Chiến binh Taliban (Ảnh: santoelia/ Shutterstock)
Lực lượng Taliban hôm 6/8 đã chiếm đóng thủ phủ của tỉnh Nimroz và giết một phát ngôn viên của chính phủ Afghanistan tại thủ đô Kabul, theo Reuters đưa tin.
Một phát ngôn viên của cảnh sát thuộc chính quyền Afghanistan nói tại tỉnh miền nam Nimroz rằng thủ phủ Zaranj đã bị rơi vào tay những phần tử Hồi giáo cực đoan bởi vì thiếu lực lượng của chính phủ do phương Tây hậu thuẫn.
Như vậy, Zaranj là thủ phủ tỉnh đầu tiên bị Taliban kiểm soát kể từ khi Mỹ đạt thỏa thuận với lực lượng này vào tháng 2/2020 về việc rút binh lính Mỹ khỏi Afghanistan.
Reuters dẫn lời một chỉ huy Taliban giấu tên nói rằng thủ phủ Zaranj có tầm chiến lược quan trọng vì nó nằm trên khu vực biên giới giáp Iran.
Một phát ngôn viên của Taliban loan báo trên Twitter rằng lực lượng này đã “giải phóng hoàn toàn” tỉnh Nimroz và đã kiểm soát được tòa nhà tỉnh trưởng, trụ sở cảnh sát và các tòa nhà công vụ khác.
Trong khi đó, tại thủ đô Kabul, Taliban đã giết Dawa Khan Menapal, một phát ngôn viên của chính quyền Afghanistan, lãnh đạo Trung tâm Truyền thông và Thông tin Chính phủ.
Tại New York, đặc sứ Afghanistan tại Liên Hiệp Quốc Deborah Lyons đã đặt nghi vấn về cam kết của Taliban về giải quyết mâu thuẫn qua đàm phán chính trị.
Đại sứ Nga tại Liên Hiệp Quốc Vassily Nebenzia nói rằng khả năng Afghanistan tiếp tục rơi vào một cuộc nội chiến toàn diện và kéo dài là “rất rõ ràng”.
Quan chức ngoại giao cấp cao của Mỹ Jeffrey DeLaurentis đã thúc giục Taliban hãy dừng các cuộc tấn công, theo đuổi giải pháp chính trị và bảo vệ người dân và cơ sở hạ tầng của Afghanistan.
Như Ngọc (theo Reuters)
Xem thêm:
Có bao nhiêu lần người ta có thể nhìn thấy phái yếu cõng phái mạnh…
Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth cho biết chiến dịch này nhắm vào tàu chở…
"Thân nghèo nghèo một lúc, tâm nghèo nghèo một đời", chỉ có "tâm cùng" mới…
Dưới đây là câu chuyện về số phận hai vị quân vương ứng với thiên…
Hamas vào thứ Sáu (ngày 03/10) đã phản hồi kế hoạch hòa bình cho Gaza…
Trên con đường đời, không nhất định phải luôn một mực cố gắng tiến về…