Categories: Thời sựViệt Nam

Bình Dương: Công an phát thông báo tìm khẩn bé trai 2 tuổi bị mất tích

Tính tới sáng 18/10, bé trai Lâm Gia Hưng (2 tuổi, ngụ ở huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương) đã mất tích ba ngày ba đêm…

Cháu Lâm Gia Hưng (SN 2019, ngụ ấp Tân Định, xã Minh Tân, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương), bị mất tích từ trưa 15/10. (Ảnh: Gia đình cung cấp/Công an tỉnh Bình Dương – Công an huyện Dầu Tiếng)

Bé trai bị mất tích tên là Lâm Gia Hưng (tên gọi khác là Ta Nu), sinh năm 2019, bị mất tích hôm ngày 15/10, theo thông báo của Công an huyện Dầu Tiếng (tỉnh Bình Dương).

Anh Lâm Gia Đạt (SN 1997, bố của bé Hưng) cho biết vào khoảng 10h trưa ngày 15/10, mẹ bé Hưng (chị Hồ Thị Bích Nhi, SN 1997) và con trai chơi trước nhà tại ấp Tân Định, xã Minh Tân, huyện Dầu Tiếng (Bình Dương). Chị Nhi đi vào nhà rồi quay lại thì không còn thấy bé Hưng nữa. Cả nhà tỏa ra tìm kiếm sau đó báo công an, chính quyền địa phương nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả.

Theo Công an huyện Dầu Tiếng, trước khi mất tích, bé Hưng mặc áo thun ngắn tay màu đen, trên cổ áo có viền màu trắng; mặc quần sọt (soóc) màu xanh, đầu không đội nón, chân không mang dép.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Dầu Tiếng đề nghị các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, công an các tỉnh, thành phố, và người dân khi phát hiện người có đặc điểm như trên hoặc biết tin về bé Hưng hãy thông báo ngay Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Dầu Tiếng, qua số điện thoại 0913.798.963 (gặp Đôi trưởng, điều tra viên Hoàng Xuân Quân).

Gia đình bé Hưng đồng thời chia sẻ thông tin về bé Hưng trên Facebook để nhờ mọi người tìm kiếm, liên lạc qua số điện thoại 03.88877.921. Gia đình cho hay không xác định được bé Hưng đi lạc hay bị bắt cóc. Được biết nơi bé Hưng chơi là khu vực gần rừng cao su, rừng tràm, không có camera giám sát an ninh khu vực nên việc tìm kiếm đang gặp khó khăn.

Mọi người chia nhau tìm kiếm suốt đêm. Một số đội tìm kiếm sử dụng flycam để tìm kiếm nhưng vẫn chưa thấy vẫn chưa có tin tức.

“Giờ người nhà đã kiệt sức. Chỉ mong ai vô tình gặp được con báo cho gia đình em biết. Bao nhiêu tiền cũng được. Em chỉ mong gặp được con. Làm ơn ai đó bắt con cho em xin lại. Tội con lắm rồi, đói khát hay sống chết ra sao em chỉ mong gặp con thôi” – chị Nhi để lại lời nhắn trên trang Facebook cá nhân.

Sáng 18/10, chị Nhi cho hay bé Hưng mất tích đã ba ngày ba đêm.

Minh Phương

Xem thêm:

https://trithucvn2.net/doi-song/giai-cuu-em-be-21-thang-tuoi-sau-2-dem-mat-tich-trong-rung.html

Minh Phương

Published by
Minh Phương

Recent Posts

TQ: Bé trai 14 ngày tuổi bị bán, một “đường dây buôn bán trẻ em” bị phá

Tối 19/10, chỉ sau ít phút hai ô tô gặp nhau tại ngã tư Giang…

5 phút ago

Tổng thống Ukraine Zelensky nói Đức ‘sợ’ Nga

Berlin không ủng hộ tư cách thành viên NATO của Kiev vì lo sợ phản…

7 phút ago

Mắm và dân tộc

Giá viết được một cuốn toàn thư về mắm Việt Nam càng hay: đó là…

10 phút ago

Tản mạn về phong thủy sông Tô Lịch

Đến nửa đầu thế kỷ 18 sông Hồng đổi dòng, sông Tô Lịch kdần dần…

14 phút ago

Nguyễn Tạo: “Quan giỏi hiếm có” thời nhà Nguyễn

“Nguyễn Tạo là người thanh liêm, thạo việc, làm quan ở đâu đều có tiếng…

24 phút ago

TQ: Nguồn thu từ thuế giảm, tiền phạt hàng năm tăng vượt quá 60 tỷ USD

Số tiền ĐCSTQ tịch thu (phạt tiền và tịch thu) trên toàn quốc năm 2022…

25 phút ago