Thế Giới

Tiên đoán khác về dịch bệnh của người dự đoán đúng chuyện ông Trump bị ám sát

Chuyện cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump bị bắn và bị thương ở tai phải đã khiến dư luận sửng sốt trước tiên đoán “hoàn hảo” được đưa ra ngày 14/3 năm nay của Mục sư Cơ đốc giáo người Mỹ Brandon Biggs. Điều này khiến nhiều người quan tâm hơn đến dự đoán sau đó của ông vào ngày 4/7: Một trận dịch bệnh quy mô lớn hơn sẽ càn quét khắp thế giới và cướp đi sinh mạng của 350 triệu người.

Mục sư người Mỹ Brandon Biggs từng tiên đoán đúng về chuyện ông Trump sẽ bị bắn và bị thương ở tai, cũng có tiên đoán về trận dịch bệnh lớn hơn sẽ cướp đi sinh mạng của 350 triệu người. (Ảnh Trí Thức VN ghép)

Ông Biggs nhấn mạnh rằng mọi người không nên cầu nguyện Chúa để được thỏa mãn vật chất, thay vào đó nên từ bỏ những theo đuổi trần tục như tiền bạc, danh tiếng, và những thói quen xấu, thay đổi bản thân từ tận đáy lòng và làm theo lời dạy của Chúa để đạt được kết quả tốt.

Danh lợi là hư ảo

Mục sư Biggs nói trong một video có tựa đề “Chúa đã cho tôi thấy một kế hoạch sắp tới gây vấn đề với 350 triệu người trên toàn thế giới” (he Lord showed me aplague coming and 350 million people would). Theo đó ông cho hay viễn cảnh này bất ngờ xuất hiện khi ông đang lái xe. Ông nhận thấy một trận ôn dịch đang ập đến còn đáng sợ hơn đại dịch COVID-19 năm 2020, trận dịch này tương tự như Cái chết đen vào thế kỷ 14. Dịch bệnh này không có thuốc chữa và sẽ giết chết 350 triệu người trên toàn thế giới, trong đó có 30 triệu người ở Mỹ.

Ông mô tả: “Đây là một bệnh dịch do một loại virus lây lan trong không khí”.

Mục sư Biggs vẽ nên một bức tranh đáng lo ngại về tương lai: Bóng tối sâu thẳm bao trùm trái đất, mọi người phải ngừng mọi hoạt động trong sợ hãi. Các nhà máy đóng cửa, thế giới rơi vào tình trạng phong tỏa, các siêu thị đóng cửa, chỉ cung cấp những nhu yếu phẩm cơ bản. Tiền giấy bị loại bỏ, tiền kỹ thuật số trở nên phổ biến và hệ thống tài chính sụp đổ. Người dân các thành phố lớn cố gắng trốn về nông thôn và trồng rau trong sân để đối phó với tình trạng thiếu lương thực. Người dân thiếu lương thực, điện, sưởi ấm và nước sạch, mọi người đều chìm vào khó khăn.

Ông cũng mô tả cảnh tượng sụp đổ của hệ thống y tế: Chiếc lều trắng khổng lồ được dựng lên trong bãi đậu xe của siêu thị, bên trong được bố trí cả ngàn chiếc giường xếp đơn giản để đặt những xác chết được phủ khăn trải giường. Các bệnh viện chật kín bệnh nhân, các bác sĩ và y tá quân đội cố gắng chăm sóc bệnh nhân, nhưng do thiếu thuốc hữu hiệu nên chỉ có thể an ủi và nhìn các bệnh nhân lần lượt chết.

Ông Biggs chỉ ra, nếu so sánh dịch bệnh với một ngọn núi cao thì dịch bệnh COVID-19 năm 2020 chỉ là chân núi, còn chưa được đến lưng chừng núi. Ông đã nhiều lần không cầm được nước mắt khi kể lại những cảnh tượng bi thảm này.

Ông đề cập rằng những người có thể sống sót sẽ có được “bảo vệ siêu nhiên”. Trong thế giới linh hồn, những người này mặc áo choàng trắng và có ánh sáng phát ra từ cơ thể trong khoảng 3 thước. Bất cứ khi nào bệnh dịch hoặc thảm họa khác xảy ra, ánh sáng này sẽ loại bỏ virus và khiến nó không thể nhiễm được vào họ.

Cuối cùng, mục sư Biggs kết luận: “Dịch bệnh này sẽ khiến con người nhận ra rằng danh vọng và tiền tài trên đời chỉ là hư ảo”.

Làm thế nào để được cứu rỗi?

Trước việc nhiều người hỏi nên chuẩn bị thế nào để đối phó, ông Biggs cho biết xã hội của chúng ta tràn ngập tội lỗi, tẩy não của phương tiện truyền thông và những sự kiện đau lòng, tất cả đều cố gắng khiến chúng ta rời xa con đường của Chúa.

Ông cho rằng vấn đề phải được giải quyết từ gốc rễ, chứ không chỉ là triệu chứng. Cho dù đó là chứng nghiện rượu, hút thuốc, nghiện phim ảnh khiêu dâm, giận dữ, tức giận với vợ/chồng, phản bội hay thích đơm chuyện… đều phải tìm đến nguyên nhân gốc rễ. Mọi người nên tự hỏi tại sao mình lại cư xử như vậy và tìm ra nguyên nhân sâu xa từ trái tim, tâm hồn, ý chí và cảm xúc của mình. Những thói quen xấu gây nghiện này bắt nguồn từ những vấn đề bên trong tâm hồn, có thể ví tương tự như vấn đề của cây cối là từ hệ thống rễ. Chỉ bằng cách cải thiện phần rễ được khỏe mạnh thì cây mới có thể sinh trái mới.

Ông Biggs nhấn mạnh: “Con đường duy nhất là sửa mình, sửa trái tim mình”. Ông cho rằng con người cần phải thay đổi về cơ bản để có được sự bảo vệ của Chúa, nhưng nếu đợi đến khi dịch bệnh ập đến mới nghĩ đến những thay đổi thì sẽ quá muộn.

Vương Lực, Vision Times

Vương Lực

Published by
Vương Lực

Recent Posts

Ông Putin sẽ gặp riêng ông Tập và ông Modi bên lề thượng đỉnh BRICS

Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ gặp riêng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình…

40 phút ago

Slovakia, Hungary và Serbia thảo luận các biện pháp hạn chế di cư bất hợp pháp

Văn phòng chính phủ Slovakia thông báo các nhà lãnh đạo Slovakia, Hungary và Serbia…

58 phút ago

Bộ Tư pháp Mỹ đề xuất chặn chuyển dữ liệu nhạy cảm sang Trung Quốc, Nga, Iran

Bộ Tư pháp Mỹ đang đề xuất các quy định mới sẽ hạn chế khả…

1 giờ ago

4 dưỡng chất thiết yếu giúp tăng sức mạnh não bộ

Sức khỏe não bộ rất quan trọng đối với sức khỏe tổng thể của chúng…

2 giờ ago

TQ: Hàng trăm nhân viên y tế ở Quảng Đông giơ biển đòi lương

Mới đây, hàng trăm nhân viên y tế tại một bệnh viện công ở Quảng…

2 giờ ago

Quảng Ngãi: Công ty thủy điện xây 64 trụ điện cao thế trái phép để bán điện

Công ty Đạt Phương Sơn Trà xây 64 trụ điện cao thế khi “không có…

2 giờ ago