Categories: Thời sựViệt Nam

‘Nhốt’ gia đình 4 người trong nhà suốt tuần: Chủ tịch xã hứa xin lỗi qua loa

Hết 7 ngày cưỡng chế cách ly tại nhà, 4 người trong một gia đình tại thôn Cao Bạt Lụ (xã Nam Cao, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) đã được mở khóa cửa. Sau cuộc họp của xã, Trưởng thôn được yêu cầu kiểm điểm rút kinh nghiệm, còn Chủ tịch xã cho rằng “tình ngay lý gian”.

Tấm bảng thông báo tình hình của gia đình được treo ngoài cửa. (Ảnh: Khánh Linh/tuoitre.vn)

Theo tin từ Tuổi Trẻ, chiều 17/1, ông Phạm Thành Khoa, Chủ tịch UBND xã Nam Cao (huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) cho biết trong ngày 17/1, chính quyền xã đã họp để xem xét sự việc ‘nhốt’ gia đình 4 người trong suốt 7 ngày vì có 2 cháu nhỏ từ Hải Phòng về. Trưởng thôn Cao Bạt Lụ – ông Phạm Ngọc Thao – người khóa trái cửa và cầm chìa khóa của gia đình – được yêu cầu kiểm điểm rút kinh nghiệm.

“Về phía chính quyền, ngày mai tôi sẽ trực tiếp xin lỗi gia đình bà S. và toàn thể nhân dân 10 thôn trong xã thông qua hệ thống đài truyền thanh của xã”, ông Khoa nói, và cho rằng “đây là sự việc rất đáng tiếc khi tình ngay lý gian”.

Trước đó, từ ngày 9-16/1, một gia đình 4 người gồm 2 vợ chồng lớn tuổi và 2 cháu nội tại thôn Cao Bạt Lụ (xã Nam Cao, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) bị chính quyền thôn khóa trái cửa. Gia đình phải nhờ hàng xóm mua giúp thực phẩm, đồ dùng (như nhiệt kế) rồi dùng dây kéo lên.

Anh Nguyễn Xuân B. (38 tuổi, trú tại thôn Vĩnh Khê, xã An Đồng, huyện An Dương, TP Hải Phòng) – con trai trong gia đình cho hay vào chiều 9/1, do Hải Phòng công bố cấp độ dịch thuộc vùng đỏ nên anh B. đưa 2 con (10 tuổi và 7 tuổi) về gửi ông bà nội. Khi về đến nơi, 2 cháu được bà nội đưa đến Trạm y tế xã Nam Cao khai báo y tế và làm test nhanh COVID-19, kết quả đều âm tính.

Tuy nhiên, cán bộ trạm y tế xã vẫn yêu cầu 2 cháu phải cách ly y tế tại trạm. Bà nội xin cho các cháu về cách ly tại nhà thì trưởng thôn khóa trái cửa và cầm chìa khóa, yêu cầu cách ly trong nhà 7 ngày (từ ngày 9 đến ngày 16/1) mà không hỏi về tình hình sức khỏe, không hỗ trợ mua nhu yếu phẩm.

Trước khi hứa xin lỗi, ông Khoa cho biết đây là gia đình đầu tiên bị khóa trái cửa cách ly y tế trong xã. “Tất cả vì cộng đồng nhằm tránh lây lan dịch bệnh, không hiểu sao gia đình này lại bức xúc thế”, ông Khoa nói, theo Tuổi Trẻ ngày 16/1. 

Cùng dòng tin, ngày 15/1, báo chí nhà nước cho hay gần 30 gia đình ở xã Thiệu Phú (huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa) bị khóa cổng vì có người thân từ vùng dịch (cấp độ 3, 4) về quê nghỉ Tết.

Sau khi sự việc bị phản ánh, ông Nguyễn Thế Anh, Chủ tịch UBND huyện Thiệu Hóa giải thích có thể một số cán bộ xã, hoặc tổ giám sát COVID-19 ở xã Thiệu Phú đã “máy móc, lo xa” nên “vận động người dân khóa cổng”, nói chiều 14/1 đã yêu cầu chính quyền xã mở khóa cổng.

Nguyễn Sơn

Xem thêm:

Nguyễn Sơn

Published by
Nguyễn Sơn

Recent Posts

Trí huệ cổ nhân: Khi gặp khó khăn không nên quá tuyệt vọng

Phú quý thuỳ nhân bất dục, phúc lộc khởi năng cưỡng cầu!

2 giờ ago

Bộ Công an bỏ bài thi hình tổng hợp số 2 trong sát hạch bằng lái xe máy

Sau khi tiếp thu góp ý, Bộ Công an bỏ đề xuất bổ sung bài…

2 giờ ago

Dạy con học cách ‘cho đi’ để có một cuộc sống hạnh phúc

Lòng tham khiến chúng ta trở nên tự ti và bất mãn với cuộc sống.…

3 giờ ago

Ít nhất 21 người đã thiệt mạng trong vụ va chạm tàu ​​cao tốc ở Tây Ban Nha

Cơ quan cứu hộ khẩn cấp Andalusia cho biết ít nhất 25 người bị thương…

3 giờ ago

Khởi tố người Trung Quốc tàng trữ 319 khẩu súng quân dụng tại Lạng Sơn

Số lượng 319 khẩu súng quân dụng nhập khẩu dưới vỏ bọc linh kiện sản…

5 giờ ago

Mỹ mời 60 nước tham gia Hội đồng Hòa bình Dải Gaza

Nhiều nước đã nhận được lời mời hoặc đang cân nhắc tham gia sáng kiến…

5 giờ ago