Sân trước nhà chị Tưởng, nơi hai con 2 tuổi tử vong do ngạt nước. (Ảnh: Quê Tôi Quảng Bình/Facebook)
Qua mấy ngày nước rút, sân nhà chỉ còn ngập khoảng 35cm, hai anh em sinh đôi 2 tuổi mở cửa ra sân chơi, không may bị ngã, tử vong thương tâm.
Sáng 31/10, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn kiêm Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự huyện Lệ Thủy xác nhận sự việc thương tâm khi hai bé sinh đôi đuối nước ngay trong sân nhà.
Theo thông tin từ người dân địa phương, chiều tối 30/10, sau mấy ngày rời nhà tránh lũ ở nhà ông bà nội, mấy mẹ con chị Nguyễn Thị Tưởng (SN 1993, ngụ thôn Vinh Quang, xã Sơn Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) về nhà dọn dẹp.
Sáng sớm 31/10, do sơ ý, hai cháu V. V. Đ. và V. V Tr. (SN 2022) mở cửa ra sân và rơi xuống nước mà người lớn không hay biết. Khoảng 5h30, người nhà phát hiện thì hai bé đã tử vong do ngạt nước. Lúc này, mực nước trong sân chỉ cao khoảng 35cm.
Gia đình chị Tưởng và chồng – anh Võ Văn Anh (SN 1988) có 5 người con. Ba cháu đầu là con gái, đang học tiểu học và mẫu giáo bé, hai bé út là cặp sinh đôi năm nay mới 2 tuổi.
Chị Tưởng không có nghề nghiệp, làm chài lưới ở vùng chiêm trũng Lệ Thủy. Anh Văn Anh đang đi xuất khẩu lao động tại Đài Loan. Gia đình chị Tưởng thuộc diện cận nghèo, nước lũ vừa rút, trong nhà gần như không còn gì.
Hiện tại chính quyền và người thân, hàng xóm đang hỗ trợ gia đình tổ chức tang lễ cho các cháu.
Một tổ chức đã cảnh báo rằng chính quyền ĐCSTQ sẽ chịu tổn thất “nặng…
Mỗi dịp lễ Tết, lưu lượng hành khách di chuyển bằng máy bay thường gia…
Bà Vũ Thị Thu Nhung bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 2.705 tỷ đồng của…
Mới đây, trên Douyin lan truyền các ảnh chụp màn hình những đoạn trò chuyện…
5 bàn tay khổng lồ hơn 300 triệu đồng tại biển Hải Tiến được xây…
Một số lãnh đạo của một liên đoàn nông dân phản đối thỏa thuận thương…