Đồn Biên phòng Thiên Cầm tiếp nhận nhóm 30 du khách và 4 thuyền viên gặp nạn ở gần đảo Bớc, tối 19/7. (Ảnh chụp màn hình video/Bht.tv)
Cơn giông lốc bất thường, cực đoan xảy ra vào chiều tối 19/7 đã khiến 58 tàu thuyền của ngư dân Hà Tĩnh bị đánh chìm trên biển, 2 người dân mất tích. Kỳ tích xảy ra khi 30 du khách trên một tàu câu mực sắp chìm được các ngư dân cứu sống.
Theo thống kê sơ bộ của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Tĩnh vào chiều 20/7, cơn giông lốc bất thường xảy ra vào tối 19/7 khiến 2 người bị mất tích, gồm một ngư dân ở xã Cổ Đạm và một người dân ngụ tại phường Trần Phú nghi tắm biển bị nước cuốn trôi.
Giông lốc gây sóng lớn, đánh chìm 58 tàu thuyền của ngư dân đang đánh bắt gần bờ biển Hà Tĩnh. Tính đến sáng 21/7, còn 5 tàu thuyền của ngư dân chưa được kéo lên bờ, gồm: 2 tàu ở phường Hải Ninh, 1 tàu ở xã Kỳ Khang, 1 ở xã Cổ Đạm và 1 tàu ở xã Lộc Hà.
Giông lốc còn làm khoảng 154 nhà dân bị tốc mái, trong đó, xã Kim Hoa 46 hộ; xã Thượng Đức 28 hộ; xã Sơn Tây 21 hộ; xã Sơn Hồng 12 hộ… Một trường học bị tốc mái dãy phòng học hai tầng, một số cột viễn thông, cột điện đổ gãy, 7ha ngô bị ngã…
Một tàu du lịch tên Nguyễn Ngọc chở 30 hành khách và 4 thuyền viên đi câu mực khi cách bờ biển Thiên Cầm khoảng 0,5 hải lý thì gặp giông lốc, mưa lớn vào khoảng 19h20 tối 19/7. Tàu đã phát tín hiệu cầu cứu.
Đồn Biên phòng Thiên Cầm phối hợp với chính quyền địa phương điều hai tàu cứu hộ và huy động thuyền ngư dân gần đó tiếp cận hiện trường.
Khoảng 22h, thuyền cá của anh Lê Văn Lĩnh (SN 1984, trú xã Thiên Cầm, tỉnh Hà Tĩnh) cùng 3 thuyền viên đang trên đường trở về sau khi trú ẩn, thì phát hiện chiếc tàu du lịch đang gặp nạn, hàng chục người phát tín hiệu cầu cứu..
Anh Lĩnh lo lắng liệu cứu người thì tài sản có bị ảnh hưởng không. Sau đó, anh quyết định quay lại cứu vì: “Đằng nào cũng phải cứu vì hàng chục người đang nguy hiểm đến tính mạng, mình không thể bỏ qua được”, anh nói, báo Việt Nam Net dẫn lời.
Hàng chục du khách hoảng loạn, òa khóc kêu cứu và nôn ói do say sóng. Anh Lĩnh cùng 3 ngư dân đi cùng dùng thuyền thúng tiếp cận tàu gặp nạn, đưa lần lượt từng người qua thuyền của mình.
“Vừa đưa được các du khách di chuyển sang thuyền của tôi thì con tàu kia bị chìm, úp xuống biển”, anh Lĩnh nói. Nếu chậm khoảng 10 phút, du khách cũng bị chìm theo tàu.
Do sóng đánh mạnh, gió lớn, thuyền không thể vào bờ nên anh đưa tất cả vào đảo Bớc để trú ẩn. Trong nhóm du khách có cả phụ nữ và một cháu bé chừng 5 tuổi, trong tình trạng kiệt sức, ướt và lạnh. Anh Lĩnh lấy chăn cho đứa trẻ đắp cho đỡ lạnh. Đợi đến 1h ngày 20/7, khi biển lặng, thuyền anh Lĩnh đưa được toàn bộ 26 du khách vào đất liền, bàn giao cho đồn Biên phòng Thiên Cầm.
Anh Lĩnh cho hay trên tàu có 30 người, anh cứu được 26 người, số còn lại được tàu khác cứu và đưa vào bờ an toàn.
Theo Truyền hình Hà Tĩnh, vào lúc 1h05 sáng ngày 20/7, Đồn Biên phòng Thiên Cầm tiếp nhận bàn giao, cứu hộ cho 34 người gặp nạn, được đưa từ đảo Bớc.
Ngày 21/7, Việt Nam và Trung Quốc bắt đầu Huấn luyện liên hợp Lục quân…
Bạn thường cảm thấy buồn bực, đầy hơi, mệt mỏi? Gặp phải cơn bốc hỏa…
Theo chuyên gia khí tượng, bão số 3 (bão Wipha) sẽ gây mưa lớn diện…
Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun, một nhóm từ lâu bị coi là cái…
Nga và Iran tập trận chung trên biển Caspi, cứu hộ và an ninh CASAREX-2025.…
Bộ Tài chính đề xuất nâng mức giảm trừ gia cảnh lên 13,3 triệu đồng…