặn một công ty Trung Quốc mua lại…

54 phút ago

Nguy cơ trẻ bị phơi nhiễm chì từ quần áo có màu sặc sỡ

Tại hội nghị mùa xuân của Hiệp hội Hóa học Hoa Kỳ (ACS) năm 2026,…

2 giờ ago

Marco Adami: Về tập thơ “Bài ca thế kỷ 21” của Trương Văn Dân

Thế giới luôn bị tàn phá bởi chiến tranh, như thể nhân loại không học…

2 giờ ago

Hé lộ nội tình cuộc đàm phán lịch sử Mỹ – Cuba tại Havana

Các quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ tuần trước đã tới thủ đô Havana của…

2 giờ ago