“Trời diệt Trung Cộng”. (Ảnh chụp màn hình video chenjing/Vision Times)
Gần đây, tại các cuộc biểu tình ở Seoul, ngoài những lá cờ Thái cực và cờ sao sọc quen thuộc, những biểu ngữ khổng lồ ghi dòng chữ “Trời diệt Trung Cộng” đặc biệt nổi bật. Bốn chữ này không chỉ là tiếng gào hét của người dân Hàn Quốc, mà còn là tiếng lòng chung của nhiều người dân trên thế giới bị Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại.
Ngày 7/9, chính phủ Hàn Quốc tuyên bố sẽ thực hiện “chính sách miễn thị thực nhập cảnh cho khách du lịch theo đoàn từ Trung Quốc” từ ngày 29/9 đến ngày 30/6 năm sau.
Quyết định này ngay lập tức gây chấn động trong xã hội Hàn Quốc, bởi vì trong quá khứ đã có rất nhiều bằng chứng cho thấy, ĐCSTQ lợi dụng các đoàn du lịch để cài cắm gián điệp, thao túng dư luận, thậm chí can thiệp bầu cử. Người dân Hàn Quốc lo ngại, động thái này sẽ khiến chủ quyền quốc gia và trật tự xã hội càng bị đe dọa.
Trong các cuộc biểu tình sau đó, người dân phản đối mạnh mẽ, đồng thời chỉ trích lập trường thân ĐCSTQ của chính phủ đương nhiệm là đe dọa an ninh Hàn Quốc.
(Video được đăng trên tài khoản X @American AF ngày 13/9/2025 cho thấy người dân Hàn Quốc biểu tình phản đối chính sách visa)
Một phụ nữ Trung Quốc đổ trà sữa vào người biểu tình để khiêu khích, ngay sau đó bị cảnh sát khống chế.
Nhiều người nghi ngờ cô ấy có thể là “tiểu phấn hồng” do ĐCSTQ điều khiển, tiếp tục đóng vai tay sai cho chính quyền ở hải ngoại. Sau khi video lan truyền trên mạng xã hội, xã hội Hàn Quốc lại một lần nữa cảnh giác cao độ về “thuyết mối đe dọa từ Trung Quốc”.
Từ cuối năm ngoái, khu Myeongdong ở Seoul, nơi đặt đại sứ quán Trung Quốc tại Hàn Quốc, đã trở thành điểm nóng biểu tình. Từ phản đối sự thâm nhập của ĐCSTQ, đến nay là phản đối chính sách miễn thị thực và khuynh hướng thân ĐCSTQ của chính phủ, tiếng nói phản kháng của người dân Hàn Quốc ngày càng dâng cao.
Tại hiện trường biểu tình, không chỉ có biểu ngữ lên án ĐCSTQ, mà còn có cảnh giẫm đạp lên cờ 5 sao và chân dung các chính khách thân ĐCSTQ. Người dân gọi những chính khách này là “Ất Tỵ tam tặc”, cáo buộc họ bán rẻ lợi ích quốc gia để làm tay sai cho ĐCSTQ.
Lời lẽ của đoàn người biểu tình đầy khí thế: “Chúng tôi kiên quyết phản đối cho người Trung Quốc nhập cảnh miễn thị thực! Phản đối!” Đây không chỉ là cuộc đấu tranh chống lại chính sách thị thực, mà còn là cuộc phản công toàn diện của xã hội Hàn Quốc đối với sự thâm nhập và thao túng lâu dài của ĐCSTQ.
(Bài đăng trên X kèm video: Người dân Hàn Quốc đang bày tỏ mối quan ngại sâu sắc và phản đối mạnh mẽ hành vi can thiệp vào bầu cử và công việc nội bộ của Hàn Quốc của ĐCSTQ. Khẩu hiệu lớn là “Hãy ngừng đánh cắp cuộc bầu cử, Trung Quốc”)
Sự phẫn nộ của người dân Hàn Quốc không phải vô cớ. Những năm gần đây, hành vi đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ đối với những người bất đồng chính kiến đã bị cộng đồng quốc tế lên án rộng rãi.
Cơ quan chức năng Hàn Quốc đã phát hiện trong nước có đến 4 “đồn công an Trung Quốc” hoạt động không khai báo, chuyên dùng để uy hiếp những người bất đồng chính kiến ở Hàn Quốc quay phải về Trung Quốc xét xử. Hành vi chà đạp chủ quyền này đã phơi bày rõ ràng bản chất coi thường luật pháp của ĐCSTQ.
Nghiêm trọng hơn, cơ quan tình báo Hàn Quốc từng tiết lộ rằng trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2022, ĐCSTQ đã thông qua việc thao túng mạng và tung tin giả để can thiệp bầu cử, thậm chí còn dùng kinh tế mua chuộc chính khách. Đây không còn đơn thuần là “ảnh hưởng ngoại giao”, mà là sự xâm phạm trắng trợn vào nền dân chủ.
Hàn Quốc không phải là trường hợp đơn lẻ. Dù ở Mỹ, châu Âu, hay Đông Nam Á, tiếng nói phản kháng ĐCSTQ ngày càng mạnh mẽ. Từ cuộc đàn áp nhân quyền ở Tân Cương, sự sụp đổ của tự do tại Hồng Kông, đến mối đe dọa quân sự tại eo biển Đài Loan, rồi đàn áp xuyên quốc gia với cộng đồng kiều dân trên thế giới, bản chất thật sự của ĐCSTQ đã bị thế giới nhìn thấu.
Biểu ngữ “Trời diệt Trung Cộng” giương cao trên đường phố Seoul không chỉ là tiếng gào thét của người dân Hàn Quốc, mà còn là một phần trong sự thức tỉnh toàn cầu. Ngày nay dù ĐCSTQ có che đậy thế nào cũng không thể thay đổi số phận sắp bị đào thải.
“Trời diệt Trung Cộng” không còn chỉ là lời tiên tri của một nhóm tín ngưỡng, mà đang từng bước trở thành sự đồng thuận của toàn cầu. Cuộc đấu tranh của nhân dân Hàn Quốc nhắc nhở thế giới rằng: Chỉ bằng cách vạch trần hoàn toàn những dối trá của ĐCSTQ, chống lại sự thâm nhập và thao túng của họ, bảo vệ dân chủ và tự do, nhân loại mới có thể chào đón một tương lai không có Trung Cộng (ĐCSTQ).
Làn sóng quốc tế chống lại bạo quyền này cuối cùng sẽ đưa ĐCSTQ ra trước vành móng ngựa của lịch sử.
Trần Tĩnh
Sinh viên quốc tế sở hữu thị thực F-1 thường đủ điều kiện để nộp…
So với viên đạn băn Charlie Kirk, điều khiến người ta lạnh gáy hơn lại…
Hai ủy ban của Hạ viện Mỹ hôm thứ Sáu (12/9) đã công bố một…
Bắt đầu từ Chủ Nhật (14/9), các phái đoàn Mỹ và Trung Quốc sẽ tổ…
FBI đã xác nhận Robinson, 22 tuổi, đang có "mối quan hệ lãng mạn" với…