Việt Nam

Nỗ lực bới đất cứu 3 người mất tích trong chiếc xe bán tải ở Lào Cai

Chiếc xe ôtô bán tải chở theo ba người, trong đó có quản đốc Thủy điện Tu Trên – Nậm Xé, mất tích từ sáng sớm ngày 29/9 vừa được tìm thấy. Chiếc xe nằm sâu dưới lớp đất đá tại điểm sạt trên Quốc lộ 279 (tỉnh Lào Cai), có một khoảng hở tại vị trí chiếc xe.

Vị trí tìm thấy chiếc xe bán tải. Mọi người cố gắng tạo khe hở giữa các tảng đá. (Ảnh: Công an xã Nậm Xé/Facebook)

Trưa 2/10, Công an xã Nậm Xé (tỉnh Lào Cai) cho biết đã tìm thấy chiếc xe bán tải chở 3 người, bị mất tích từ ngày 29/9 tới nay. 

Chiếc xe ô tô nằm sâu dưới lớp đất đá tại điểm sạt lở trên Quốc lộ 279, đoạn qua thôn Pom Khén, xã Minh Lương, tỉnh Lào Cai.

Theo tin cập nhật từ hiện trường, chiếc xe ô tô bị vùi lấp sâu trong một tảng đá lớn. Tuy nhiên, vẫn còn khe hở tại vị trí chiếc xe, tạo tia hy vọng cho công tác cứu hộ.

Khe hở tại khu vực chiếc xe bị mắc kẹt. (Ảnh: Công an xã Nậm Xé/Facebook)

Các lực lượng cứu hộ làm thông trưa, nỗ lực tìm cách đưa chiếc xe ra ngoài. Xe cứu thương đã tiếp cận gần hiện trường, chờ sẵn để đưa các nạn nhân đi cấp cứu ngay khi tìm thấy.

Do vị trí xe ô tô nằm sát mép vực nên lực lượng cứu hộ đang phải tính toán rất kỹ lưỡng phương án cứu hộ. Tới 14h, trời đổ mưa trong khi lượng đất đá vùi lấp rất lớn. 

Hai máy xúc được huy động để san gạt bớt lớp đất đá phủ lên chiếc xe và người bị nạn. (Ảnh: Công an xã Nậm Xé/Facebook)

Trước đó, vào khoảng 18h30 ngày 29/9, UBND xã Nậm Xé, Công an xã Nậm Xé nhận được thông tin của chị Hoàng Thị Thịnh (SN 1988, trú tại thôn Tu Hạ, xã Nậm Xé, tỉnh Lào Cai) về việc ba người mất tích khi đi xe qua Quốc lộ 279. 

Theo thông tin cung cấp, khoảng 7h30 ngày 29/9, anh Hoàng Văn Định (SN 1988) – quản đốc Thủy điện Tu Trên – Nậm Xé) điều khiển xe ô tô bán tải nhãn hiệu Nissan Navara, màu cafe, BKS 24A-348.02 di chuyển từ xã Nậm Xé theo Quốc lộ 279 đi hướng xã Văn Bàn. 

Dấu vết của chiếc xe. (Ảnh: Truyền hình Văn Bàn/dẫn qua Công an xã Nậm Xé/Facebook)

Trên xe chở thêm 2 người là Hoàng Đức Giang (SN 1990, trú tại xã Văn Bàn) và anh Phùng Văn Tuấn (SN 1980, trú tại thôn Tu Hạ, xã Nậm Xé, tỉnh Lào Cai). 

Đến khoảng 17h chiều cùng ngày, gia đình không liên lạc được với cả ba người trên.

Khu vực phát hiện chiếc xe gặp nạn là đỉnh dốc Thủy điện Minh Lương Thượng 1. (Ảnh: Công an xã Văn Bàn/Facebook)

Qua rà soát hệ thống camera, Công an xã Văn Bàn xác định trong ngày 29/9, không thấy chiếc xe ô tô trên di chuyển trên đường. Phối hợp với Công an xã Minh Lương, lực lượng công an xác định khoảng 7h56 ngày 29/9, chiếc xe ô tô trên đi qua Quốc lộ 279, đoạn cây xăng xã Minh Lương.

Cùng lúc, khoảng 8h ngày 29/9, tại Quốc lộ 279, đoạn qua thôn Pom Khén, xã Minh Lương, xảy ra sạt lở nghiêm trọng vùi lấp khoảng 100m tuyến đường, khối lượng đất đá ước khoảng 1.000m³.

Hai điểm sạt lở trên Quốc lộ 279 tại xã Minh Lương, tỉnh Lào Cai. (Ảnh: Công an xã Văn Bàn/Facebook)

Khu vực tìm kiếm trọng điểm được xác định là đỉnh dốc Thủy điện Minh Lương Thượng 1, hiện đang bị vùi lấp bởi hàng chục nghìn mét khối đất đá. Sang ngày thứ 3 tìm kiếm, dấu vết chiếc xe được tìm thấy. 

Nguyễn Sơn

Published by

Recent Posts

Người dùng Android có thể sẽ nhận được tiền bồi thường từ Google

Mặc dù Google phủ nhận mọi cáo buộc, họ đã chọn phương án dàn xếp.

32 phút ago

Lầu Năm Góc: B-52 bay sâu vào lãnh thổ Iran khi Mỹ áp đảo trên không

Hôm thứ Ba (31/3), vị tướng cấp cao nhất của quân đội Mỹ công bố…

35 phút ago

Ông Trump cân nhắc rút khỏi NATO vì đồng minh từ chối ủng hộ hành động với Iran

Tổng thống Donald Trump cho biết với truyền thông Anh rằng ông đang cân nhắc…

1 giờ ago

Ông Trump: Tổng thống Iran xin ngừng bắn, phải đáp ứng một điều kiện tôi mới cân nhắc

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Tổng thống Iran đã yêu cầu Mỹ ngừng…

1 giờ ago

Nhà Trắng: Ông Trump sẽ phát biểu toàn quốc về Iran vào tối 1/4

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt hôm thứ Ba (31/3) thông báo rằng…

4 giờ ago

Vụ 300 tấn lợn bệnh vào trường học: Cục Chăn nuôi – Thú y thừa nhận lỗ hổng

Vụ 300 tấn thịt lợn bệnh được đưa đi tiêu thụ tại chợ đầu mối,…

4 giờ ago