Tổng thống Trump hôm 31/3/2025. (Ảnh: Nhà Trắng)
Hôm thứ Ba (13/1), Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết nếu chính quyền Iran bắt đầu hành quyết những người biểu tình trong tuần này, ông sẽ đáp trả “rất cứng rắn”.
Đây là phản ứng mới nhất và rõ ràng nhất của Tổng thống Mỹ đối với việc Iran đàn áp các cuộc biểu tình trong nước.
“Chúng ta sẽ có những hành động rất cứng rắn. Nếu họ thực sự làm vậy, chúng ta sẽ có những hành động rất cứng rắn,” Tổng thống Trump nói trong cuộc phỏng vấn với người dẫn chương trình Tony Dokoupil của đài CBS Evening News tại Dearborn, Michigan, tối thứ Ba. Cuộc phỏng vấn này được phát sóng vào tối cùng ngày.
Tổng thống Trump cho biết ông được biết đã có “một số lượng đáng kể” dân thường thiệt mạng trong các cuộc biểu tình kéo dài hơn hai tuần.
Trong cuộc phỏng vấn, tổng thống nhắc lại rằng Hoa Kỳ sẽ cung cấp “viện trợ đáng kể” cho người dân Iran, khẳng định rằng sự hỗ trợ này sẽ có “nhiều hình thức khác nhau”, bao gồm cả viện trợ kinh tế. Ông đề cập đến các cuộc không kích vào 3 cơ sở hạt nhân của Iran vào năm 2025 nhưng không cung cấp thêm chi tiết nào khác.
Khi được hỏi về mục tiêu cuối cùng của Mỹ đối với Iran, Tổng thống Trump trả lời: “Mục tiêu cuối cùng là giành chiến thắng. Tôi thích chiến thắng” (The end game is to win. I like winning).
Khi được hỏi “chiến thắng” nghĩa là gì, ông đã liệt kê một loạt các chiến dịch quân sự trong nhiệm kỳ đầu tiên và thứ hai của mình: việc bắt giữ lãnh đạo Venezuela Maduro gần đây, cuộc đột kích năm 2019 vào Syria dẫn đến cái chết của thủ lĩnh sáng lập Nhà nước Hồi giáo (ISIS), Baghdadi, và vụ ám sát Qassem Soleimani, chỉ huy Lực lượng Quds tinh nhuệ của Iran, vào năm 2020.
Tổng thống nói thêm: “Chúng tôi không muốn thấy Iran tiếp tục lặp lại những gì đang xảy ra hiện nay (ám chỉ sự đàn áp người dân của nước này).”
Ông chỉ ra rằng nếu chính quyền Iran bắt đầu sát hại hàng nghìn người và còn hành quyết những người biểu tình, thì “chúng ta sẽ chứng kiến hậu quả dành cho họ là như thế nào. Chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đẹp.”
Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hôm thứ Ba (13/1) thông báo qua nền tảng mạng xã hội X rằng chính quyền Iran dự định hành quyết giáo sư Erfan Soltani đang bị giam giữ vào ngày mai. Thông cáo nêu rõ: “Hơn 10.600 người Iran đã bị chế độ Cộng hòa Hồi giáo bắt giữ chỉ vì đòi hỏi các quyền cơ bản. Trong số đó có Soltani, 26 tuổi, và bản án tử hình của anh được thi hành vào ngày 14/1.”
Nhiều hãng truyền thông đưa tin rằng thanh niên biểu tình người Iran này dự kiến sẽ bị hành quyết vào thứ Tư vì tham gia các cuộc biểu tình chống chính phủ Cộng hòa Hồi giáo. Anh chỉ được phép nói lời tạm biệt với gia đình trong 10 phút.
Theo hãng truyền thông IranWire, Soltani bị bắt trong một cuộc biểu tình vào ngày 8/1 và chỉ được phép gặp gia đình trong thời gian ngắn. Các quan chức an ninh nói với người thân của anh rằng đây sẽ là lời tạm biệt cuối cùng trước khi anh bị hành quyết.
Theo Tổ chức Nhân quyền Iran (IHR), anh Soltani được coi là người biểu tình đầu tiên bị bắt giữ và kết án tử hình, đồng thời bị tước đoạt quyền được bào chữa bởi luật sư và quyền được xét xử công bằng.
Theo hãng tin Reuters, đến nay, Tổ chức nhân quyền có trụ sở tại Mỹ, Human Rights Activists News Agency (HRANA) đã xác minh được 2.403 người biểu tình thiệt mạng, cùng với 147 người có liên quan đến chính phủ cũng đã tử vong; trong số những người chết còn có 12 trẻ vị thành niên và 9 thường dân không tham gia biểu tình.
Những số liệu này được tổng hợp thông qua việc đối chiếu chéo các nguồn tin y tế, tư pháp và truyền thông tại nhiều địa phương khác nhau. HRANA cùng nhiều nguồn tin đều nhất trí cho rằng, con số thương vong vẫn có khả năng tiếp tục tăng, và tình hình thực tế có thể nghiêm trọng hơn so với các thống kê hiện đã công bố.
Trong khi đó, một quan chức Iran hôm thứ Ba cho biết khoảng 2.000 người đã thiệt mạng trong hơn 2 tuần bất ổn trên toàn quốc vừa qua. Đây là một trong số ít lần chính quyền Iran công khai đưa ra ước tính về số người chết, tuy nhiên không nêu rõ phân loại danh tính cụ thể, đồng thời gọi phần lớn nạn nhân là “những kẻ khủng bố và bạo loạn được thế lực nước ngoài chỉ đạo”, và cáo buộc Mỹ cùng Israel kích động bạo lực.
Theo thông tin mới nhất mà CBS News thu thập được hôm thứ Ba (13/1), các nguồn tin bên trong Iran cho biết số người thiệt mạng trong các cuộc biểu tình đã vượt quá 12.000 người.
Liên quan đến làn sóng giết chóc lan rộng trên toàn quốc này, hai nguồn tin am hiểu (trong đó có một người đang ở trong Iran) đã xác nhận với CBS News rằng theo các báo cáo sơ bộ tổng hợp từ các quan chức y tế tại các tỉnh, số người tử vong được ước tính trong khoảng từ 12.000 đến 20.000 người.
Mặc dù những con số này vẫn chưa được kiểm chứng độc lập, các nguồn tin cảnh báo rằng số nạn nhân thực tế có thể vượt xa quy mô hiện đang được cộng đồng quốc tế biết đến, thậm chí có thể lên tới 20.000 người. Ngoại trưởng Anh Yvette Cooper cũng bày tỏ quan ngại trước Quốc hội rằng con số tử vong thực tế có thể cao hơn đáng kể so với các ước tính hiện nay.
Iran và Qatar đều nằm quanh Vịnh Ba Tư. Khoảng cách “đường chim bay” từ…
Đảng Cộng hòa tại Hạ viện Mỹ công bố Đạo luật Ngăn chặn Giao dịch…
Theo một nghiên cứu đăng trên Tập san Y khoa JAMA Network Open của Hiệp…
Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Ba (13/1) tuyên bố chính phủ Mỹ sẽ…
Bất kể bạn sử dụng thường xuyên đến mức nào, bạn cũng nên rút phích…
Các nhà nghiên cứu chỉ ra rằng việc xác nhận liệu một lỗ đen có…