(Ảnh: Shutterstock)
Anh Charlie Kirk, 31 tuổi, lãnh đạo thanh niên bảo thủ Hoa Kỳ, đã bị bắn chết vào ngày 10/9 trong lúc diễn thuyết tại Đại học Utah Valley, bang Utah. Vụ việc làm dấy lên làn sóng lo ngại bạo lực chính trị và tự do ngôn luận tại Mỹ. Tác giả ‘Harry Potter’ – J.K. Rowling – đã đăng trên nền tảng X rằng: “Nếu bạn cho rằng đối thủ chính trị nên bị trừng phạt bằng bạo lực hoặc cái chết, thì bạn chính là phần tử khủng bố”.
Charlie Kirk được xem là một trong những thủ lĩnh bảo thủ có ảnh hưởng lớn nhất trong thế hệ trẻ. Anh kêu gọi quay về các giá trị truyền thống, phục hồi đức tin Kitô, phản đối phá thai, chuyển giới và văn hóa thức tỉnh (woke culture). Anh từng lập các bàn thảo luận với khẩu hiệu “Hãy chứng minh tôi sai” (Prove Me Wrong Table) tại các khuôn viên trường đại học, mời sinh viên tranh luận trực tiếp với mình.
Vào ngày 10/9, khi đang diễn thuyết tại Đại học Utah Valley trong sự kiện đầu tiên của chiến dịch “Hành trình Phục hồi nước Mỹ” (American Comeback Tour), Kirk bị một bắn bởi phát đạn trúng cổ và gục xuống. Khi đó, anh mặc áo thun trắng in chữ “Tự Do”, và lúc mở màn đã hào hứng ném những chiếc mũ đỏ in khẩu hiệu của chiến dịch xuống khán giả. Nghi phạm giết người là Tyler Robinson, 22 tuổi.
Sau vụ nổ súng, nhiều hoạt động tưởng niệm đã diễn ra trên khắp nước Mỹ, với sự tham gia của những người ủng hộ lý tưởng bảo thủ, cộng đồng Kitô hữu và người ngưỡng mộ Kirk. Tất cả đều bày tỏ sự tiếc thương sâu sắc dành cho một thủ lĩnh thanh niên xuất sắc của phe bảo thủ.
Ngày 11/9, tổ chức “Turning Point USA” đã đăng lời tưởng niệm nhà sáng lập kiêm chủ tịch Charlie Kirk trên trang web của mình:
“Trong số tất cả mọi người, Charlie là người tin tưởng sâu sắc nhất rằng tranh luận và thảo luận chân thành có thể giúp con người tìm kiếm sự thật, và hướng đến đồng thuận.”
Ngay cả khi quan điểm khác nhau, ít nhất chúng ta có thể hiểu nhau hơn.
J.K. Rowling – nhà văn, biên kịch và nhà sản xuất nổi tiếng từng xác định mình là người tự do – từ lâu đã chỉ trích văn hóa “xóa bỏ” (cancel), chủ nghĩa chuyển giới và nhiều chương trình nghị sự của phe cánh tả. Theo trang That Park Place, sau khi Charlie Kirk bị sát hại, chính Rowling cũng bị người dùng trên nền tảng mạng xã hội BlueSky (do Jack Dorsey lập ra) gửi lời đe dọa đến tính mạng.
Ngày 11/9, Rowling viết trên nền tảng X:
“Nếu bạn cho rằng tự do ngôn luận chỉ thuộc về bạn chứ không phải đối thủ chính trị, bạn không phải là người yêu tự do;
Nếu dù có bao nhiêu bằng chứng trái ngược, bạn vẫn không thay đổi quan điểm, bạn là kẻ cuồng tín;
Nếu bạn tin rằng nhà nước nên trừng phạt những người có quan điểm khác bạn, bạn là kẻ độc tài;
Nếu bạn cho rằng đối thủ chính trị nên bị trừng phạt bằng bạo lực hoặc cái chết, bạn là phần tử khủng bố.”
Lời chỉ trích “vượt ranh giới chính trị” của Rowling đã phá vỡ tiền lệ “phe cánh tả ủng hộ phe cánh tả”. Bài viết của bà nhắc nhở công chúng rằng:
Đối thoại thực sự chỉ có thể bắt đầu khi ta công nhận quyền tồn tại và phát ngôn của đối phương.
Nếu bạo lực hoặc ám sát trở thành kết cục của các cuộc tranh luận về chính trị hay lập trường, thì mọi thảo luận sẽ bị nỗi sợ chi phối – và bất kỳ ai cũng có thể trở thành mục tiêu tiếp theo.
Dù có không ít người thuộc phe cánh tả đối lập với lập trường của Rowling, bài đăng của bà đã nhận được gần 500.000 lượt thích và gần 10.000 bình luận. Nhiều người hâm mộ xúc động cho rằng những điều Rowling viết ra thật sự rất hợp lý.
Sinh viên quốc tế sở hữu thị thực F-1 thường đủ điều kiện để nộp…
So với viên đạn băn Charlie Kirk, điều khiến người ta lạnh gáy hơn lại…
Hai ủy ban của Hạ viện Mỹ hôm thứ Sáu (12/9) đã công bố một…
Bắt đầu từ Chủ Nhật (14/9), các phái đoàn Mỹ và Trung Quốc sẽ tổ…
FBI đã xác nhận Robinson, 22 tuổi, đang có "mối quan hệ lãng mạn" với…