Ngày 8/6, trong một buổi đối thoại công khai, một người đàn ông đến từ Trung Quốc đại lục đã để lộ dòng chữ trên lưng áo: “Ôm lấy Đảng Cộng sản, Đài Loan sẽ thành Hồng Kông”, nhằm gửi thông điệp tới Trịnh Lệ Văn. (Ảnh do độc giả cung cấp / Epoch Times)
Trong chuyến thăm New York của Chủ tịch Quốc dân Đảng Đài Loan Trịnh Lệ Văn, đã xuất hiện những người Hoa đến từ Trung Quốc Đại Lục công khai chất vấn lập trường bị cho là thân Bắc Kinh của bà.
Tối ngày 7/6, khi bà Trịnh Lệ Văn tham dự tiệc chiêu đãi do cộng đồng Hoa kiều tổ chức tại Flushing, bên ngoài địa điểm diễn ra sự kiện có người sử dụng máy chiếu để trình chiếu các bức tranh biếm họa châm biếm bà. Tối hôm sau (8/6), khi bà tham dự buổi đối thoại công khai tại “Hiệp hội châu Á tại New York” (Asia Society), một người Hoa đến từ Trung Quốc Đại Lục đã cố ý để lộ hai dòng chữ viết trên áo: “Ôm lấy Đảng Cộng sản, Đài Loan sẽ thành Hồng Kông”, đồng thời nói rằng đây là thông điệp dành cho bà Trịnh.
Trong buổi tiệc chiêu đãi tối 7/6 tại Flushing, ông Tiêu Thánh An, Hội trưởng Hội thúc đẩy Hòa bình thống nhất Trung Quốc tại New York (New York Association for Peaceful Reunification of China), cùng ông Trần Hằng Quân, Hội trưởng Hội Đồng hương Phúc Kiến, đều có mặt tham dự. Ngoài ra, tại hiện trường còn có một người đàn ông cài huy hiệu quốc huy của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa trên ve áo vest, bắt tay và chụp ảnh cùng Trịnh Lệ Văn, thu hút sự chú ý.
Cùng lúc đó, trên bức tường bên ngoài tòa nhà đối diện địa điểm tổ chức tiệc xuất hiện hình ảnh phản đối được chiếu với kích thước lớn. Nội dung là một bức tranh biếm họa chính trị: Trịnh Lệ Văn cầm một cuộn tranh có hình Đài Loan, giơ cao quá đầu và dâng lên một bàn tay khổng lồ; trên tay áo của bàn tay đó là biểu tượng búa liềm của ĐCSTQ.
Phía dưới hình chiếu xuất hiện dòng chữ “Phong trào Con đường Quang phục”, cho thấy tổ chức này chịu trách nhiệm cho hành động phản đối nói trên. Đây là một trong những hoạt động phản đối do tổ chức China Action, một nhóm vận động cho một Trung Quốc dân chủ và tự do, phát động.
Nhà sáng tạo nội dung nổi tiếng chuyên theo dõi các vấn đề hai bờ eo biển, biệt danh “Bát Quýnh”, bình luận rằng tối hôm đó có người Trung Quốc chiếu hình ảnh để châm biếm bà Trịnh Lệ Văn là “nịnh cộng, bán Đài Loan”, nhưng một số người tham dự lại hiểu nhầm rằng đó là hình ảnh ủng hộ bà, thậm chí còn đến chụp ảnh lưu niệm.
Tối 8/6, tại buổi đối thoại với bà Trịnh Lệ Văn ở New York, một thanh niên tự giới thiệu là người Trung Quốc Đại Lục tên Sam đã đứng lên đặt câu hỏi. Trước khi phát biểu, anh cởi áo khoác ngoài để lộ chiếc áo thun có dòng chữ: “Ôm lấy Đảng Cộng sản, Đài Loan sẽ thành Hồng Kông”.
Liên quan đến phát biểu của bà Trịnh Lệ Văn trong chuyến thăm Trung Quốc tháng 4/2026 rằng: “Máy bay không người lái nên mang trà sữa trân châu đến, chứ không phải mang tên lửa đến.”
Sam hỏi bà: “Sau khi bà rời đi, ông Tập Cận Bình đã hỏi ông Trump rằng nếu Trung Quốc tấn công Đài Loan thì chính phủ Mỹ sẽ hành động thế nào. Xin bà giải thích lại vấn đề này. Câu hỏi thứ hai là: Tại sao ông Tập Cận Bình luôn nói đến việc tấn công Đài Loan?”
Chưa đợi bà Trịnh Lệ Văn trả lời, Sam tiếp tục: “Tôi là người Trung Quốc Đại Lục, tôi hiểu rất rõ. Bởi vì Trung Quốc là một xã hội độc tài và Tập Cận Bình là một nhà độc tài.”
Lúc đó, một số người trong khán phòng đã la ó phản đối.
Sam nói tiếp: “Thứ hai, Tập Cận Bình muốn tấn công Đài Loan vì Đài Loan là một xã hội dân chủ, còn Trung Quốc là một xã hội độc tài. Xã hội độc tài không cho phép một xã hội dân chủ tồn tại.”
Sau đó, nhân viên an ninh đến yêu cầu anh rời khỏi hội trường. Trước khi đi, Sam quay người lại, chỉ vào hai dòng chữ phía sau áo: “Ôm lấy Đảng Cộng sản, Đài Loan sẽ thành Hồng Kông” và nói với bà Trịnh Lệ Văn ba lần: “For you, for you” (Dành cho bà, dành cho bà).
Cuối cùng anh nói bằng tiếng Anh: “Embrace Chinese Communist Party, Taiwan will become Hong Kong next” (Ôm lấy Đảng Cộng sản, Đài Loan sẽ là Hồng Kông tiếp theo).
Trên mạng, nhiều người chỉ trích bà Trịnh Lệ Văn là “hoàn toàn thiếu cảnh giác và đề phòng đối với ĐCSTQ”.
Liên quan đến chuyến thăm Mỹ lần này của bà, nhà báo kỳ cựu Đài Loan Hoàng Vĩ Hàn (Huang Wei-han) công khai bình luận:
“Tự do và dân chủ của Đài Loan là điều không thể từ bỏ. Điều quý giá và quan trọng nhất của Đài Loan là người dân có thể tự mình lựa chọn.”
“Tôi hiểu rằng Trịnh Lệ Văn đang nói về hòa bình, nhưng bà ấy không nói đến cái giá phải trả đằng sau hòa bình.”
Các nguồn tin quốc tế cho biết Iran không chỉ tuyên bố tấn công Bahrain…
Hơn 50.000 trường hợp mắc sốt xuất huyết Dengue đã được ghi nhận trên cả…
Mối liên hệ giữa cảm xúc và sức khỏe đã được đề cập từ hàng…
Một hệ thống toàn trị thiếu sự giám sát sẽ tiếp tục phá vỡ tưởng…
Cựu Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cũng viết trong cuốn sách của mình rằng Kim…
Năm 2027 sẽ đánh dấu 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Nhật…