Thủ lĩnh Wagner: Chúng tôi biểu tình chứ không phải đảo chính

Thủ lĩnh quân đánh thuê Wagner Yevgeny Prigozhin cho công bố một đoạn ghi âm 11 phút lời tuyên bố của mình, miêu tả rằng ông làm “biểu tình” chứ không phải đảo chính, và đoàn xe vũ trang —như từng được chứng kiến thậm chí có cả các dàn tên lửa phòng không— là “diễu hành công lý” (march for justice), là để chính thức giao nộp vũ khí, chứ không phải binh biến, v.v. Bên cạnh giải thích mọi thứ kiểu như vậy, thì ông Prigozhin cảm ơn Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko vì đã đứng ra hòa giải, và ông không quên chỉ trích sự kém cỏi của quân đội chính quy Nga cùng người đứng đầu Sergei Shoigu.

Thủ lĩnh Wagner Yevgeny Prigozhin (Ảnh chụp màn hình)

Ông Prigozhin tự ca ngợi quân Wagner của ông là đơn vị giàu kinh nghiệm nhất ở Nga, nhưng chỉ vì những âm mưu mà Wagner có thể sẽ phải ngừng tồn tại kể từ ngày 1/7. Nhưng mà không ai của Wagner muốn chuyển sang ký hợp đồng với Bộ Quốc phòng.

Mặc kệ truyền thông cả thế giới gọi việc làm của ông tối Thứ Sáu là cuộc “binh biến” và việc đoàn quân tiến về Moskva là “đảo chính”, thì ông Prigozhin vẫn kiên trì giải thích rằng đó là ông làm “biểu tình”, làm “diễu hành công lý”, và ông dự kiến giao nộp toàn bộ vũ khí một cách đàng hoàng công khai vào ngày 30/6, v.v.

“Mặc dù thực tế là chúng tôi không thể hiện bất kỳ hành vi gây hấn nào, nhưng chúng tôi đã bị tấn công bằng tên lửa, 30 người chết, một số bị thương,” ông nói.

Ông ca ngợi rằng “trong một ngày, chúng tôi đã đi được 780 km” và lấy đó là minh chứng cho sự yếu kém về năng lực phòng thủ của quân đội Nga khi để lộ ra “nhiều vấn đề an ninh”, đồng thời cũng cho thấy sự yếu kém về năng lực tấn công của quân đội Nga vì như ông miêu tả, đó là quãng đường mà quân Nga có thể “tiến tới Kyiv”.

Ngoài việc nhắc lại rằng quân Wagner đã được dân chúng đón tiếp nồng nhiệt ra sao, ông cũng giải thích rằng ông đã phải bỏ dở hoạt động “biểu tình”“diễu hành công lý” để tránh bị hiểu lầm “không muốn làm người Nga đổ máu”. Ông cũng cảm ơn Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko vì những dàn xếp ổn thỏa mọi việc.

Từ lâu trước đây ông Prigozhin từng nói rằng danh hiệu “đầu bếp của Putin” mà công chúng dành cho ông là không thích hợp vì ông không thạo làm bếp, và ngỏ ý rằng danh hiệu “đồ tể của Putin” dường như hợp với ông hơn. Ông được biết đến là người có thể dùng lối nói chuyện trào phúng, và khi đó người nghe không nên nghe hiểu theo nghĩa câu chữ bề mặt.

Nhật Tân

Nhật Tân

Published by
Nhật Tân

Recent Posts

Tuyệt tác các căn phòng Raphael – Kỳ III: Thần tích của Cơ đốc giáo

Stanza di Eliodoro lấy tên từ tác phẩm "Heliodorus bị trục xuất khỏi Thánh điện"...

6 phút ago

Ông Trump thực hiện chiến lược “Ngược Nixon”, tận dụng Nga để kiềm chế ĐCSTQ

Gần đây New York Post đưa tin, Tổng thống Mỹ Donald Trump đang thực hiện…

12 phút ago

Nga phản ứng khi ông Trump nói ‘không hài lòng’ sau điện đàm với ông Putin

Nga luôn xem trọng mọi tuyên bố từ Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump.

15 phút ago

“Lười” đúng chỗ kỳ thực là một kiểu trí huệ

Có câu rằng người ngốc có phúc, kỳ thực chỉ cần “lười” đúng chỗ, thì…

16 phút ago

ĐCSTQ dự kiến xây thêm 6 trung tâm cấy ghép nội tạng ở Tân Cương, gây lo ngại

Chính quyền Trung Quốc dự định đến năm 2030 sẽ xây dựng thêm 6 trung…

21 phút ago

Đàm luận về màu sắc và văn hóa tu luyện (P2)

Trong các cuốn sách kinh điển về vật liệu học mỹ thuật và lịch sử…

26 phút ago