Con chó Pitbull được khống chế, nhốt vào chuồng sắt sau đó. (Ảnh: baobinhduong.vn)
Bất ngờ bị chó Pitbull của gia đình nuôi lao từ sân vào nhà tấn công, cắn xé vào đầu, chỉ khoảng 2 phút sau, cụ V. (82 tuổi, ở TP. Dĩ An) đã tử vong tại chỗ.
Ngày 18/5, Công an TP. Dĩ An (tỉnh Bình Dương) cho hay đang xác minh vụ cụ bà Đặng Thị V. (SN 1941, sống tại TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương) bị con chó Pibull của gia đình cắn tử vong.
Trước đó, khoảng hơn 19h ngày 17/5, tại một căn nhà trên đường Thống Nhất, phường Bình Thắng, TP. Dĩ An, chị Trần Thị Thanh Thảo (SN 1979) mở lồng sắt thả con chó Pitbull nặng khoảng 40kg ra để cho ăn.
Thời điểm này, cụ V. (HKTT tại Định Quán, tỉnh Đồng Nai, là mẹ của chị Thảo) đang ngồi trên võng cách khoảng 15m. Ngồi trong nhà, cụ V. nói lớn tiếng vọng ra làm con chó giật mình lao vào cụ cắn xé.
Vì tuổi già, sức yếu, không thể bỏ chạy, cụ V. ngã xuống nền nhà, bị con chó tiếp tục cắn xé vào vùng đầu.
Lúc này, chị Thảo chạy tới kéo con chó ra ngoài nhưng do chó Pitbull to lớn nên chị không thể kéo được. Chỉ đến khi cụ V. nằm bất động, con chó mới chịu dừng lại và bị người nhà nhốt lại vào lồng. Khoảng 2 phút sau khi bị chó cắn, cụ V. đã không qua khỏi.
Nơi xảy ra vụ việc là căn nhà cấp 4, có khoảng sân bê tông phía trước. Vợ chồng chị Thảo có làm lồng sắt nuôi nhốt 2 con chó Pitbull và Becgie.
Tiếp nhận tin báo, Công an TP. Dĩ An đến khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai những người liên quan để xác minh.
Chi cục thú y TP. Dĩ An cũng cử người tới hỗ trợ gây mê con chó để hỗ trợ điều tra vụ việc.
Gần đây, trong chương trình “Trung Quốc Chân Thực” của mình, cựu doanh nhân Thượng…
Bài diễn văn Thông điệp Liên bang của Tổng thống Donald Trump tối thứ Ba…
Sau gần một năm nghiên cứu, Sở Xây dựng Hà Nội nghiêng về phương án…
Một cuộc điều tra công khai tại Anh cho thấy trước vụ tấn công ở…
Iran tuyên bố sẵn sàng làm “bất cứ điều gì cần thiết” để đạt được…
Tự ti trở thành chướng ngại tâm lý thường thấy ở trẻ. Do tự ti…