Cảnh sát mua đồ ăn cho bé gái. Ảnh: congan.quangngai.gov.vn
Một bé gái ở Huế tự bắt xe vào TP.HCM theo lời rủ rê của một người quen biết trên mạng xã hội Facebook.
Sáng ngày 6/2, Trạm CSGT Đức Phổ (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi) cho hay vào lúc 18h ngày 5/2, đơn vị nhận được tin báo của Công an phường Thủy Lương (thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên – Huế) về việc có một bé gái tên H.M.K (SN 2011, ngụ tại phường Thủy Lương) bị người lạ dụ dỗ bắt xe khách vào TP.HCM chơi.
Tổ công tác thuộc Phòng CSGT (Công an tỉnh Quảng Ngãi) đã triển khai ngăn chặn.
Đến 19h40 ngày 5.2, tại tuyến Quốc lộ 1 đoạn qua xã Phổ Cường (thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi), lực lượng CSGT đã cho dừng ô tô khách mang BKS 51B – 310.19 do ông Trương Văn Trung (SN 1990 , ngụ tại Thừa Thiên – Huế) điều khiển theo hướng Bắc – Nam để kiểm tra.
Qua đó, cơ quan chức năng phát hiện cháu H.M.K trên xe. Ngay sau đó, tổ công tác liên hệ với gia đình và Công an phường Thủy Lương để xác nhận, đồng thời cho cháu ăn uống, nghỉ ngơi.
Cháu K. cho biết có quen một người không rõ họ tên ở TP.HCM trên mạng xã hội Facebook. Qua nói chuyện nhiều lần, cả 2 mến nhau nên người này đã chuyển tiền cho cháu để mua vé xe vào TP.HCM chơi. Khi đến Quảng Ngãi thì bị lực lượng chức năng phát hiện, ngăn chặn.
Khánh Vy
Vì sao Mỹ không dám tiến hành tấn công trên bộ vào Iran? Theo bài…
Các linh kiện do Trung Quốc sản xuất như cảm biến, bộ chuyển đổi điện…
Trung Quốc gần đây bùng phát dịch lở mồm long móng chủng mới, đánh dấu…
Một nam thanh niên gốc Hoa bị cáo buộc đặt bom tự chế bên ngoài…
Thượng nghị sĩ Rick Scott hôm 9/4 (thứ Năm) cho rằng Trung Quốc đã “vũ…
Năm 1981, Nội các Thái Lan quyết định trao cho vua Taksin danh hiệu “Đại…