7/3/2026 Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng Đệ nhất phu nhân, các thành viên nội các và những người khác tham dự nghi thức “chuyển vận trang nghiêm” tại căn cứ không quân Dover ở bang Delaware, đón linh cữu của 6 binh sĩ tử trận trở về nước. (Ảnh chính thức của Nhà Trắng do Emily J. Higgins chụp / Flickr)
Hôm Chủ nhật (8/3), Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) – đơn vị phụ trách các hoạt động quân sự của Mỹ chống lại Iran – cho biết một binh sĩ Mỹ bị thương nặng trong các cuộc tấn công do Iran phát động tại Trung Đông đã không qua khỏi và hy sinh. Đây là binh sĩ Mỹ thứ 7 tử trận trong “Chiến dịch Cơn thịnh nộ sử thi” của quân đội Mỹ.
Hôm Chủ nhật, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đăng trên nền tảng mạng xã hội X rằng một quân nhân Mỹ đã bị thương trong các cuộc tấn công ban đầu do chính quyền Iran phát động tại khu vực Trung Đông và không may qua đời vào tối ngày 7/3.
CENTCOM giải thích rằng vào ngày 1/3, trong các cuộc tấn công của Iran nhằm vào lực lượng Mỹ tại lãnh thổ Ả Rập Xê Út, một quân nhân Mỹ đã bị thương nặng. Đây là binh sĩ Mỹ thứ 7 thiệt mạng trong “Chiến dịch Cơn thịnh nộ sử thi”.
Trước đó, quân đội Mỹ đã xác định danh tính các binh sĩ tử trận gồm Declan Cody, Jeffrey O’Brien, Cody Khork, Noah Tietjens, Nicole Amor và Robert Marzan.
CENTCOM cũng cho biết các hoạt động tác chiến chính chống lại Iran vẫn đang tiếp tục. Danh tính của binh sĩ tử trận sẽ được công bố sau 24 giờ kể từ khi thông báo cho thân nhân gần nhất.
Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Hegseth cho biết trên nền tảng X hôm Chủ nhật rằng cho đến nay quân đội Mỹ đã mất tổng cộng 7 người. Mỗi người trong số họ đều là anh hùng, đều đáng được tưởng nhớ và đều sẽ được ghi nhớ.
Thi thể của 6 binh sĩ Mỹ tử trận được xác nhận trước đó đã được đưa về Mỹ vào thứ Bảy (7/3). Sáu binh sĩ này đều thuộc Bộ Tư lệnh Hậu cần Chiến đấu số 103 của Lục quân Dự bị, có trụ sở tại bang Iowa. Họ đã thiệt mạng trong cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Iran khi đang ở cảng Shuaiba, Kuwait vào ngày 1/3.
Tổng thống Trump, Đệ nhất phu nhân Melania, Phó Tổng thống Vance cùng phu nhân và Bộ trưởng Chiến tranh Hegseth đã tham dự lễ tiếp nhận thi thể của 6 binh sĩ tử trận tại căn cứ không quân Dover ở bang Delaware vào thứ Bảy (7/3).
Sau buổi lễ, Tổng thống Trump nói với các phóng viên trên chuyên cơ Air Force One rằng đây là một khoảnh khắc đầy đau buồn.
“Đây là một ngày vô cùng buồn bã,” ông nói.
Ông Trump vẫn chưa loại trừ khả năng triển khai binh sĩ Mỹ tới Iran trong thời gian tới. Tổng thống cùng các quan chức cấp cao của Mỹ, trong đó có Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth, cũng cảnh báo rằng số binh sĩ Mỹ thiệt mạng có thể còn tiếp tục tăng. Ông ước tính cuộc chiến có thể kéo dài từ 4-5 tuần, thậm chí lâu hơn.
Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội ghi nhận 14 cửa hàng xăng dầu…
Hôm Chủ nhật (8/3), do eo biển Hormuz tiếp tục bị phong tỏa vì chiến…
Ông Starmer đã bày tỏ "lời chia buồn sâu sắc nhất" tới Tổng thống Trump…
Ông Lê Trí Anh, 78 tuổi, đã bị Tòa án Tối cao Hồng Kông kết…
Đạo luật Cứu nước Mỹ yêu cầu cử tri khi đăng ký tham gia cuộc…
Tờ Minh Báo (Hồng Kông) 8/3 dẫn nguồn tin cho biết, cựu ngoại trưởng Trung…