Hiện trường vụ cháy đau lòng khiến 3 cháu nhỏ tử vong tại Đà Lạt, sáng 24/6. (Ảnh: dẫn qua Facebook)
Ba cháu nhỏ, lớn nhất 6 tuổi, nhỏ nhất 1 tuổi, cùng tử vong do hỏa hoạn. Nghi nguyên nhân ban đầu do mẹ khóa cửa phòng để đi ra ngoài mua sữa, quên tắt bếp gas.
Theo thông tin từ Công an TP. Đà Lạt, vụ hỏa hoạn xảy ra tại căn nhà số 92 Nguyên Phi Ỷ Lan, phường 7, TP. Đà Lạt, do bà Nguyễn Thị Tâm (SN 1972, trú huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) thuê trọ.
Chiều 23/6, con gái bà Tâm là chị Đ.T.T. (SN 1995) đưa 3 con nhỏ là V.A.K (SN 2018), V.N.B.A (SN 2020) và V.M.A (SN 2023) đến thăm bà ngoại.
Vào sáng 24/6, bà Tâm đi làm thuê cho vườn nhà người khác, chị T. ở nhà nấu ăn sáng cho các con. Trong khi đang nấu, chị T. để ba con trong phòng rồi khóa cửa đi ra ngoài mua sữa. Trước khi rời khỏi nhà, chị T. quên tắt bếp gas.
Khoảng 8h50 cùng ngày, người nhà của chủ nhà nghe tiếng trẻ con khóc ở phòng bà Tâm, thấy lửa cháy đã chạy ra đập phá cửa nhưng không được. Người này hô hoán mọi người cùng đến cứu các cháu nhưng bất thành do lửa cháy quá lớn.
Nhận tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy đến khống chế ngọn lửa. Tuy nhiên, cả ba cháu nhỏ đều tử vong.
Công an thành phố Đà Lạt đang phối hợp cùng Công an tỉnh Lâm Đồng và các đơn vị nghiệp vụ tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ vụ việc.
Maggie Gordon-Walker nhớ rằng cô đã khóc mỗi ngày sau khi trở thành mẹ, nhưng…
Cuối ngày 25/5, một công dân Trung Quốc đã được phát hiện trên một chiếc…
Mỹ đã từ chối lên án Nga về lời cảnh báo của nước này liên…
Trận dông lốc kèm mưa đá cục bộ đổ xuống Lào Cai sau chuỗi ngày…
Giá xăng dầu trong nước đồng loạt đi xuống trong kỳ điều hành mới nhất…
Nếu con số 11 người thiệt mạng cuối cùng được xác nhận, đây sẽ là…