Ông Nguyễn Hữu Anh Tứ (SN 1976), Phó chủ tịch UBND TP. Thủ Đức, bị Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM kỷ luật cảnh cáo do vi phạm quản lý đất đai, xây dựng. (Ảnh: tpthuduc.hochiminhcity.gov.vn)
Ông Nguyễn Hữu Anh Tứ (SN 1976), Phó chủ tịch UBND TP. Thủ Đức, bị Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM kỷ luật cảnh cáo do vi phạm quản lý đất đai, xây dựng.
Nội dung được Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP nêu trong thông cáo báo chí về thi hành kỷ luật một số tổ chức đảng, đảng viên, ngày 21/9.
Ủy ban Kiểm tra Thành ủy xác định ông Tứ vi phạm trong lĩnh vực quản lý đất đai, quản lý xây dựng, bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư tại TP. Thủ Đức.
Sai phạm trên gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, gây dư luận xấu, làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị.
Thường trực UBND TP. Thủ Đức gồm Chủ tịch Hoàng Tùng và 3 phó chủ tịch gồm ông Nguyễn Hữu Anh Tứ, ông Nguyễn Kỳ Phùng và ông Nguyễn Hoàng Bạch Phụng. Trong đó, ông Nguyễn Hữu Anh Tứ phụ trách lĩnh vực đô thị.
Ông Nguyễn Hữu Anh Tứ có thời gian dài công tác tại nhiều phòng ban của UBND quận Thủ Đức cũ. Năm 2009, ông Tứ giữ chức Chủ tịch UBND phường Linh Đông rồi làm Phó chủ tịch UBND quận Thủ Đức từ năm 2013.
Đến đầu năm 2021, khi TP. Thủ Đức được thành lập (sáp nhập quận 2, quận Thủ Đức và quận 9), ông Nguyễn Hữu Anh Tứ được bầu làm Phó chủ tịch UBND TP. Thủ Đức.
Hồi tháng 6/2023, Ban chỉ đạo Phòng chống tham nhũng, tiêu cực TP.HCM đưa vụ việc có dấu hiệu tiêu cực trong giải quyết thủ tục hành chính (gây khó khăn, phiền hà, kéo dài thời gian xử lý công việc cho người dân, doanh nghiệp) tại UBND TP. Thủ Đức vào diện theo dõi, chỉ đạo.
Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ (DHS) Markwayne Mullin hôm thứ Ba (21/4) cho…
Hễ một người vướng mắc vào rượu, sắc đẹp, tài vật hay các loại tâm…
Căn cứ Không quân Offutt (OAFB), trụ sở của Bộ Tư lệnh Chiến lược Hoa…
Ông Trump còn tiết lộ thêm rằng do khó khăn tài chính, binh lính và…
Sau cơn lốc xoáy bất ngờ, căn nhà của ba hộ dân tại thôn A…
Những người trưởng thành sau nhiều sóng gió hiểu rõ điều gì đáng phản hồi…