Thủ tướng Úc Anthony Albanese. (Nguồn: International Transport Forum/Flickr)
Thủ tướng Úc Anthony Albanese đã được sơ tán khỏi nơi ở chính thức tại Canberra sau khi bị nêu tên trong một chiến dịch đàn áp xuyên quốc gia bị cáo buộc do Bắc Kinh hậu thuẫn, nhằm vào môn tu luyện Pháp Luân Công.
Được biết, Thủ tướng Úc đã được đưa đến một địa điểm khác trong vài giờ trong khi lực lượng thực thi pháp luật tiến hành khám xét The Lodge tại Canberra.
Theo Cảnh sát Liên bang Úc (AFP), cơ quan này đã phản ứng trước “vụ việc an ninh bị cáo buộc” vào khoảng 18h hôm 24/2.
“Chúng tôi đã tiến hành khám xét kỹ lưỡng một cơ sở được bảo vệ và không phát hiện điều gì khả nghi. Hiện không có mối đe dọa nào đối với cộng đồng hoặc an toàn công cộng,” người phát ngôn của cảnh sát nói với The Epoch Times.
Cơ quan này cho biết thông tin sẽ được công bố vào thời điểm thích hợp.
Trong khi đó, người phát ngôn của Thủ tướng cho biết văn phòng của ông hoàn toàn tin tưởng vào công việc của cảnh sát.
“Chúng tôi tin tưởng Cảnh sát Liên bang Úc thực hiện nhiệm vụ của mình và cảm ơn họ vì công việc đã làm,” người phát ngôn nói, theo Đài Phát thanh Truyền hình Úc.
Phản ứng của Cảnh sát Liên bang Úc diễn ra sau khi ban tổ chức địa phương của Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun — một chương trình múa đẳng cấp thế giới — nhận được email đe dọa nhắm vào ông Albanese trước chuyến lưu diễn tại Úc, dự kiến bắt đầu hôm 25/2.
Đoàn nghệ thuật Shen Yun có trụ sở tại New York, hướng tới mục tiêu phục hưng 5.000 năm văn hóa truyền thống Trung Hoa, được sáng lập bởi các nghệ sĩ rời Trung Quốc sau cuộc đàn áp của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) nhằm vào môn tu luyện Pháp Luân Công.
Trong 2 năm qua, Shen Yun đã trở thành mục tiêu của một chiến dịch xuyên quốc gia bị cáo buộc do ĐCSTQ hậu thuẫn, bao gồm các đe dọa đánh bom, email đe dọa và chiến dịch truyền thông.
Một tuần trước đó, các thông điệp đe dọa với nội dung tương tự nhắm vào ông Albanese cũng được gửi tới lãnh đạo Anh, Hàn Quốc và Đan Mạch — được cho là nhằm đe dọa khán giả và ban quản lý địa điểm biểu diễn, song không có sự cố thực tế nào được ghi nhận.
Trong email gửi ngày 10/2, ban tổ chức tại Úc nhận được một thông điệp bằng tiếng Trung — với câu chữ vụng về — có nội dung: “Nếu buổi biểu diễn Shen Yun vẫn diễn ra thì sẽ có chuyện xảy ra với Anthony Albanese”.
“Không sao cả, miễn là các người chịu được cái giá phải trả. Tôi sẽ không cố khuyên các người nữa. Chỉ cần sau này đừng hối hận.”
Email thứ hai gửi ngày 22/2 có tiêu đề: “Đề nghị dừng Shen Yun”.
Bản dịch nội dung viết: “Một lượng lớn thuốc nổ nitroglycerin đã được đặt tại Dinh Thủ tướng Úc trên đại lộ Adelaide, khu Deakin, Canberra, Úc”.
“Nếu các người vẫn khăng khăng tiếp tục biểu diễn, thì Dinh Thủ tướng sẽ bị thổi thành đống đổ nát, máu sẽ chảy thành sông.”
Người gửi email thứ hai ký tên là “Chen Pokong”, một cây bút chuyên mục, nhà bình luận chính trị và YouTuber sống tại Mỹ. Chen từng đóng vai trò quan trọng trong phong trào dân chủ tại Trung Quốc năm 1989, vì lẽ đó ông bị bỏ tù và sau đó phải lưu vong sang Mỹ. The Epoch Times cho biết đã liên hệ ông Chen để yêu cầu phản hồi.
Các email mới nhất được gửi sau tuyên bố hôm 2/1 của Lãnh sự quán Trung Quốc tại Sydney và Melbourne, kêu gọi người dân Úc không xem Shen Yun.
Thông báo của Lãnh sự quán lặp lại tuyên truyền của ĐCSTQ, kêu gọi “bạn bè từ mọi tầng lớp” hãy “cảnh giác” và “tránh xa buổi biểu diễn ‘Shen Yun’ để không bị hiểu lầm hoặc lừa dối”.
Thông điệp này được đưa ra sau 2 vụ đe dọa đánh bom hồi tháng 11 nhằm vào một buổi chiếu phim tài liệu tại Sydney, phơi bày chuyện ĐCSTQ thu hoạch nội tạng đối với các học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc.
Kể từ năm 1999, Pháp Luân Công bị ĐCSTQ đàn áp, dẫn đến việc bắt giữ tùy tiện, tra tấn, thu hoạch nội tạng và cái chết của hàng ngàn học viên.
Trong khi đó, Shen Yun đã nhận hơn 160 lời đe dọa giết người và đánh bom trên toàn cầu, phần lớn được gửi qua email tới các nhà hát. Theo Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp, thêm 70 lời đe dọa khác nhắm vào Pháp Luân Công.
Phản hồi các email đe dọa mới nhất, Nghị sĩ liên bang đảng One Nation – ông Barnaby Joyce cho rằng “việc đe dọa một người đang thực hành tôn giáo của mình — trong khi việc thực hành đó không gây phương hại đến văn hóa Úc và không xâm phạm quyền của người khác — là hoàn toàn không thể chấp nhận tại Úc”.
Ông Joyce nói với The Epoch Times: “Chúng ta đang sống trong một nền văn hóa Úc. Văn hóa Úc có những chuẩn mực về cách ứng xử… ủng hộ tự do báo chí, tự do tôn giáo, tự do đi lại, đề cao vai trò trung tâm của gia đình… và lòng yêu nước đối với Úc”.
The Epoch Times cho biết đã liên hệ Văn phòng Thủ tướng và Lãnh đạo phe đối lập Angus Taylor để đề nghị bình luận.
Chuyến lưu diễn tại Úc năm 2026 của Shen Yun sẽ diễn ra tại Gold Coast, Sydney, Melbourne và Adelaide từ ngày 25/2 đến 29/3. Trong nhiều năm qua, đoàn nghệ thuật này đã được đón nhận rộng rãi tại các thành phố của Úc và nhận được lời khen từ những nhân vật như nữ tỷ phú Imelda Roche.
Cựu đặc vụ AFP Paul Johnstone nhận định, các email mới nhất có thể được gửi từ nước ngoài.
Ông nói với The Epoch Times: “Việc sử dụng từ ‘Australia’ trong ngữ cảnh này có vẻ trang trọng bất thường và phần nào không phù hợp với cách diễn đạt thông thường của người Úc, nơi cách dùng như vậy hiếm khi xuất hiện. Sự bất thường về ngôn ngữ này có thể cần được xem xét kỹ hơn như một dấu hiệu cho thấy tác giả ở bên ngoài”.
Ông Johnstone, người từng huấn luyện cảnh sát và nhân viên an ninh tại nhiều quốc gia châu Á, cho rằng tính chất đe dọa của thông điệp cho thấy sự tương đồng với các kênh tuyên truyền hoặc các thành phần có liên hệ với Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) hoặc Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc (MSS).
“Bắc Kinh không xem Shen Yun đơn thuần là một tổ chức văn hóa, mà là một nền tảng nêu bật các vi phạm nhân quyền và thách thức quyền lực của chính quyền Trung Quốc,” ông nói.
“Các cơ quan đại diện ngoại giao Trung Quốc ở nước ngoài, bao gồm tại Úc, được cho là đã tìm cách ngăn cản hoặc gây khó khăn cho các buổi biểu diễn Shen Yun thông qua thư từ chính thức, làm việc với các địa điểm tổ chức và nhà tài trợ, cũng như gây sức ép hậu trường đối với các quan chức.”
Tuy nhiên, ông Johnstone cảnh báo những nỗ lực này là một phần trong chiến lược rộng lớn hơn nhằm “định hình các câu chuyện toàn cầu và bảo vệ hình ảnh quốc tế của Trung Quốc, vốn đang dần suy giảm, đặc biệt trong bối cảnh căng thẳng khu vực gia tăng, bao gồm các va chạm trên biển với Philippines, căng thẳng kinh tế với Nhật Bản và biến động chính trị nội bộ với các đợt thanh trừng trong PLA và chính phủ”.
Tòa án Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ ra đưa ra phán quyết 6–3 bác…
Chủ quán Cơm Niêu 66 Phú Quốc khẳng định giá tôm sú 300.000 đồng phù…
Câu chuyện thời Thế chiến II, cậu bé 6 tuổi Heinrich bất chấp sự phản…
Đạo diễn nổi tiếng người Mỹ Bill Cosby tại đêm ra mắt bộ phim mới…
Khi đang hàn đáy bình, bình nén khí hơi (loại dùng để bơm xe) phát…
Ông Oscar Freemond Fowler III, một tội phạm thường xuyên tái phạm, đã được Cựu…