
TQ: Tù nhân lương tâm tử vong, nhà tù ngăn khám nghiệm độc lập
Trong hơn 8 tháng kể từ khi cô Trần Nghiên qua đời, gia đình cô vẫn bị nhà tù ngăn cản không thể tiến hành khám nghiệm tử thi độc lập.
Trong hơn 8 tháng kể từ khi cô Trần Nghiên qua đời, gia đình cô vẫn bị nhà tù ngăn cản không thể tiến hành khám nghiệm tử thi độc lập.

Bà Cao Dung Dung, một học viên Pháp Luân Công, bị tra tấn bằng dùi cui điện đến hủy hoại khuôn mặt và qua đời ở tuổi 37.

361 học viên Pháp Luân Công đã bị bí mật đưa bằng xe buýt đến Nhà máy luyện thép Shougang (Công ty Gang thép Thủ đô).

Ngày 20/7 năm nay đánh dấu tròn 27 năm kể từ khi cựu lãnh đạo ĐCSTQ Giang Trạch Dân phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Sau 27 năm, cuộc bức hại này đã…

Việc cộng đồng quốc tế không phản ứng trước nạn cưỡng bức thu hoạch tạng từ các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc đã dẫn đến việc nạn này lan rộng sang cả…

Trong thời gian dài, ĐCSTQ đã sử dụng nhiều biện pháp khác nhau để theo dõi các học viên Pháp Luân Công

Nhân dịp tròn 11 năm vụ “sự kiện bắt bớ 709” (sự kiện bắt bớ các luật sư trên diện rộng ngày 9/7/2014) của chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), tình hình nhân…

Những trường hợp nêu trên chỉ là phần nổi của tảng băng chìm trong các vụ bức hại học viên Pháp Luân Công tại Nhà tù nữ tỉnh Cát Lâm.

Nhà hoạt động dân chủ Trung Quốc Đổng Quảng Bình cuối cùng đã thành công và đặt chân đến Canada.

“Trung lưu giả” trở thành chủ đề được bàn luận nhiều trên mạng xã hội Trung Quốc Đại Lục

Năm 2024 có 38.000 người trên toàn Trung Quốc bị tạm giam, tăng mạnh 46,15% so với 26.000 người của năm 2023.

Một hệ thống toàn trị thiếu sự giám sát sẽ tiếp tục phá vỡ tưởng tượng của mọi người về cái ác.

Người dân Đài Loan một lần nữa đã dùng máu và nước mắt chứng minh rằng nếu có bất kỳ ảo tưởng nào về ĐCSTQ thì hậu quả sẽ chỉ tồi tệ hơn mà thôi.

Vào ngày 15/4, cảnh sát thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc đã huy động một lực lượng lớn cảnh sát để bắt giữ hơn 10 học viên Pháp Luân Công, trong đó có bà…

Chính nỗi sợ hãi phổ biến này đã thúc đẩy chế độ Bắc Kinh ngày nay đích thân vạch trần sự vô lý của mình trước thế giới.

Đại học Thanh Hoa có 36 khoa, hầu hết các chủ tịch hội sinh viên đều biết tôi và bạn của tôi, và kết quả là mọi người đều đến.

Sinh viên vẫn tin rằng chính quyền nhiều nhất chỉ có thể giải tán quần chúng bằng cảnh sát hoặc dân quân công nhân

Ông Lưu Vạn Thắng, 71 tuổi, ở thành phố Cẩm Châu, tỉnh Liêu Ninh, đã qua đời chỉ 8 ngày sau khi mãn hạn bản án 6 năm tù vì đức tin của mình.