Categories: Thời sựViệt Nam

‘Lũ chồng lũ’: Thêm 4 người bị lũ cuốn mất tích, buộc dừng tìm nạn nhân kẹt hầm thủy điện

Hơn 2 ngày sau trận mưa lũ khiến 1 công nhân bị cuốn vào hầm thủy điện tại huyện Nậm Pồ (tỉnh Điện Biên) vẫn mất tích, thêm 4 người đang xúc cát bên bờ suối ở huyện Bảo Lâm (tỉnh Cao Bằng) bị lũ cuốn trôi. 

Hình ảnh của 4 nạn nhân trước khi bị lũ cuốn mất tích ở suối Nà Tăng, Cao Bằng, chiều 5/7. (Ảnh chụp màn hình/tuoitre.vn)

Theo thông tin từ UBND huyện Bảo Lâm (tỉnh Cao Bằng), khoảng 16h45 ngày 5/7, 5 người gặp nạn cùng là dân xã Mông Ân, huyện Bảo Lâm. Cả nhóm đang dùng thúng để xúc cát tại suối Nà Tăng, thuộc khu 1, thị trấn Pác Miầu (huyện Bảo Lâm) thì lũ quét ập về.

Nghe thấy người dân kêu gọi lên bờ, nhưng chỉ có anh Dương Văn L. kịp chạy được lên bờ, còn lại 4 người gồm các anh Dương Văn Q. (SN 1990), Lý Văn P. (SN 1973 và các chị Phùng Thị N. (SN 1989), Triệu Thị K (SN 1985) bị nước lũ cuốn trôi.

Ngoài ra, ở xã Mông Ân, 1 ngôi nhà trong xóm Nà Làng bị lũ quét đổ sập hoàn toàn.

Theo tin cập nhật từ báo Tuổi Trẻ, vào khoảng 22h, lực lượng cứu hộ, cứu nạn phát hiện một thi thể nữ giới ở chân cầu sang Trung tâm Y tế Bảo Lâm, nghi là chị Phùng Thị N.

Trong khi đó, tại tỉnh Điện Biên, từ chiều 5/7, việc tìm kiếm nạn nhân bị lũ cuốn vào hầm thủy điện Phi Lĩnh (xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ) vẫn chưa có kết quả sau hơn 48 giờ tìm kiếm.

Đường hầm thủy điện Phi Lĩnh, xã Si Pa Phìn dài 232m, chiều 5/7 tăng thêm 2 máy bơm công suất lớn, tiếp cận hiện trường cách nơi công nhân mắc kẹt khoảng gần 40m sau đó buộc phải dừng do mưa lũ.

Mưa lũ tiếp tục ập đến, việc tìm kiếm tạm dừng, chuyển sang phương án gia cố kè, ngăn cửa hầm để ngăn không để nước vào đường hầm thêm.

Đưa ống dẫn nước vào trong hầm để hút nước, chiều 5/7. (Ảnh: baodienbienphu.info.vn)

Sự việc xảy ra vào khoảng 6h sáng ngày 3/7, tại cửa hầm số 3 của công trình thủy điện có 4 công nhân đang thi công thì nước lũ bất ngờ tràn vào hầm. Ba người bị thương, được tìm thấy sau đó gồm các anh Giàng A Chớ (SN 1994, trú tại bản Phi Lĩnh 1, xã Si Pa Phìn); Giàng A Lử (SN 2000, trú tại bản Nậm Hài, xã Chà Cang, huyện Nậm Pồ); Sùng A Cử (SN 1996, trú tại xã Ma Thì Hồ, huyện Mường Chà).

Riêng anh Lý A Dia (SN 1997, trú tại bản Long Dạo, xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ) bị lũ cuốn sâu vào hầm, mất tích. Anh Dia là lao động chính trong nhà, có 3 con nhỏ, mới đi làm công nhân tại đây được 3 tháng.

Minh Sơn

Minh Sơn

Published by
Minh Sơn

Recent Posts

Bộ GD-ĐT quy định điểm sàn ngành đường sắt tối thiểu 18/30

Thí sinh muốn theo học ngành đường sắt trình độ đại học phải đạt mức…

2 giờ ago

Cây tầm ma: Loài cỏ dại mùa xuân đáng để ăn

Loại cây bốc mùi cay xè khi chạm vào hóa ra lại là một trong…

4 giờ ago

Tàu chiến Mỹ đã hộ tống tàu buôn vượt qua hỏa lực của Iran như thế nào?

Iran đã tấn công các tàu chiến và tàu thương mại của Mỹ đi qua…

6 giờ ago

Tổng thống Trump khẳng định kinh tế Mỹ “đang bùng nổ” bất chấp xung đột với Iran

Tổng thống Donald Trump ngày 4/5 đã ca ngợi các chính sách kinh tế của…

6 giờ ago

Các tỷ phú Mỹ này đều có tuổi thơ tương đồng

Nhiều doanh nhân và CEO đã từng làm người giao báo, rửa bát, chủ nhà…

11 giờ ago

Khảo sát cho thấy “Giấc mơ Mỹ” đang được tái định nghĩa: Khởi nghiệp để làm chủ vận mệnh

61% người được khảo sát tin rằng sở hữu một doanh nghiệp là một phần…

11 giờ ago