Cựu Tổng thống Donald Trump bị ám sát hụt hôm 13/7 tại thành phố Butler, bang Pennsylvania. (Ảnh: Getty Images)
Tổng thống Donald Trump hôm 13/7 đã chia sẻ những suy ngẫm nhân cột mốc 2 năm kể từ sau vụ ám sát hụt nhắm vào ông tại một cuộc vận động tranh cử ở Butler, tiểu bang Pennsylvania vào năm 2024.
2 năm sau khi bị một viên đạn sượt qua tai chỉ sau tám phút bắt đầu bài phát biểu tranh cử, ông Trump chia sẻ với chương trình “Fox & Friends” rằng Chúa đã luôn che chở cho ông. Ông bị bắn vào tai phải ngày 13/7/2024 bởi Thomas Crooks (20 tuổi), sau khi tên này trèo lên mái tòa nhà của tổ chức ‘American Glass Research’ nằm ngoài vòng bảo vệ an ninh nghiêm ngặt của Sở Mật vụ Mỹ.
Tổng thống Trump cho biết hai cậu con trai lớn của ông rất am hiểu về súng đạn nhờ sở thích săn bắn. Họ nói với ông rằng gần như “không có cơ hội nào” bắn trượt từ khoảng cách đó với khẩu súng trường DPMS Panther Arms A-15 mà kẻ ám sát đã sử dụng.
Ông Trump nói rằng phát súng của tên Crooks từ cự ly gần như vậy giống như “đưa quả bóng vào lỗ từ khoảng cách chỉ hơn nửa mét (2 feet),” một cú gạt bóng “gần như là đương nhiên ăn điểm”.
“Chúa đã ở bên tôi”, ông nói thêm.
Ông Trump cũng chia sẻ rằng viên đạn bắn trúng tai phải chắc chắn đã lấy mạng ông nếu ông không quay đầu lại để nhìn vào một tấm bảng số liệu. Ông cho biết mình chỉ dùng đến bảng số liệu này với tần suất khoảng 1/10 lần tại các cuộc vận động, và tấm bảng “luôn luôn” nằm ở bên trái ông, nhưng riêng tại cuộc vận động ở Butler, nó lại được đặt ở bên phải.
“Nếu tôi nhìn sang bên trái, tôi đã không thể đứng đây nói chuyện với các bạn lúc này rồi”, ông chia sẻ với “Fox & Friends”.
Ông Trump nói thêm rằng bảng thống kê về tình hình vượt biên tại biên giới Mỹ – Mexico thường được đưa vào cuối bài phát biểu, nhưng tại cuộc vận động ngày 13/7 năm đó, nó lại được xếp lên gần đầu chương trình.
“Tôi nhìn sang bên phải khi tấm bảng được hạ xuống, và tôi tự hỏi: ‘Ồ, cái gì thế này?’” ông kể lại. “Tôi tự nhủ: ‘Hoặc đó là con muỗi to nhất, hung hãn nhất lịch sử, hoặc là tôi vừa bị bắn”.
Ông Trump cho biết ông nhận ra đó là “một trong hai trường hợp đó” sau khi chạm tay lên tai và thấy máu chảy “khắp” tay mình.
Theo một báo cáo gần đây từ Văn phòng Tổng Thanh tra Bộ An ninh Nội địa, Sở Mật vụ đã bỏ lỡ nhiều cơ hội để phát hiện, ngăn chặn và phá vỡ âm mưu ám sát ông Trump tại cuộc vận động ở Butler. Báo cáo nêu rõ các nhân viên Sở Mật vụ đã bỏ qua 102 tín hiệu truyền phát vô tuyến từ lực lượng cảnh sát địa phương cảnh báo về một đối tượng khả nghi.
Báo cáo cũng chỉ ra rằng việc lập kế hoạch không đầy đủ, việc chia sẻ thông tin tình báo hạn chế từ các cơ quan thực thi pháp luật và sự phối hợp không hiệu quả với các cơ quan thực thi pháp luật để đảm bảo an ninh khu vực, cùng với việc không ngăn chặn được tầm nhìn hướng về phía ông Trump, đã dẫn đến việc tên Crooks có thể nổ súng từ mái nhà của một tòa nhà gần đó.
Báo cáo của Bộ An ninh Nội địa nêu rõ rằng ông Crooks có tầm nhìn “rõ ràng” không bị cản trở từ khoảng cách 155 thước Anh (khoảng 140 mét) đến sân khấu, và Cơ quan Mật vụ không xác nhận liệu các nhân viên chiến dịch có che khuất tầm nhìn từ mái nhà của tòa nhà American Glass Research hay chưa.
Kẻ nổ súng đã bị một đặc vụ Mật vụ tiêu diệt ngay sau khi hắn nổ súng, khiến một người đàn ông thiệt mạng và hai người khác bị thương nặng. Ông Corey Comperatore (50 tuổi) đã tử vong khi lấy thân mình che chở cho vợ và các con gái. Hai người khác là David Dutch (57 tuổi) và James Copenhaver (74 tuổi) cũng bị trúng đạn nhưng may mắn sống sót.
“Chồng tôi đã hy sinh như một người hùng”, bà Helen Comperatore trước đó chia sẻ với tờ The Epoch Times.
“Tôi đang nhìn thẳng vào mắt anh ấy thì tiếng súng vang lên… Tôi thấy sự sống rời bỏ anh ấy ngay trước mắt mình. Chúng tôi thấu hiểu nhau mà không cần lời nói. Tôi đọc được ánh mắt anh ấy vào khoảnh khắc đó… và — đoàng — mọi thứ biến mất”.
Tổng Thanh tra đã đưa ra 7 khuyến nghị trong báo cáo của Bộ An ninh Nội địa nhằm cải thiện an ninh cho các sự kiện trong tương lai. Phía Sở Mật vụ cho biết họ đồng ý với các khuyến nghị này.
Cột mốc hai năm của vụ ám sát hụt diễn ra trong bối cảnh Tổng thống gần đây cảnh báo rằng ông đang đứng đầu “danh sách ám sát” của Iran. Tuyên bố của ông được đưa ra khi Hoa Kỳ và Iran có các cuộc không kích quân sự đáp trả lẫn nhau trong tuần qua sau khi thỏa thuận ngừng bắn tạm thời đổ vỡ.
Hôm 10/7, ông Trump cho biết ông đã để lại chỉ dẫn cho phía Mỹ phải ném bom dữ dội vào Iran nếu chính quyền nước này tìm cách ám sát ông.
“Tôi đã nằm trong danh sách của họ từ lâu rồi,” ông Trump nói. “Đó là những gì chúng ta đang phải đối mặt. Điều duy nhất là tôi đã để lại chỉ dẫn — nếu có bất kỳ điều gì xảy ra, hãy ném bom họ ở mức độ mà họ chưa từng thấy trước đây”.
Theo The Epoch Times
Gần đây, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio một lần nữa đưa ra cảnh báo cứng…
Chỉ riêng trong tháng 6, số ca mắc mới đã lên tới 79.000 trường hợp,…
Nhiều nhân viên y tế tố cáo rằng họ phải làm việc trong điều kiện…
Lệnh tạm dừng này đưa New York trở thành bang đi đầu trong cuộc tranh…
Giám đốc Công nghệ (CTO) của Palantir, một trong những công ty hàng đầu của…
Những mẫu mực, tiêu chuẩn của các tiên vương đặt ra để an dân đều…