Ảnh minh họa. (Nguồn: Matt Gush / Shutterstock)
Sáng thứ Bảy (3/10), một ô tô lao vào đám đông cổ động viên đang tiễn đội bóng bầu dục Newcastle Knights tại bang New South Wales, Úc, khiến 10 người bị thương, trong đó một bé gái 5 tuổi và một người đàn ông 67 tuổi nguy kịch.
Vụ việc xảy ra khoảng 9h30 sáng (giờ địa phương) trên đường Newcastle Link Road ở Wallsend, phía tây thành phố Newcastle. Hàng ngàn cổ động viên đã đứng dọc các tuyến đường tại đây để chờ xe buýt chở đội bóng đi qua, trên đường đến Sydney dự trận chung kết giải NRL hôm Chủ nhật (4/10), theo RNZ.
Tính đến đầu giờ chiều thứ Bảy, cảnh sát bang New South Wales (NSW) cho biết hai người đang nguy kịch là một bé gái 5 tuổi và một người đàn ông 67 tuổi. 8 người còn lại đều đang điều trị tại bệnh viện trong tình trạng ổn định, hãng tin AP đưa tin.
Nhóm 8 người này gồm một bé gái 2 tuổi, một bé gái 5 tuổi khác, hai phụ nữ 31 và 63 tuổi, cùng 4 người đàn ông 24, 25, 48 và 57 tuổi, theo lời một phát ngôn viên cảnh sát, được Yahoo News Australia dẫn lại.
Dịch vụ Cấp cứu NSW đã điều 10 xe cứu thương và 3 trực thăng đến hiện trường. SBS News cho biết người bị thương được chuyển đến Bệnh viện John Hunter tại Newcastle, còn đường Newcastle Link Road bị phong tỏa cả hai chiều.
Tài xế là một nam thanh niên 18 tuổi có bằng lái tạm thời (bằng P). Người này bị cảnh sát bắt ngay tại hiện trường, sau đó được đưa đến bệnh viện để xét nghiệm ma túy và nồng độ cồn theo quy định.
Cảnh sát đang điều tra hoàn cảnh xảy ra va chạm. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy vụ việc không liên quan đến khủng bố.
Ông Dylan Prior, một cổ động viên của Knights, có mặt từ 8h30 cùng mẹ và hai con gái nhỏ để chờ xe buýt của đội đi qua vào khoảng 10h. Ông kể với đài ABC News rằng không khí lúc đó rất vui, “mọi người đều ở đó, reo hò và bóp còi”.
“Một chiếc BMW vòng qua góc đường, hơi rú ga, rồi lao vào một nhóm người. Ở đây vừa có mưa, và thời tiết cũng góp phần vào chuyện này,” ông Prior kể.
“Tôi thấy mấy đứa trẻ bị hất văng lên, và mọi người chạy đến giúp các nạn nhân,” ông nói. “Ai cũng la hét, hoảng loạn, quát tháo tài xế.”
Thị trưởng Newcastle Gavin Morris cũng cho ABC News biết tài xế được cho là đã rú ga trước khi xảy ra va chạm.
“Cậu ấy đang phấn khích. Cậu ấy là một cổ động viên, có mặt ở đó cũng vì niềm vui của khoảnh khắc ấy,” ông Morris nói. “Không hiểu bằng cách nào mà cậu ấy đã mất lái.”
Sau vụ việc, xe buýt của Newcastle Knights phải đổi sang tuyến đường khác. Câu lạc bộ viết trên mạng xã hội: “Chúng tôi xin lỗi những ai đã chờ mà không gặp được các cầu thủ, nhưng an toàn của công chúng là ưu tiên của chúng tôi”.
Giám đốc bóng đá Chris James của Knights cho biết toàn đội “luôn nghĩ đến tất cả những người bị ảnh hưởng bởi sự việc, kể cả những người có mặt tại hiện trường và gia đình họ”. Ông cũng nói câu lạc bộ sẽ chưa bình luận gì thêm, vì vụ việc thuộc thẩm quyền của cảnh sát NSW.
“Thật đau lòng khi thấy những người hâm mộ đang tiễn đội bóng đi dự chung kết lại gặp phải một sự cố khủng khiếp như vậy,” Thủ hiến NSW Chris Minns viết trên mạng xã hội.
Thủ tướng Úc Anthony Albanese cảm ơn lực lượng cấp cứu và cảnh sát đã nhanh chóng có mặt và tiếp tục cứu chữa người bị thương. “Bóng bầu dục gắn kết mọi người, và lẽ ra đây phải là một cuối tuần háo hức và tự hào của người hâm mộ Newcastle,” ông viết. Ông Albanese cho biết đã nói chuyện với ông Minns và đề nghị hỗ trợ.
Chủ tịch Ủy ban Bóng bầu dục Liên đoàn Úc Peter V’landys cho biết ông “vô cùng đau buồn” trước vụ việc. “Chúng tôi đang phối hợp với cảnh sát để làm rõ hoàn cảnh xảy ra sự việc,” ông nói.
Newcastle Knights giành vé vào chung kết sau khi đánh bại Penrith với tỷ số 22-14 cuối tuần trước. Cả tuần qua, hàng ngàn cổ động viên đến xem đội tập luyện, một số người còn sơn nhà theo màu áo đội bóng.
Trận chung kết giữa Newcastle Knights và Sydney Roosters sẽ diễn ra tại Sydney vào Chủ nhật.
Bab el-Mandeb là lối ra phía nam của Biển Đỏ, trên tuyến hàng hải then…
Một chủ tiệm photocopy tại phường Cao Lãnh (tỉnh Đồng Tháp) bị lập biên bản…
Thượng viện Mỹ hôm thứ Hai (28/9) nhất trí thông qua Đạo luật Bảo vệ…
Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết sau sắp xếp, số cán bộ quản…
Bác khẽ mỉm cười. Không phải vì lòng tốt. Không phải vì có ai muốn…
Sỏi tiết niệu là bệnh lý phổ biến, có xu hướng tái phát và ngày…