Tổng thống Donald Trump trả lời báo giới hôm thứ Hai (9/6). (C-Span/ảnh chụp màn hình)
“Tôi không biết. Tôi không thể nói liệu điều đó sắp xảy ra hay không,” Tổng thống Mỹ Donald Trump trả lời phóng viên khi ở Air Force One, khi ông được hỏi về khả năng kết thúc chiến tranh Ukraine. Ông nói rằng chiến tranh Ukraine là “vụ việc của Biden,” còn dự định của ông chỉ là “cố gắng khiến nó kết thúc.”
“Chúng tôi giúp đỡ rất nhiều quốc gia,” Tổng thống Mỹ Donald Trump nói hôm Thứ Sáu. “Về tình huống Ukraine, thì đó vốn là vụ việc của Biden.” (Biden deal, vụ làm ăn của Biden). “Nó không phải là vụ việc của Trump. Tôi chỉ là cố gắng khiến nó kết thúc.”
Suốt năm ngoái khi vận động tranh cử tổng thống Mỹ, ông Trump đã tuyên bố rằng ông sẽ dùng khả năng ngoại giao để kết thúc chiến tranh Ukraine chỉ trong 1 ngày. Nhưng mà, trong một phỏng vấn với The Times đăng hôm 25/4/2025, ông Trump đã thừa nhận rằng ông nói vậy là “phóng đại” (exaggeration).
Ông Trump cũng từng nhiều lần nói rằng chiến tranh Ukraine lẽ ra đã không nổ ra nếu ông vẫn là tổng thống Mỹ vào nhiệm kỳ 2021–2025, chứ không phải Joe Biden.
Thực tế chiến trường cho thấy phe Kiev vẫn liên tục chiến bại. Đặc biệt là kể từ sau lần chiến tranh leo thang vào đầu tháng trước, khi Kiev cho drone tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, tấn công cả cơ sở có liên quan tới hệ thống phòng thủ hạt nhân của nước này. Nga đã tiến hành trả đũa bằng cách tăng cường các cuộc không kích đồng thời đẩy mạnh tiến công trên các chiến tuyến.
Các bình luận quân sự trung lập từ lâu đều cho rằng Ukraine rất khó có khả năng kéo dài cuộc chiến tranh này được nữa.
Ví dụ như một bình luận, với tiêu đề “liệu Ukraine có chống đỡ nổi qua chiến dịch mùa Hè năm nay hay không?” của một kênh trung lập và hơi thiên vị về Ukraine, đã chỉ ra rằng suốt thời gian qua, trung bình mỗi tháng Nga tuyển 5 vạn đến 6 vạn quân. Con số này là gấp đôi, thậm chí gần gấp 3 lần số quân mà chính quyền Kiev có thể huy động được mỗi tháng.
Lưu ý rằng, Nga không bắt lính như Ukraine.
Ngoại trừ một lần tiến hành huy động bắt buộc vào năm 2022, dẫn đến sự phản đối trong dân chúng, thì từ đó trở đi Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thay đổi sách lược. Quân Nga đi chiến đấu ở Ukraine là tự nguyện, chủ yếu là do ông Putin trả tiền cao.
Ukraine duy trì cơ chế huy động bắt buộc (busification, tức là bắt lính) và gây nên phẫn nộ sâu rộng trong dân chúng. Đầu năm nay, chính quyền Kiev đã tìm cách học tập ông Putin, đưa ra các công thức trả tiền cao cho người nhập ngũ. Nhưng chương trình này đã thất bại, khi người dân Ukraine chính là không có mấy ai chịu đi lính cho Zelensky. Cho tiền cũng không đi. Cho nên, Ukraine vẫn tiếp tục duy trì cách thức bắt lính này.
Tổng thống Mỹ Donald Trump từ lâu cũng cho rằng chiến tranh Ukraine là không thể kéo dài. Ông muốn dùng các khả năng mà ông có thể làm để khiến các phe có thể ngồi đàm phán và kết thúc chiến tranh, giảm thiểu tối đa thương vong, với điều khoản mà các phe đều chấp nhận được.
Tuy nhiên, theo như cách ông trả lời phóng viên lần này, dường như các nỗ lực của ông đã không thành công như ông từng mong đợi.
Có những kênh truyền thông lập luận theo phong cách lập luận của một số người ở Kiev rằng lẽ ra ông Trump phải tiếp tục giống ông Biden, phải đầu tư đô-la và súng đạn vào chính quyền Kiev để họ chiến thắng, hoặc ít nhất là không thua, hoặc chí ít thì phải có được một chút lợi thế trên bàn đàm phán, từ đó, dẫn tới lối nghĩ rằng sự thất bại ở Ukraine có phần là do lỗi của ông Trump.
“Mỹ đã không còn là đồng minh của chúng ta,” Mariana Bezuglaya, một dân biểu Quốc hội Ukraine, đã viết trên mạng xã hội hôm Thứ Năm một bình luận gây sốc, mà trong đó dùng các từ ngữ tục tĩu để nói về ông Trump.
Trên thực tế, Ukraine chưa từng bao giờ ký thỏa thuận nào chính thức làm “đồng minh” của Mỹ.
Nhật Tân
Từ ngày 1/8, giá vé lượt hai tuyến metro Cát Linh - Hà Đông và…
“Tôi hứa rằng sẽ không có vũ khí nào tài trợ cho ông,” dân biểu…
Sotheby's, một nhà đấu giá nổi tiếng thế giới, cho biết một thiên thạch được…
Khi tuổi tác tăng lên, làn da dần mất đi độ săn chắc. Trong Trung…
Thủ tướng Anh Keir Starmer có thể bị phế truất vào tháng Năm năm sau…
Tổng thống Donald Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp bãi bỏ phần lớn…