Ngày 21/12/2025, Hội đồng quản trị của Trung tâm Kennedy đã nhất trí quyết định đổi tên cơ sở này thành “Trung tâm Tưởng niệm Nghệ thuật Biểu diễn Donald J. Trump và John F. Kennedy”. (Nguồn: Madalina Kilroy/ Epoch Times)
Thẩm phán Tòa án Liên bang Hoa Kỳ Christopher Cooper hôm thứ Sáu (29/5) đã ra phán quyết rằng hội đồng quản trị của Trung tâm Nghệ thuật Biểu diễn John F. Kennedy không có thẩm quyền đơn phương thêm tên Tổng thống Donald Trump vào tên chính thức của tổ chức văn hóa này. Ông đồng thời yêu cầu Chính phủ phải gỡ tên Trump và các biển hiệu liên quan khỏi tòa nhà cũng như trang web chính thức của trung tâm trong vòng 14 ngày.
Theo Fox News đưa tin hôm thứ Sáu, thẩm phán Cooper, người được bổ nhiệm trong nhiệm kỳ của Barack Obama, cho rằng theo luật định, Trung tâm Kennedy chỉ được mang tên cố Tổng thống John F. Kennedy, bởi chỉ Quốc hội mới có quyền thay đổi tên gọi này.
Trong bản phán quyết dài 94 trang, ông viết: “Quốc hội đã trao cho Trung tâm Kennedy tên gọi của mình, và chỉ Quốc hội mới có thể thay đổi tên đó”.
Thẩm phán cho rằng việc hội đồng quản trị đổi tên cơ sở thành “Trung tâm Tưởng niệm Nghệ thuật Biểu diễn Donald J. Trump và John F. Kennedy” đã vượt quá thẩm quyền pháp lý được trao, trái với lập luận của chính phủ rằng đây chỉ là một “tên gọi bổ trợ”.
Theo phán quyết, trong vòng 14 ngày, Chính phủ phải xóa mọi cách gọi liên quan đến “Trung tâm Trump-Kennedy”, bao gồm biển tên bên ngoài công trình và tất cả các tài liệu chính thức.
Thẩm phán Cooper cũng ban hành lệnh cấm tạm thời, ngăn Trung tâm Kennedy đóng cửa trong 2 năm để thực hiện dự án cải tạo.
Vào tháng Ba năm nay, hội đồng quản trị của “Trung tâm Trump-Kennedy” đã bỏ phiếu quyết định đóng cửa cơ sở sau ngày 4/7 nhằm triển khai một dự án sửa chữa quy mô lớn. Trước đó, ông Trump cho rằng việc tạm thời đóng cửa là cách hiệu quả nhất để thúc đẩy công tác trùng tu.
Tuy nhiên, thẩm phán nhận định rằng quyết định của hội đồng được đưa ra trong bối cảnh “thiếu thông tin và dường như đã có kết luận từ trước”, đồng thời chưa xem xét đầy đủ trách nhiệm pháp lý của trung tâm với tư cách là một thiết chế văn hóa và tưởng niệm cấp quốc gia.
Dù vậy, ông Cooper cũng nhấn mạnh rằng tòa án không phản đối các hoạt động sửa chữa cần thiết. Nếu hội đồng quản trị đánh giá lại vấn đề theo đúng quy trình pháp lý, việc đóng cửa để cải tạo vẫn có thể được chấp thuận trong tương lai.
Cùng ngày, ông Trump đã đăng bài trên nền tảng mạng xã hội Truth Social để chỉ trích mạnh mẽ phán quyết của thẩm phán Cooper, đồng thời cáo buộc Đảng Dân chủ đang cản trở nỗ lực cải tổ trung tâm mang tính biểu tượng này.
Ông Trump cho biết mình từng hy vọng biến tổ chức văn hóa “đã xuống cấp trong thời gian dài” thành một trung tâm nghệ thuật hàng đầu nước Mỹ. Tuy nhiên, nếu không thể tự do thúc đẩy các kế hoạch cải tạo và đổi mới, ông sẽ không còn hứng thú tiếp tục quản lý dự án này.
Ông viết: “Tôi rất tự hào khi tiếp quản tổ chức đang thua lỗ này và mong muốn biến nó thành một trung tâm xuất sắc hàng đầu của Washington D.C. cũng như toàn nước Mỹ. Đáng tiếc, thẩm phán Cooper và phe cực tả thà nhìn nó suy tàn còn hơn để Tổng thống Trump biến nó thành nơi mà mọi người đều có thể tự hào”.
Trước đó, thông qua “Đạo luật Lớn và Đẹp”, ông Trump đã vận động Quốc hội phê duyệt khoản ngân sách 257 triệu USD nhằm giải quyết các vấn đề sửa chữa và bảo trì tồn đọng của Trung tâm Kennedy. Những người ủng hộ cho rằng trung tâm này đã bị bỏ bê và quản lý yếu kém trong thời gian dài trước khi ông Trump can thiệp.
Ông Trump cũng cho biếtm, thẩm phán Cooper đã nghe các chuyên gia xây dựng và kỹ thuật trình bày về những nguy cơ liên quan đến an toàn kết cấu của trung tâm, bao gồm tình trạng mục nát của các dầm và cột, khu vực đỗ xe có nguy cơ sụp đổ cùng nhiều rủi ro an toàn khác.
Ông nói: “Nhưng ông ấy không bị thuyết phục, thậm chí còn muốn tòa nhà tiếp tục mở cửa — điều đó đồng nghĩa với việc các nguy hiểm vẫn tồn tại. Thẩm phán Cooper nên cảm thấy xấu hổ về bản thân mình!”
Vụ kiện liên quan đến tên gọi “Trung tâm Trump-Kennedy” được khởi xướng bởi nữ nghị sĩ Dân chủ bang Ohio là Joyce Beatty. Bà cũng là thành viên đương nhiên (tư cách thành viên được xác lập một cách tự động dựa trên chức vụ, vị trí công tác hoặc các điều kiện pháp lý quy định sẵn, mà không cần qua bầu cử, bổ nhiệm riêng hay làm đơn xin gia nhập) của hội đồng quản trị Trung tâm Kennedy.
Bà Beatty cho biết phán quyết của thẩm phán đã xác nhận rằng kế hoạch đổi tên và đóng cửa của Chính phủ “không có cơ sở pháp lý”. Theo bà, Trung tâm Kennedy thuộc về người dân Mỹ chứ không phải tài sản cá nhân của ông Trump.
Người phát ngôn của “Trung tâm Trump-Kennedy”, Bà Roma Daravi, cho biết hội đồng quản trị dự định sẽ kháng cáo phán quyết của thẩm phán Cooper.
Bà Daravi tuyên bố: “Chúng tôi sẽ nghiên cứu kỹ phán quyết này, nhưng có một thực tế không thể phủ nhận: trung tâm đang rất cần một chương trình sửa chữa quy mô lớn, điều mà ngay cả phía nguyên đơn cũng thừa nhận. Khoản ngân sách 257 triệu USD mà Tổng thống Trump vận động và đã được Quốc hội phê chuẩn hiện đã sẵn sàng. Chúng tôi vẫn cam kết sử dụng mọi biện pháp hợp pháp để bảo đảm ‘Trung tâm Trump-Kennedy’, với tư cách là một biểu tượng văn hóa quốc gia dành cho toàn thể người dân Mỹ, được trùng tu và phục hồi”.
Tên của ông Trump được bổ sung vào tên gọi của trung tâm nghệ thuật biểu diễn nổi tiếng này theo nghị quyết được hội đồng quản trị nhất trí thông qua vào tháng 12/2025. Trước đó, vào tháng 2/2025, sau khi thay thế 18 thành viên hội đồng quản trị do cựu Tổng thống Joe Biden bổ nhiệm, ông Trump đã được bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị của Trung tâm Kennedy.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth đã có bài phát biểu quan trọng tại…
Cái gọi là đoan chính chưa bao giờ đồng nghĩa với bảo thủ hay cứng…
Từ tháng 6/2026, nhiều văn bản quy phạm pháp luật chính thức được áp dụng,…
Ủy ban châu Âu hôm thứ Sáu (29/5) cho biết quan hệ thương mại và…
ĐCSTQ không chỉ dựa vào cấp bậc hay nơi làm việc, mà còn đánh giá…
Từ ngày 1/7, hành vi sao chép, đăng lại hoặc khai thác trái phép nội…