Việt Nam

Đi bán thận, nam thanh niên sa vào “động” lừa đảo tại Campuchia

Tham gia “Hội bán thận” trên Facebook, một nam thanh niên ngụ Cần Thơ bị lừa sang Campuchia, bị bỏ đói 3 ngày trong rừng, bị ép trả 125 triệu đồng tiền chuộc. Không trả được tiền, nạn nhân bị buộc phải giả danh phụ nữ Ấn Độ để lừa đảo trực tuyến. 

Đ.T, bị lừa sang Campuchia năm 20 tuổi khi tin lời hứa được đưa sang Thái Lan bán thận. Sau 1 năm 4 tháng, Đ.T cùng một số người trốn thoát thành công. (Ảnh: ANTT xã Lai Hoà – Tp. Cần Thơ/Facebook)

Công an xã Lai Hòa (TP. Cần Thơ) mới đây phát thông tin cảnh báo về trường hợp bị lừa sang Campuchia, ép tham gia đường dây lừa đảo trực tuyến. 

Năm 2024, khi đang thất nghiệp ở Bình Dương, Đ.T (SN 2005, cư trú ấp Prey Chóp, xã Lai Hoà, TP. Cần Thơ) tham gia nhóm “Hội bán thận” trên Facebook. Có tài khoản Facebook nhắn tin cho Đ.T hỏi thăm, lấy thông tin, môi giới, đưa Đ.T sang Thái Lan bán thận. 

Ngày 26/3/2024, Đ.T được hướng dẫn xuất cảnh trái phép qua Campuchia. Sau khi qua Campuchia, Đ.T được đưa đến khu tự trị ở khu vực rừng núi, vắng vẻ. Sau khi đến khu tự trị, Đ.T bị bắt nhốt, bỏ đói 3 ngày. Lúc này, Đ.T mới phát hiện mình bị lừa vào tổ chức lừa đảo. 

Sau đó, những kẻ bắt cóc Đ.T yêu cầu người nhà phải trả 125 triệu đồng tiền chuộc. Gia đình không có tiền trả, nên Đ.T bị buộc phải tham gia vào đường dây lừa đảo. Công việc hàng ngày là sử dụng tài khoản Facebook lấy thông tin là phụ nữ Ấn Độ tiếp cận người Ấn Độ, sử dụng phần mềm phiên dịch để trò chuyện, tìm hiểu, tạo niềm tin. Khi chiếm được niềm tin, nạn nhân bị dụ dỗ làm nhiệm vụ hưởng hoa hồng, từ đó lừa đảo chiếm đoạt tiền.

Nếu không hoàn thành chỉ tiêu, Đ.T bị bỏ đói, bị ép làm quá giờ, bị đánh đập. Từ tháng 4/2024 đến 7/2025, Đ.T nhiều lần bị đánh. Nơi làm việc có khuôn viên khép kín, hàng rào bao quanh, thuộc khu vực rừng núi cách biên giới nhiều giờ đi xe. 

Đến ngày 19/7/2025, lợi dụng sơ hở, Đ.T cùng nhiều nhân viên khác bỏ trốn. Sau khi trốn ra ngoài, nhóm này gặp cảnh sát Campuchia và được đưa đến Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia. Đến ngày 22/7/2025, Đ.T và những người khác (khoảng gần 300 người) được trao trả về Việt Nam.

Một trường hợp khác, may mắn hơn là H.G.M (SN 2008, cư trú ấp Prey Chóp B, xã Lai Hoà, TP. Cần Thơ). 

Đầu năm 2026, khi đang đi làm công ở Bình Dương (cũ), H.G.M tham gia nhóm “Quán Karaoke Mộc Bài” trên Facebook, sau đó liên hệ để xuất cảnh đi Campuchia. Theo định vị địa chỉ do H.G.M cung cấp, có xe đến rước H.G.M. Ngày 29/1/2026, H.G.M xuất cảnh trái phép đi Campuchia để làm nhân viên quán Karaoke. Đến ngày 31/1/2026, H.G.M bị cơ quan chức năng Campuchia kiểm tra hành chính, bắt giữ, trục xuất về Việt Nam. 

Minh Sơn

Minh Sơn

Published by
Minh Sơn

Recent Posts

Người đàn ông kiện OpenAI sau khi suýt mất mạng vì làm theo lời khuyên y tế của ChatGPT

Đồng đại diện cho nguyên đơn còn có tổ chức Tech Justice Law và Viện…

1 giờ ago

Hạ viện Mỹ thông qua dự luật ủy quyền quốc phòng trị giá 1.150 tỷ USD

Đa số các nhà lập pháp thuộc đảng Dân chủ phản đối việc phê duyệt…

2 giờ ago

30 “vị bác sĩ” tốt nhất thế giới giúp bạn bảo vệ sức khỏe mỗi ngày

Nước tinh khiết giống như chất làm sạch của sự sống, giúp thanh lọc các…

2 giờ ago

Robot hình người lần đầu tiên thực hiện thành công ca phẫu thuật

Các bác sĩ đã sử dụng thành công robot hình người được điều khiển từ…

3 giờ ago

Thị trưởng New York thừa nhận không có quyền bắt Thủ tướng Israel

Năm 2024, Tòa án Hình sự Quốc tế đã ban hành lệnh bắt giữ ông…

3 giờ ago

Báo cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ: ĐCSTQ vận hành 3 cơ sở tình báo tại Cuba

Mỹ cáo buộc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) vận hành ba cơ sở thu…

4 giờ ago