Hiện trường tai nạn xe buýt khiến ít nhất 42 người thiệt mạng ở Nam Phi. (Ảnh chụp màn hình video)
Một chiếc xe buýt đã lao khỏi đường và rơi xuống một con dốc trong đoạn đèo núi dốc ở miền bắc Nam Phi, khiến ít nhất 42 người thiệt mạng và 49 hành khách khác bị thương, theo giới chức cho biết hôm thứ Hai (13/10).
Vụ tai nạn xảy ra khoảng 6:00 chiều Chủ nhật (12/10) trên tuyến đường cao tốc N1, gần thị trần Louis Trichardt, cách thủ đô Pretoria khoảng 400km về phía bắc.
Bộ Giao thông cho biết trong một tuyên bố rằng các nạn nhân bao gồm 7 trẻ em, 17 nam giới và 18 phụ nữ. Bộ cho biết thêm 6 người bị thương nguy kịch và 31 người khác bị thương nặng đã được đưa đến nhiều bệnh viện. Một trẻ em bị thương nguy kịch đã được trực thăng đưa đến bệnh viện.
Bộ này còn cho biết chiếc xe buýt đang trên đường đến Zimbabwe và chở các công dân Zimbabwe và Malawi về nước. Hiện tại nguyên nhân vụ tai nạn vẫn chưa được xác định.
Trong một tuyên bố, Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa đã gửi “lời chia buồn sâu sắc tới hai quốc gia Zimbabwe và Malawi vì đã mất đi những người đồng hương”.
“Nỗi đau này càng thêm sâu sắc bởi vụ việc xảy ra đúng vào Tháng Giao thông thường niên của chúng ta, khi chúng ta đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của an toàn giao thông đường bộ,” ông Ramaphosa nói.
Vào năm 2024, 45 người đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn xe buýt ở cùng tỉnh Limpopo khi chiếc xe lao khỏi một cây cầu và rơi xuống khe núi. Một bé gái 8 tuổi là người duy nhất sống sót trong vụ tai nạn đó. Chiếc xe buýt khi ấy chở chủ yếu là công dân Botswana đang trên đường đến dự một buổi lễ nhà thờ Phục sinh ở Nam Phi.
Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đã chính thức được thông qua, kéo…
Bộ phim "Melania" sẽ ra mắt tại các rạp chiếu phim vào ngày 30/1 và…
Các chuyên gia phân tích xu hướng bạo lực và cực đoan gần đây ở…
Đặc vụ Trung Quốc cải trang thành nhà báo để dụ lính Đài Loan đánh…
Thứ Hai (13/10), ba giáo sư gồm Joel Mokyr và Peter Howitt (Mỹ) cùng Philippe…
ĐCSTQ trong suốt 26 năm qua liên tục tiến hành đàn áp tàn bạo và…