Categories: Thời sựViệt Nam

Cản đường xe cứu thương, người đàn ông ở Bình Dương bị tước bằng lái 2 tháng

Thấy xe cứu thương chạy ra từ quán ăn, nghĩ không có bệnh nhân mà hú còi, một người đàn ông đã cố tình chạy xe máy lạng lách, cản đường không cho xe cứu thương vượt lên. 

Người đàn ông chất vấn bệnh nhân đâu, khi tưởng lầm xe cứu thương lạm dụng bật còi hụ để giành đường. (Ảnh chụp màn hình video/Người dân cung cấp/Tiktok)

Ngày 1/11, sau khi phối hợp cùng Đội CSGT Công an huyện Phú Giáo (tỉnh Bình Dương) mời người đàn ông cản đường xe cứu thương lên để làm rõ sự việc, Công an xã Vĩnh Hòa đã chuyển hồ sơ lên Công an huyện Phú Giáo để xử lý theo thẩm quyền.

Theo thông tin phản ánh, khoảng 11h40 ngày 29/10, khi xe cứu thương do anh N.C.C. (SN 1991, ngụ xã An Bình, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương) điều khiển đi đến đường ĐH 505 đoạn gần cầu Lễ Trang (xã Vĩnh Hòa, huyện Phú Giáo), có một người đàn ông chạy xe máy phía trước cản đường. Người này lái xe lạng lách, cản trở xe cứu thương. Sau khi bị tài xế phản ứng, người này dựng xe, tới gần buồng lái chửi bới tài xế, dùng tay đập cửa kính xe, yêu cầu tắt còi hụ ưu tiên.

Xe cứu thương sau đó tiếp tục đến nhà bệnh nhân đưa người bệnh lớn tuổi đi cấp cứu ở Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương.

Qua ngày 30/10, anh C. (tài xế xe cứu thương) đăng lên mạng xã hội đoạn video ghi lại sự việc trên. Anh C. cho hay đang ăn trưa thì nghe cuộc gọi nhờ chở người đi cấp cứu nên nhanh chóng lên đường, sau đó gặp sự việc trên.

Trong video do tài xế C. ghi lại, ông H. liên tục hỏi ngược lại “bệnh nhân đâu?” khi hiểu lầm tài xế đang lạm dụng quyền ưu tiên. (Nguồn: Người dân cung cấp/Tiktok)

Sau khi đoạn video được lan truyền trên mạng xã hội, đến 18h30 cùng ngày, Công an huyện Phú Giáo xác định được người đàn ông có hành vi cản đường xe cứu thương tên là T.Q.H (SN 1985, ngụ ấp Lễ Trang, xã Vĩnh Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương).

Qua kiểm tra, ông H. không có nồng độ cồn, xuất trình được giấy phép lái xe.

Ông H. cho hay khi xảy ra sự việc, ông đang đi xe máy từ xí nghiệp về nhà thì phía sau có xe cứu thương bật còi hụ và bấm còi xe. Do vừa thấy xe cứu thương chạy ra từ quán ăn nên ông H. cho rằng tài xế đang lạm dụng còi ưu tiên nên mới lạng lách phía trước, không cho vượt.

Tại cơ quan công an, ông H. đã thừa nhận hành vi và cam kết không tái phạm. Ông H. bị phạt hành chính 1,5 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 2 tháng về hành vi “không nhường đường hoặc gây cản trở xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ” quy định tại Nghị định 100 của Chính phủ.

Qua sự việc trên, anh C. chia sẻ công việc chính của anh là rửa xe, chạy thêm xe cứu thương vận chuyển người bệnh trong khu vực huyện Phú Giáo, Bình Dương, Bình Phước và TP.HCM. Trường hợp gặp ai có hoàn cảnh khó khăn cần đi cấp cứu anh sẵn sàng chở miễn phí. Mỗi tháng, anh C. vận chuyển trung bình từ 30 – 60 người bệnh, trong đó số người bệnh được vận chuyển miễn phí là khoảng 50%.

Thạch Lam

Thạch Lam

Published by
Thạch Lam

Recent Posts

Chính quyền Trump đề nghị Tối cao Pháp viện cho phép tiếp tục xây phòng tiệc

Hôm thứ Sáu (14/8), chính phủ Mỹ đã đề nghị Tối cao Pháp viện cho…

53 phút ago

[VIDEO] Trí tuệ cổ nhân: Đức là ngọn nguồn của hết thảy tài phú

Của cải tài phú cũng giống như cành lá hoa quả vậy, nó là biểu…

4 giờ ago

Tăng axit uric: Khi nào đáng lo và có phải luôn cần uống thuốc?

Khi đi khám sức khỏe, nhiều người bất ngờ phát hiện trong máu có tăng…

4 giờ ago

Cựu lãnh đạo tổ chức dân quyền Mỹ bị truy tố vì tài trợ các nhóm cực đoan

Bộ Tư pháp ban đầu truy tố SPLC vào tháng 4 với 11 cáo buộc,…

5 giờ ago

Tháng 7 và tình hình bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc

Trong hoàn cảnh kinh tế khó khăn, bà vẫn kiên trì viết thư khuyên thiện…

5 giờ ago

Từ mù lòa đến tầm nhìn 360 độ – Những điều 4.000 trường hợp cận tử hé lộ

Bị mù bẩm sinh, một phụ nữ 22 tuổi đã lần đầu tiên nhìn thấy…

5 giờ ago