Tổng thống Donald J. Trump và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung. (Ảnh: Daniel Torok/ Nhà Trắng)
Tổng thống Donald Trump hôm thứ Hai (25/8) đã loan báo trước rằng chính quyền của ông, trong những ngày sắp tới, nhiều khả năng có thể sẽ đổi tên Bộ Quốc phòng (the Department of Defense) thành Bộ Chiến tranh (the Department of War).
Ông Trump cho biết các giới chức “có thể” sẽ đưa Lầu Năm Góc trở lại danh xưng xưa mang hơi hướng mạnh mẽ hơn trong khoảng một tuần nữa. Cả ông và Bộ trưởng Quốc phòng, ông Pete Hegseth — chính trị gia từng thề sẽ khôi phục “tinh thần chiến binh” cho bộ này — đã nhiều lần tỏ ra tiếc nuối về việc đổi tên vốn diễn ra sau Đệ nhị Thế chiến.
“Khi chúng ta chiến thắng Đệ nhất Thế chiến, Đệ nhị Thế chiến, nó được gọi là Bộ Chiến tranh. Và đối với tôi, đó mới thực sự đúng là [bản chất của nó]. Ai cũng thích khi chúng ta có một lịch sử chiến thắng [vinh quang lẫy lừng] khi bộ được gọi với danh xưng Bộ Chiến tranh. Rồi sau đó chúng ta lại đổi nó thành Bộ Quốc phòng,” ông Trump phát biểu tại buổi họp báo cùng Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung.
“Tôi không muốn chỉ phòng thủ. Chúng ta cũng [cần] cả tấn công nữa,” ông Trump phát biểu.
“Nếu quý vị đứng sau lưng tôi ở đây mong muốn [điều đó], thì có thể biểu quyết một chút, nếu quý vị muốn đổi lại tên cũ — danh xưng mà chúng ta từng dùng khi chúng ta luôn chiến thắng trong các cuộc chiến — thì phía tôi đây cũng đồng ý thôi. Được chứ?” ông Trump nói thêm, ra hiệu về phía Bộ trưởng Quốc phòng, ông Pete Hegseth cùng các viên chức nội các khác.
Bộ Chiến tranh tồn tại từ năm 1789 cho đến năm 1947, khi chính quyền Truman chia bộ này thành Lục quân và Không quân, rồi sát nhập chung với Hải quân (vốn khi ấy vẫn độc lập). Cựu Tổng thống Harry Truman đã đặt tên cho cơ quan nội các mới là Bộ Quốc phòng.
Mục đích của ông Truman khi đổi tên là nhằm trao cho chính trị gia đứng đầu Lầu Năm Góc quyền lực tập trung hơn đối với các binh chủng riêng rẽ, nhất là Hải quân, vốn còn duy trì quyền tự trị đáng kể cho đến cuối Đệ nhị Thế chiến.
Trong nhiều tuần gần đây, ông Trump đã nói bóng gió về khả năng khôi phục danh xưng cũ, gọi ông Hegseth là “Bộ trưởng Chiến tranh” tại hội nghị thượng đỉnh NATO hồi tháng Sáu và cho rằng động thái đổi tên là do sự chính xác về mặt chính trị đã buộc Tổng thống phải đổi tên. “Nếu nhìn vào tòa nhà cũ cạnh Nhà Trắng, quý vị sẽ thấy nơi đó trước đây là ‘Bộ trưởng Chiến tranh. Rồi chúng ta trở nên quá ‘đúng đắn về mặt chính trị’ nên họ mới gọi nó thành ‘Bộ trưởng Quốc phòng’,” ông Trump phát biểu.
Tổng thống Trump gợi ý việc đổi tên sắp sửa thành hiện thực. Tuy nhiên, rất có thể Lầu Năm Góc phải được Quốc hội chuẩn thuận cho bất cứ sự thay đổi nào về danh xưng, bởi cơ quan này được thành lập bằng một đạo luật đã có từ nhiều thập kỷ trước.
Bộ Quốc phòng từ chối bình luận, chuyển mọi câu hỏi về Nhà Trắng. Phó thư ký báo chí Anna Kelly viện dẫn lời Tổng thống rằng đó “là lý do tại sao ông ấy [Trump] ưu tiên các binh sĩ tại Lầu Năm Góc thay vì [sáng kiến] DEI và hệ tư tưởng ‘thức tỉnh’. Xin hãy chờ xem!,” bà Kelly nói.
Trên trang mạng xã hội X cá nhân hồi tháng Ba, ông Hegseth đã hỏi những độc giả đang theo dõi ông liệu họ thích danh xưng Bộ Quốc phòng hay Bộ Chiến tranh hơn. Đa số chọn phương án thứ hai.
Mưa lớn kéo dài từ đêm 25/8 đến rạng sáng 26/8 đã gây ngập lụt…
Quần thảo suốt 10 tiếng trên đất liền, theo thống kê ban đầu bão số…
Hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và Tổng thống Hàn…
Cố vấn kinh tế Nhà Trắng Kevin Hassett cho biết ngoài Intel, chính phủ liên…
Vào lúc 10h sáng nay (26/8), giá vàng miếng SJC 126,1 - 127,7 triệu đồng/lượng…
Hợp đồng trị giá 50 tỷ USD của Korean Air với Boeing và GE –…