Cựu GĐ Bệnh viện Bạch Mai: ‘Tôi không vụ lợi, hoàn toàn vì lợi ích người bệnh’

Bị cáo Nguyễn Quốc Anh, cựu Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai thừa nhận trách nhiệm người đứng đầu trong vụ thiết bị robot bị nâng khống gấp nhiều lần, song ông khẳng định “không vụ lợi, hoàn toàn vì lợi ích của người bệnh cũng như bệnh viện”; việc nhận quà biếu của doanh nghiệp là “theo truyền thống ngày Tết”.

Bị cáo Nguyễn Quốc Anh (hàng trên, bìa trái) cùng các đồng phạm. (Ảnh: bocongan.gov.vn)

Ngày 20/1, TAND Hà Nội mở phiên xét xử ông Nguyễn Quốc Anh, cựu giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cùng 7 đồng phạm về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, theo khoản 3, Điều 356, Bộ luật Hình sự.

8 bị cáo gồm: ông Nguyễn Quốc Anh, Nguyễn Ngọc Hiền (phó giám đốc, Bệnh viện Bạch Mai), Trịnh Thị Thuận (cựu kế toán trưởng, Bệnh viện Bạch Mai) và Lý Thị Ngọc Thủy (cựu phó trưởng Phòng Tài chính kế toán, Bệnh viện Bạch Mai); Phạm Đức Tuấn (cựu chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty BMS), Ngô Thị Thu Huyền (cựu phó Công ty BMS), Trần Lê Hoàng (cựu thẩm định viên Công ty VFS) và Phan Minh Dung (cựu tổng giám đốc Công ty VFS).

Ông Nguyễn Quốc Anh và Nguyễn Ngọc Hiền bị tạm giam, các bị cáo khác được tại ngoại. Bị cáo Lý Thị Ngọc Thủy có đơn xin xét xử vắng mặt.

12 luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo, trong đó có luật sư của bị cáo Ngô Thị Thu Huyền xin vắng mặt do mắc COVID-19.

HĐXX cũng triệu tập đại diện Bệnh viện Bạch Mai, Công ty VFS và một số người có quyền nghĩa vụ liên quan. Ba bệnh nhân và người nhà có mặt tại phiên xét xử với tư cách bị hại.

Theo cáo trạng của VKS, quá trình triển khai thực hiện đề án, ký hợp đồng liên doanh, liên kết tại Bệnh viện Bạch Mai, bị cáo Quốc Anh cùng các bị cáo khác đã lợi dụng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình thực hiện không đúng các quy định của pháp luật. Các bị cáo Trần Lê Hoàng, Phan Minh Dung bị xác định đã cấp chứng thư thẩm định giá xác định giá Robot Rosa hỗ trợ phẫu thuật thần kinh sọ não 39 tỷ đồng trái quy định, tạo điều kiện cho Công ty BMS tham gia liên doanh, liên kết với Bệnh viện Bạch Mai triển khai lắp đặt Robot Rosa với giá trị 39 tỷ đồng không đúng thực tế.

Là người đầu tiên trả lời xét hỏi trong phiên toà sáng nay, ông Nguyễn Quốc Anh thừa nhận có sai phạm như cáo buộc, với tư cách đứng đầu bệnh viện.

Ông Quốc Anh khai trước khi thực hiện đề án liên danh liên kết, ông không hề quen biết Tuấn. Đến tháng 5/2016, khi cấp dưới của ông đưa Tuấn đến gặp, đề nghị việc mua hai hệ thống robot Rosa và robot Mako thì ông mới biết Tuấn.

Tuy nhiên, sau khi ông thảo luận với các cán bộ khác ở bệnh viện, nhận thấy chi phí quá lớn nên thống nhất không mua. Dù vậy, ông Quốc Anh vẫn mong muốn các khoa có được thiết bị này để cứu chữa cho người bệnh.

“Tôi nghe cấp dưới trong viện kể từng sang Singapore để chữa trị ung thư, chi phí hết hơn 1 tỷ đồng chưa kể tiền ăn ở. Nhưng nếu mang được 2 robot này về, mỗi bệnh nhân sẽ chỉ phải trả 150 triệu đồng, không phải sang nước ngoài điều trị”, ông Quốc Anh nói.

Khi quyết định hợp tác với BMS, ông cho biết không chỉ mời công ty độc lập thẩm định giá, còn cử 2 cấp dưới sang Pháp khảo sát giá nên “rất yên tâm”. Các nơi trên thế giới bán xấp xỉ trên dưới 2 triệu đô (hơn 40 tỷ đồng).

Theo ông Quốc Anh, trong cuộc họp Hội đồng khoa học, các giáo sư đầu ngành đã thông qua chủ trương trên, đều thông báo rõ BMS là đối tác của nhiều đơn vị. Lúc này BMS là công ty phân phối độc quyền sản phẩm.

Theo quy định thông thường, khi liên kết các dự án tương tự, doanh nghiệp hưởng 70% lợi nhuận, bệnh viện 30%. “Nhưng riêng lần này, chúng tôi thoả thuận được với BMS để Bạch Mai được hưởng tới 50%. Sau 7 năm máy sẽ hoàn toàn là của bệnh viện, không phải chịu khấu hao nữa nên giá điều trị sẽ rất rẻ. Chúng tôi rất mừng”, ông nói.

“Trong vụ án này, bị cáo có sai phạm gì không?”, chủ toạ hỏi. “Tôi có sai phạm, tôi là người đứng đầu, phân công cho các bộ phận chức năng. Các bộ phận này triển khai thì tôi ký. Việc này tôi có trách nhiệm”, bị cáo Quốc Anh trả lời và khẳng định “việc lắp đặt máy là để bệnh nhân không phải ra nước ngoài chữa bệnh, bản thân không vụ lợi, hoàn toàn vì lợi ích của người bệnh cũng như bệnh viện”.

Tại phiên tòa, chủ tọa Chử Phương Ngọc chất vấn về 100 triệu đồng và 10.000 USD mà ông Quốc Anh nhận của BMS. Bị cáo thừa nhận có cầm số tiền trên, song quan niệm “đó chỉ là quà lễ Tết theo truyền thống”. Toàn bộ số tiền, ông cũng không giữ lại mà đưa lại thư ký “chia đều cho các bộ phận”.

“Trong quá trình làm việc với các điều tra viên, tôi nhận thức được đó là số tiền không chính đáng cho nên đã cùng với gia đình khắc phục”, bị cáo Nguyễn Quốc Anh khai trước tòa.

Theo tài liệu truy tố, trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Quốc Anh giữ vai trò chính, là người quyết định để Bệnh viện Bạch Mai và Công ty BMS ký hợp đồng liên danh, liên kết.

Phạm Toàn

Xem thêm:

Phạm Toàn

Published by
Phạm Toàn

Recent Posts

Nhà bất đồng chính kiến TQ vượt biển bằng thuyền cao su để tìm đường tới Canada

Cuối ngày 25/5, một công dân Trung Quốc đã được phát hiện trên một chiếc…

1 giờ ago

Mỹ từ chối lên án kế hoạch nhắm mục tiêu vào Kiev của Nga

Mỹ đã từ chối lên án Nga về lời cảnh báo của nước này liên…

1 giờ ago

Lào Cai – Dông lốc, mưa đá khiến một người bị thương, cầu treo tụt cáp

Trận dông lốc kèm mưa đá cục bộ đổ xuống Lào Cai sau chuỗi ngày…

1 giờ ago

Xăng RON95 giảm gần 1.400 đồng/lít

Giá xăng dầu trong nước đồng loạt đi xuống trong kỳ điều hành mới nhất…

1 giờ ago

Vỡ bồn chứa hóa chất ở Washington, 9 người mất tích nghi đã thiệt mạng

Nếu con số 11 người thiệt mạng cuối cùng được xác nhận, đây sẽ là…

2 giờ ago

Ông Trump sau vụ nổ súng gần Nhà Trắng: “Công việc tôi đang làm là một nghề nguy hiểm”

"Khi bạn là một tổng thống có tầm ảnh hưởng, tính mạng của bạn sẽ…

3 giờ ago