Trả lại túi xách chứa hơn 60 triệu đồng, 6 chỉ vàng nhặt được trong lũ
- Minh Sơn
- •
Trong khi lội nước ngập trên đường để về nhà, anh La Trung Kiên (Thái Nguyên) bị một chiếc túi xách nữ mắc vào chân. Anh mở ra xem, thấy nhiều tiền quá nên mang về, đợi nước rút mang tới trụ sở công an tìm người đánh mất.
Theo thông tin từ Công an phường Phan Đình Phùng (tỉnh Thái Nguyên), khoảng 9h ngày 11/10, anh La Trung Kiên (SN 1994, ngụ phường Phan Đình Phùng) trong lúc vượt lũ về nhà hôm 8/10, nhặt được túi xách có tiền và vàng nên tìm cách trả lại cho người mất.
Anh Kiên cho biết anh đi công tác ở Na Rì, bị mắc kẹt 2 ngày vì bão. Nghe tin nhà ngập, anh sốt ruột tìm mọi cách về. Khoảng 9h ngày 8/10, khi đang lội qua đường Phù Liễn về nhà, chiếc túi mắc vào chân Kiên.
“Ban đầu, tôi chỉ định gỡ ra để đi tiếp, nhưng lại mở ra xem. Thấy nhiều tiền quá, tôi liền gói lại mang về, đợi nước rút sẽ tìm cách trả”, anh Kiên nói với báo Thái Nguyên.
Anh Kiên định đăng tin trên mạng xã hội để tìm chủ nhân chiếc túi nhưng mất sóng, mất điện. Sáng 11/10, anh mang đến công an phường Phan Đình Phùng nhờ tìm lại người đánh mất.
Công an phường Phan Đình Phùng cùng anh Kiên đếm được trong túi có hơn 60 triệu đồng tiền mặt, 6 nhẫn vàng (tương đương 6 chỉ vàng) và một thẻ bảo hiểm y tế. Tổng trị giá tiền và vàng gần 150 triệu đồng.
Từ thông tin trên thẻ bảo hiểm, Công an phường tra cứu dữ liệu dân cư, xác định được chủ nhân là chị Đ.T.N.T. (ngụ tổ 91, phường Phan Đình Phùng). Khi được mời đến, chị T. bất ngờ, xác nhận đó là tài sản của mình và cũng đã trình báo mất đồ trước đó.
Chị T. cho biết vào tối 7/10, khi nước dâng cao, chị lội nước mang đồ tiếp tế cho bố mẹ. Trời tối và nước sâu nên chị bị tuột túi xách mà không biết. Khi phát hiện rơi mất túi, chị quay lại tìm nhưng không thấy, nghĩ chắc là mất rồi. Khi công an gọi điện báo có người nhặt được túi chứa tiền và vàng mang trả, chị không tin nổi, thật sự biết ơn anh Kiên.
Minh Sơn
Từ khóa Thái Nguyên ngập lụt nhặt được của rơi Trả lại tiền
